Thông báo mới! TOP SHARE

Top 15 bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại

  • 1,020 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Mya Muối 01-08-2022

Những bộ phim kinh dị hay nhất không phải lúc nào cũng là những bộ phim bạn nghĩ. Đúng vậy, có một lượng đáng kể sự phun trào trong các bộ phim nhưng những bộ phim kinh dị hay nhất không nhất thiết phải là những bộ đẫm máu và chứa đầy sự đồi trụy. Những bộ phim đáng sợ hay nhất có nhiều dạng. Chúng có thể tinh vi, quỷ quyệt và chứa đựng nhiều bình luận xã hội hơn là những trò dọa nạt. Cũng sẽ cung cấp một cách thủ công những ám ảnh hoàn toàn mới mà bạn có thể chưa từng nghĩ đến trước đây. Những đạo diễn giỏi nhất sẽ đưa bạn vào những cuộc hành trình không thể tưởng tượng trước đây vào bóng tối. Nơi có những bộ phim kinh dị hay nhất được quan tâm, không nơi nào là an toàn. Với sự thành công của thể loại này trong suốt một thế kỷ qua, không thiếu những bộ phim đáng sợ để lựa chọn. Các bộ phim về kẻ giết người và những cơn ác mộng tâm lý. Vì vậy, hãy ổn định, giảm bớt ánh sáng, kiểm tra cửa đã được khóa và chuẩn bị tinh thần cho những bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại. Cảnh báo có spoil trước.

11 Quỷ ám (1973)
Vote
0%

by Mya Muối 01-08-2022

Quỷ ám (1973) trailer

 

Đạo diễn:

William Friedkin 

 

Diễn viên chính:

Linda Blair

Ellen Burstyn

Max von Sydow

Lee J. Cobb

Kitty Winn

Jack MacGowran

Jason Miller

Mercedes McCambridge 

 

Thể loại: Kinh dị / Giật gân 

 

Thời lượng: 2h12

 

Trong một lần khai quật khảo cổ tại Iraq, Lankester Merrin (Max von Sydow)-một nhà khảo cổ học và cũng là một mục sư-đã tìm ra một chiếc bùa nhỏ và nhận ra nó khớp với bức tượng của Pazuzu, một loài quỷ dữ mà Merrin đánh bại nhiều năm trước. Merrin nghi ngờ rằng thời khắc chạm trán lần nữa cùng loài chúa quỷ này đã đến.

 

Trong lúc đó, tại khu vực Georgetown thuộc Washington, D.C., nữ diễn viên Chris McNeil (Ellen Burstyn) bắt đầu để ý đến những hành vi thay đổi một cách bất thường và đáng sợ của con gái mình, Regan (Linda Blair), như nói tục không ngớt và sở hữu một sức mạnh dị thường. Khi việc sử dụng thuốc không có tác dụng với cô bé, Regan được dắt đi chẩn đoán, nhưng kết quả X-ray không thể cho thấy bất cứ thứ gì, khiến các bác sĩ vô cùng bối rối. Trong khi ở thực tế, Regan bị chiếm hữu bởi Pazuzu, kẻ mà trước đó từng là một người bạn trong tưởng tượng của cô bé, tự xưng là "Thuyền trưởng Howdy" và tiếp xúc với cô thông qua chiếc bảng cầu cơ.

 

Burke Dennings (Jack McGowran), một đạo diễn người Anh tham gia thực hiện bộ phim mới nhất của Chris, bất ngờ qua đời một cách bí hiểm sau khi ngã từ cửa sổ phòng ngủ của Regan trong khi thư ký của Chris, Sharon Spencer (Kitty Winn), đang có việc phải ra khỏi nhà. Cái chết của anh được thám tử William Kinderman (Lee J. Cobb) điều tra, người đặt nghi vấn với cả Chris và người mục sư trẻ tuổi tên là Damien Karras (Jason Miller), người đánh mất lòng tin vào Chúa sau cái chết của người mẹ gốc Hy Lạp của anh khi bà già yếu và bệnh tật. Chris bắt đầu nghi ngờ Regan có liên quan đến cái chết của Burke. Sau khi Regan tấn công một thầy thuốc bệnh tâm thần, vị bác sĩ quyết định nếu Regan tin rằng cô bé bị quỷ nhập,một buổi lễ trừ tà có lẽ là hi vọng cuối cùng của Regan để bảo toàn sự trinh trắng của cô bé. Chris chấp nhận việc này cho dù cả hai mẹ con đều không theo bất cứ tín ngưỡng nào.

 

Karras đồng ý để trông chừng Regan cho Chris nhưng từ chối để thực hiện lễ trừ tà; dù vậy, một hiện tượng siêu nhiên nào đó thúc giục anh chấp nhận để làm lễ trừ tà. Karras sau đó được cho phép trừ tà bởi một giám mục, người cũng thuê Merrin để giúp anh, kể từ khi Merrin phải đối diện với nhiều lần trừ tà.

 

Khi họ làm việc cùng nhau, Karras và Merrin dự tính xua đuổi Pazuzu từ Regan-người mà giờ đây trở thành quỷ dữ-nhưng quỷ dữ không ngừng mắng nhiếc họ, đặc biệt là Karras vì niềm tin yếu ớt và tội lỗi của anh vì cái chết của mẹ anh trước đây. Trong lần thử sức thứ hai, Karras rút lui vì Merrin nghĩ anh không còn đủ lực để chống lại con quỷ dữ. Dù vậy, Karras sau đó quay trở lại căn phòng nơi Regan thoát khỏi sợi dây trói và Merrin nằm chết trên sàn. Trong giây phút nổi giận, Karras ra lệnh cho con quỷ chiếm lấy anh thay vì cô bé. Pazuzu bằng lòng và sau đó Karras gieo thân mình từ nơi cửa sổ xuống đất. Anh sau đó qua đời vì chấn thương quá nặng, nhưng trước đó anh nhận được lễ nghi cuối cùng từ bạn của anh, Cha Dyer (William O'Malley).

 

Nhiều ngày sau đó, nhà McNeils chuyển đến Los Angeles và họ gặp Dyer để chào từ biệt. Regan không hề nhớ gì về chuyện trước đây, nhưng ôm chầm lấy Dyer.

 

12 Di truyền (2018)
Vote
0%

by Mya Muối 01-08-2022

Di truyền 2018 trailer

 

Đạo diễn:

Ari Aster 

 

Diễn viên chính:

Toni Collette

Alex Wolff

Milly Shapiro

Ann Dowd 

 

Thể loại: Kinh dị / Chính kịch

 

Thời lượng: 2h7

 

Gabriel Byrne Annie Graham sống với chồng bác sĩ tâm lý Steve, con trai Peter 16 tuổi của họ và con gái 13 tuổi Charlie. Gia đình tham dự tang lễ của người mẹ bí mật của Annie, Ellen, và Annie rất ngạc nhiên về số lượng người tham dự. Annie tham dự một nhóm hỗ trợ người mất, tiết lộ rằng cô và mẹ đã có một mối quan hệ rạn nứt cho đến khi Charlie được sinh ra, khi Ellen trở thành một nhân vật quan trọng trong việc nuôi dưỡng cô. Trong khi đó, Steve nhận được một cuộc điện thoại trong cuộc trò chuyện với Annie nói với anh rằng ngôi mộ của Ellen đã bị tàn sát bởi những kẻ không rõ danh tính, nhưng anh không nói cho cô biết.

 

Peter được mời đến một bữa tiệc, và Annie nhất quyết yêu cầu Charlie đi cùng. Tại bữa tiệc, Peter bỏ mặc Charlie và Charlie, người bị dị ứng hạt nặng, ăn bánh sô cô la có chứa quả óc chó và bị sốc phản vệ . Khi Peter chở Charlie đến bệnh viện, cô ấy nghiêng người ra ngoài cửa sổ để lấy gió; Khi Peter chuyển hướng để tránh một con nai chết, cô ấy bị chặt đầu bởi một cột điện thoại. Bị sốc, Peter lái xe về nhà và để xác Charlie trong xe hơi, nơi được Annie phát hiện vào sáng hôm sau. Gia đình tan vỡ sau cái chết của Charlie: Peter trở nên ẩn dật và bị bao phủ bởi tội lỗi, Annie trở nên tức giận và bất bình với Peter, và Steve cố gắng hòa giải hòa bình giữa hai người.

 

Annie kết bạn ủng hộ thành viên nhóm Joan. Joan dạy Annie thực hiện một cuộc tình để giao tiếp với Charlie, và sau đêm đó, Annie thuyết phục gia đình mình để thực hiện một cuộc tình. Các vật thể bắt đầu di chuyển và vỡ ra, và Peter như hóa đá khi Annie bắt đầu nói bằng giọng sợ hãi của Charlie cho đến khi Steve đổ nước cho cô. Khi Peter bắt đầu bị cản trở bởi các thế lực siêu nhiên, Annie nghi ngờ linh hồn của Charlie đã trở nên ác độc. Khi cô nhìn thấy những hình ảnh trong cuốn sách phác thảo của Charlie có vẻ đe dọa Peter, cô ném cuốn sách vào lò sưởi, nhưng quần áo của cô bắt đầu bốc cháy cùng với cuốn sách, chỉ dập tắt khi cô lấy cuốn sách ra khỏi lửa.

 

Annie đi qua đồ đạc cũ của mẹ cô và tìm thấy một album ảnh có hình ảnh của Joan và Ellen cùng nhau, mặc dù Joan khẳng định cô chưa bao giờ biết mẹ của Annie. Ellen được tiết lộ là Nữ hoàng Leigh, thủ lĩnh của một tổ chức phù thủy cổ đại . Annie cũng phát hiện ra một cuốn sách có thông tin về một quỷ vương tên là Paimon , trong đó nói rằng Vua Paimon mong muốn được cư ngụ trong cơ thể của một nam chủ và người triệu hồi Vua Quỷ sẽ được ban tặng giàu có và phần thưởng. Annie sau đó tìm thấy cơ thể của Ellen trên gác mái cùng với các biểu tượng huyền bí.

 

Trong khi Peter đang ở bên ngoài trường học của mình, Joan xuất hiện và cố gắng trục xuất linh hồn của mình khỏi cơ thể của mình cho quỷ vương. Trong lớp, cậu ấy bị một thế lực mạnh vô hình chiếm lấy và đập đầu vào bàn. Annie thông báo cho Steve về những khám phá của cô ấy và cầu xin Steve đốt cuốn sổ phác thảo. Khi Steve cáo buộc Annie không khỏe, Annie đã giật lấy cuốn sách và ném nó vào lò sưởi, nhưng khi nó bốc cháy, Steve bùng lên thành ngọn lửa. Khi Annie tiếp tục, cô ấy bị chiếm hữu bởi chính Vua Paimon.

 

Peter tỉnh dậy và tìm thấy cái xác cháy đen của cha mình bên đống lửa và các thành viên khoả thân trong nhà, trước khi Annie bị quỷ ám đuổi anh ta lên gác mái. Peter xem Annie tự chặt đầu mình bằng dây đàn pianotrước khi lặn ra khỏi cửa sổ tầng áp mái để trốn thoát. Khi nằm trên mặt đất, Paimon chiếm hữu Peter và xác chết không đầu của Annie bay vào ngôi nhà trên cây của Charlie. Peter giờ đã bị chiếm hữu theo xác mẹ mình vào ngôi nhà trên cây. Ở đó, anh tìm thấy Joan, các thành viên khác của nhóm, xác chết không đầu của mẹ và bà anh, và chiếc vương miện bị cắt rời của Charlie đang nằm trên đỉnh một hình nộm. Joan xuất hiện và đội chiếc vương miện lên đầu Peter. Cô gọi anh ta là Charlie, tuyên thệ với anh ta là Paimon và tuyên bố rằng anh ta giờ đây được tự do cai trị vùng đất. Khi các thành viên của giáo phái hô vang "Hail Paimon," Peter ngây người nhìn về phía trước.

 

 

13 The thing (Quái vật biến hình) (1982)
Vote
0%

by Mya Muối 01-08-2022

The thing (quái vật biến hình) (1982) trailer

 

Đạo diễn:

John Carpenter 

 

Diễn viên chính:

Kurt Russell 

 

Thể loại: Kinh dị / Khoa học viễn tưởng 

 

Thời lượng: 1h49

 

Cảnh phim bắt đầu tại Nam Cực, với một chiếc máy bay trực thăng của Na Uy đang truy đuổi một con chó Alaskan Malamute đến một trạm nghiên cứu của Mỹ. Khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống đất, một người Na Uy bước xuống và vô tình đã làm rơi một vật liệu nổ nhiệt nhôm (thermite charge), khiến cho chiếc trực thăng của họ bị phá hủy. Người Na Uy sống sót còn lại tiếp tục truy đuổi con chó, anh ta liên tục nổ súng, cho đến khi bị giết bởi Garry, trưởng trạm nghiên cứu của Mỹ. Để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, phía Mỹ đã cử phi công lái trực thăng, MacReady, và bác sĩ Copper đến trạm nghiên cứu của Na Uy, nhưng những gì họ tìm được chỉ là một sự đổ nát hoang tàn. Bên ngoài trại, họ đã phát hiện ra một tử thi bị thiêu chưa hoàn toàn có hình dáng giống con người, với hai khuôn mặt. Sau đó hai người liền đem tử thi này quay trở về, kèm theo đó là một số cảnh quay video. Nhà nghiên cứu sinh vật học Blair, sau khi mổ khám nghiệm tử thi, đã tìm thấy những cơ quan nội tạng người bình thường bên trong.

 

Lúc này, con chó Malamute đã ở trong trạm nghiên cứu. Sau khi bị Clark nhốt vào chuồng, nó đã biến hình và tấn công những con chó "đồng loại" khác cùng ở bên trong. MacReady sau khi cảm nhận thấy những tiếng ồn và sự rung chuyển liền kích hoạt hệ thống báo động, và Childs đã dùng súng phun lửa thiêu cháy sinh vật kỳ dị được tạo ra từ con chó. Blair, sau lần thứ hai giải phẫu một tử thi khác, đã tin về sự tồn tại của một sinh vật có khả năng mô phỏng hoàn hảo những dạng sống khác trong vũ trụ. Những tư liệu của Na Uy đã dẫn các nhà nghiên cứu Mỹ đến chỗ một đĩa bay bị chôn vùi dưới băng, và nhà địa chất của trạm, Norris, đã đưa ra giả thuyết rằng nó đã tồn tại ở đây hơn 100.000 năm. Blair, lúc này trở nên ngày càng ngờ vực những người khác, đã lui về phòng một mình, và tính toán ra rằng nếu như sinh vật này thoát ra được khỏi Nam Cực và đến được một khu vực dân cư, thì mọi sinh vật sống trên Trái Đất sẽ bị đồng hóa trong vòng vài năm. Fuchs nói với MacReady rằng anh ta đang lo sợ về Blair, và theo như cuốn nhật ký của Blair, sinh vật này chưa chết hoàn toàn mà vẫn còn hoạt động ở cấp độ tế bào trong tử thi của nó. Sau đó, những biện pháp an toàn đã được ban hành trong toàn trạm nghiên cứu để làm giảm nguy cơ bị đồng hóa.

 

Bennings là người tiếp theo bị sinh vật ngoài hành tinh đồng hóa, nhưng Windows đã đuổi kịp nó ở bên ngoài trước khi quá trình mô phỏng hoàn tất, và MacReady đã đốt cháy sinh vật này trước khi nó có thể chạy thoát. Tiếp theo bọn họ phát hiện ra Blair đã phá hỏng mọi phương tiện di chuyển và ông ta cũng đã giết chết tất cả các con chó còn lại. Những thành viên khác bao vây tấn công Blair khi ông ta đang phá hủy máy vô tuyến (radio) và sau đó nhốt ông ta vào một kho chứa cô lập. Copper đề xuất một cuộc thử nghiệm máu để xác định xem ai đã bị đồng hóa tuy nhiên họ phát hiện ra những mẫu máu đã bị phá hoại; điều này dẫn đến những sự ngờ vực, mâu thuẫn, cùng với chứng hoang tưởng xuất hiện.

 

MacReady trở thành người chịu trách nhiệm đứng đầu và anh đề nghị Fuchs tiếp tục công việc của Blair, nhưng Fuchs đã biến mất. Không lâu sau, MacReady, Windows, và Nauls tìm thấy thi thể bị thiêu cháy của Fuchs ở bên ngoài. Windows quay trở lại để cảnh báo những người khác còn MacReady và Nauls ở lại điều tra thêm. Nauls cắt đuôi MacReady trên đường quay trở về, anh ta cho rằng MacReady đã bị đồng hóa vì đã tìm thấy một phần chiếc áo còn lại có tên MacReady trên đó. Khi các thành viên còn lại đang tranh luận về số phận của MacReady, anh ta liền xông vào và đe dọa sẽ phá hủy trạm nghiên cứu với một bó thuốc nổ nếu bị bọn họ tấn công. Norris đã biểu lộ dấu hiệu của một cơn đau tim sau khi anh ta và Nauls tấn không không thành MacReady từ phía sau.

 

Norris, khi đang được Copper cố gắng cứu chữa, đã biến hình và tiêu diệt Copper. MacReady thiêu cháy sinh vật và yêu cầu Windows trói tất cả những người khác lại để tiến hành một cuộc thử nghiệm mới. Clark tấn công MacReady, và đã bị MacReady bắn chết. MacReady trình bày lý luận của mình rằng mỗi bộ phận nhỏ của sinh vật ngoài hành tinh là một thực thể riêng biệt với bản năng sinh tồn của chính chúng. Và MacReady bắt đầu tiến hành thử mẫu máu của từng người một bằng một đầu dây kim loại nóng. Kết quả, tất cả đều là người trừ Palmer, khi máu của anh ta tự động di chuyển khi tiếp xúc với dây kim loại. Bị lộ, Palmer biến hình và tấn công Windows, buộc MacReady phải thiêu cháy cả hai.

 

Childs là người ở lại canh chừng, còn những người khác đi đến chỗ Blair để làm một cuộc thử nghiệm cho ông ta. Đến nơi họ phát hiện ra một đường hầm và không thấy Blair đâu. Bọn họ hình dung ra Blair đã bị đồng hóa và đang thu thập những vật liệu để dựng nên một tàu bay nhỏ nhằm chạy thoát. Sau khi thấy Childs mất tích và máy phát điện của trạm bị phá hủy, MacReady suy xét rằng sinh vật ngoài hành tinh giờ đây đang có ý định lẩn trốn và chờ đợi đến khi có một đội cứu hộ đến Nam Cực. MacReady, Garry, và Nauls quyết định phá hủy trạm, với hy vọng tiêu diệt được nó. Trong giai đoạn tiến hành kế hoạch, Garry đã bị giết còn Naul thì biến mất, với nhiều khả năng là đã bị đồng hóa. Khi MacReady đang vội vã thiết lập hệ thống, Blair; lúc này đã bị đồng hóa thành một con quái vật to lớn hiện lên từ phía dưới và phá hủy kíp nổ. MacReady liền kích hoạt bằng một que thuốc nổ, và toàn căn cứ nổ tung.

 

MacReady ngồi bên cạnh trạm nghiên cứu đang bốc cháy, và Childs xuất hiện. Childs khai nhận là anh ta bị mất tích trong cơn bão khi đang đuổi theo Blair. Kiệt sức và gần như không còn hy vọng sống sót, bọn họ thừa nhận ngờ vực lẫn nhau giờ là vô ích. Bản chất thực của hai người này, có ai trong số họ là người hay không, là điều không được biết đến

14 Tử thần vùng Texas (1974)
Vote
0%

by Mya Muối 01-08-2022

Tử thần vùng texas (1974) trailer

 

Đạo diễn:

Tobe Hooper 

 

Diễn viên chính:

Marilyn Burns

Paul A. Partain

Edwin Neal

Jim Siedow

Gunnar Hansen

Teri McMinn

 

Thể loại: Kinh dị / Giật gân

 

Thời lượng: 2h23

 

Sally Hardesty , anh trai Franklin bị liệt của cô , và những người bạn của họ, Jerry, Kirk, và Pam đến thăm mộ của ông nội Hardestys để điều tra các báo cáo về hành vi phá hoại và trộm mộ. Sau đó, họ quyết định đến thăm trang trại cũ của gia đình Hardesty. Trên đường đi, họ bắt gặp một người quá giang , người này nói về gia đình của anh ta, những người làm việc tại lò mổ cũ. Anh ta mượn con dao bỏ túi của Franklin và tự cắt, sau đó chụp một bức ảnh Polaroid duy nhất của Franklin để đòi tiền. Khi họ từ chối trả tiền, anh ta đốt bức ảnh và dùng dao lam rạch thẳng vào cánh tay trái của Franklin. Nhóm buộc anh ta ra khỏi xe và lái tiếp. Họ dừng lại ở một trạm xăng để đổ xăng cho chiếc xe của họ, nhưng chủ sở hữucho họ biết rằng các máy bơm đã cạn.

 

Họ tiếp tục đi về phía trang trại, dự định quay trở lại trạm xăng khi nó đã được giao nhiên liệu. Khi họ đến nơi, Franklin nói với Kirk và Pam về một cái hố bơi ở địa phương, và cặp đôi đi tìm nó. Họ tình cờ nhìn thấy một ngôi nhà gần đó, và Kirk gọi xăng, đi vào qua cánh cửa không khóa, trong khi Pam đợi bên ngoài. Mặt da, một người đàn ông câm lớn đeo mặt nạ làm từ da người, bất ngờ xuất hiện và giết chết Kirk bằng một cái búa. Pam đi vào ngay sau đó và đi vào một căn phòng chứa đầy đồ đạc làm từ xương người. Cô cố gắng chạy trốn, nhưng Leatherface bắt được cô và đè cô vào một cái móc thịt, khiến cô đứng nhìn khi anh ta giết Kirk bằng cưa máy. Jerry ra ngoài tìm Pam và Kirk lúc hoàng hôn. Anh ta nhìn thấy ngôi nhà và tìm thấy Pam, vẫn còn sống, bên trong một tủ đông lạnh. Trước khi anh ta có thể phản ứng, Leatherface giết anh ta.

 

Khi bóng tối phủ xuống, Sally và Franklin lên đường tìm bạn của họ. Khi họ đến gần ngôi nhà lân cận và gọi, Leatherface lao ra từ bóng tối và giết Franklin bằng cưa máy. Sally chạy về phía ngôi nhà và tìm thấy phần cơm cháy còn sót lại của một cặp vợ chồng già ở tầng trên. Cô trốn thoát khỏi Leatherface bằng cách nhảy qua cửa sổ tầng hai, và cô chạy đến trạm xăng. Người chủ trấn an cô bằng những lời đề nghị giúp đỡ, nhưng sau đó anh ta trói cô lại, chơi khăm cô và ép cô vào xe tải của anh ta. Anh lái xe đến nhà, đến cùng lúc với người quá giang, lúc này được tiết lộ là anh trai của Leatherface. Người quá giang nhận ra Sally và chế nhạo cô.

 

Những người đàn ông hành hạ người bị trói và bịt miệng Sally trong khi Leatherface, lúc này đã ăn mặc như một phụ nữ, phục vụ bữa tối. Leatherface và người đi nhờ xe đưa một trong những xác chết khô từ trên lầu xuống, của ông nội họ. Anh ta được tiết lộ là vẫn còn sống khi anh ta hút máu từ vết cắt trên ngón tay của Sally. Họ quyết định rằng Ông nội, kẻ giết người giỏi nhất trong lò mổ cũ, nên giết Sally. Anh ta cố gắng đánh cô bằng một cái búa, nhưng anh ta quá yếu. Trong cuộc đấu tranh sau đó, cô thoát ra, nhảy qua cửa sổ và chạy trốn sang đường. Leatherface và người đi nhờ xe đuổi theo, nhưng người sau bị một chiếc xe tải chạy ngang qua và cán chết. Leatherface tấn công chiếc xe tải bằng cưa máy của mình, và khi người lái xe dừng lại để giúp đỡ, anh ta dùng cờ lê ống quật ngã Leatherface, khiến chiếc cưa cắt đứt chân anh ta. Người lái xe bỏ chạy, và Sally trốn thoát ở phía sau của một chiếc xe bán tải đang chạy ngang qua khi Leatherface vung cưa máy trong không khí trong cơn giận dữ và thất bại một cách điên cuồng.

 

15 Ngôi nhà ma (1980)
Vote
100%

by Mya Muối 01-08-2022

Ngôi nhà ma (1980) trailer

 

Đạo diễn:

Stanley Kubrick

 

Diễn viên chính:

Jack Nicholson

Shelley Duvall

Danny Lloyd

Scatman Crothers 

 

Thể loại: Kinh dị / Thần bí

 

Thời lượng: 2h26

 

Jack Torrance (Jack Nicholson) đến khách sạn Overlook, để phỏng vấn cho vị trí người trông coi khách sạn vào mùa đông với ý định tận dụng sự cô quạnh của khách sạn để tập trung cho việc viết lách. Khách sạn tọa lạc trên sườn núi, cách thị trấn gần nhất 25 dặm vốn được xây dựng trên nền của một nghĩa địa thổ dân Da đỏ và thường đóng cửa từ tháng Mười đến tháng 5 năm sau vì tuyết làm tắt nghẽn giao thông. Giám đốc Stuart Ullman (Barry Nelson) của khách sạn này cảnh báo với Jack về Charles Grady - người trông coi khách sạn trước đây đã không chịu nổi sự tù túng bức bối, ngột ngạt nên dần dần biến đổi, hắn đã tàn sát cả gia đình gồm vợ và hai con gái nhỏ bằng cách chặt họ ra từng khúc rồi tự sát. Ở Boulder - nơi mà gia đình Jack sinh sống, con trai của Jack có một linh cảm đáng sợ về khách sạn này đó là máu chảy ra từ cửa thang máy của khách sạn. Vợ của Jack, Wendy (Shelley Duvall), nói với bác sĩ (Anne Jackson) rằng Danny có một người bạn tưởng tượng tên là Tony, và Jack cũng đã bỏ rượu sau một lần làm trật vai Danny do quá say.

 

Cả gia đình đến khách sạn vào ngày đóng cửa và được mời tham quan một vòng. Bếp trưởng Dick Hallorann (Scatman Crothers) làm Danny bất ngờ khi cho cậu bé kem. Dick giải thích với Danny rằng cậu ấy và bà nội đều có chung khả năng ngoại cảm được Dick gọi là "shining". Danny hỏi rằng liệu có gì đáng sợ trong khách sạn không, đặc biệt là ở Phòng 237. Hallorann nói với Danny rằng khách sạn vốn có "nhiều lịch sử" đi kèm và không phải tất cả đều tốt. Ông ta cũng bảo Danny tránh xa Phòng 237 ra.

 

Một tháng trôi qua, chuyện viết lách của Jack chẳng đi tới đâu. Wendy thì chăm chú vào những công việc của khách sạn. Danny thì dạo chơi khắp các hành lang và lối đi của khách sạn bằng xe ba bánh và thi thoảng bắt gặp hồn ma của hai đứa trẻ nhà Grady và những hình ảnh đáng sợ. Jack cảm thấy thất vọng và bắt đầu có những biểu hiện lạ, anh trở nên nóng tính và bạo lực hơn. Danny tò mò về Phòng 237 khi vô tình thấy cửa phòng mở. Lúc sau, Wendy tìm thấy Jack đang la hét do gặp ác mộng khi ngủ quên trên chiếc máy đánh chữ của anh. Sau khi bị đánh thức, Jack kể rằng anh ta mơ thấy mình đã giết Wendy và Danny. Danny chạy đến với vết bầm trên cổ khiến Wendy buộc tội Jack vì nghĩ rằng Jack đã đánh Danny. Jack bực bội đi vòng quanh khách sạn và đến Gold Room, gặp hồn ma pha chế tên Lloyd (Joe Turkel). Lloyd đưa cho Jack một ly bourbon trong khi Jack phàn nàn về cuộc hôn nhân của mình. Lát sau Wendy chạy đến và nói với Jack rằng Danny kể với cô có "một người đàn bà điên đang trốn trong phòng 237" cố hãm hại cậu bé. Jack điều tra Phòng 237 và bắt gặp một hồn ma nữ nhưng lại không kể cho Wendy biết anh đã thấy gì. Wendy và Jack cãi nhau về việc có nên đưa Danny tránh xa khách sạn không thì Jack bực tức bỏ về Gold Room, lúc này đầy ấp những hồn ma đang tán gẫu. Anh ta gặp hồn ma Grady (Philip Stone) và bị cám dỗ rằng Jack nên "chuẩn mực lại" vợ và con của anh và rằng Danny đang dùng bản năng của mình để chống đối Jack nhằm đưa Hallorann về làm vị trí quản gia cho khách sạn. Jack quyết tâm hành động theo chỉ dẫn của Grady. Cùng lúc đó tại Florida, Hallorann cảm thấy không ổn về những gì diễn ra ở khách sạn, ông gọi cho đường dây hỗ trợ nhờ kết nối đến bộ đàm tại khách sạn nhưng Jack đã ngắt kết nối. Hallorann bay về Colorado và tự đi xe trượt tuyết đến khách sạn.

 

Trong khi tìm Jack, Wendy phát hiện trên những bản thảo Jack đang đánh lập lại câu chữ: "all work and no play makes Jack a dull boy" ("làm việc suốt ngày đêm chỉ biến Jack thành một kẻ chán ngắt" (?)). Lật các trang viết mà Jack đã in ra trước đó, cô hoảng loạn vì tất cả đều lặp lại những câu như vậy. Jack đến từ phía sau làm Wendy giật mình, cô vừa cầm cây gậy bóng chày tự vệ vừa van xin Jack đưa Danny đến bệnh viện nhưng Jack lại đe dọa Wendy trước khi bị Wendy đánh bất tỉnh bằng gậy bóng chày. Wendy kéo Jack vào nhà kho trong bếp và khóa lại, nhưng cô ấy và Danny cũng bị kẹt lại trong khách sạn do Jack đã cắt radio và khóa xe đi trên tuyết. Lát sau, Jack nói chuyện qua cửa phòng bếp với hồn ma của Grady và được ông mở cửa cho.

 

Đêm đó, trong lúc Wendy ngủ thì Danny được Tony cảnh báo bằng việc liên tục phát ra từ miệng tiếng "Redrum", Danny lấy cây son viết dòng chữ "Redrum" lên cửa phòng tắm. Khi Wendy giật mình tỉnh dậy, nhìn dòng chữ mà Danny vừa viết qua gương, cô phát hiện dòng chữ "Murder" (giết người). Cùng lúc đó. Jack đã thoát ra ngoài và tìm về phòng, trở nên điên dại và đập cửa bằng rìu. Wendy bế Danny vào phòng tắm, chốt cửa và đẩy Danny qua cửa sổ phòng tắm, Danny chui được ra ngoài nhưng nó lại quá nhỏ không đủ cho Wendy chui vừa. Wendy bảo Danny trốn đi còn cô cầm dao núp sau tường. Jack phá được một phần cửa phòng tắm và thò mặt vào, hét "Johnny tới đây!!!". Wendy dùng dao chém vào tay Jack khiến hắn phải lùi lại. Đúng lúc đó cả hai nghe thấy tiếng xe chạy trên tuyết của Hallorann đến, Jack rời khỏi phòng và dùng rìu giết Hallorann trong lúc ông ta vừa đi vào và liên tục hỏi "Có ai ở đây không?". Jack tiếp tục rượt Danny vào mê cung tuyết phía ngoài khách sạn. Wendy chạy khắp khách sạn tìm Danny, bắt gặp những hồn ma và cầu thang đẫm máu mà Danny đã từng thấy trong linh cảm lúc ở Boulder. Cô cũng tìm thấy xác của Hallorann ở sảnh. Danny để lại dấu chân giả và trốn khỏi mê cung, đoàn tụ cùng với Wendy. Cả hai cùng nhau bỏ trốn lên xe của Hallorann. Trong khi đó, Jack bị lạc trong mê cung, chết vì lạnh và kiệt sức. Cảnh cuối cùng là phóng to dần bức ảnh đặt ở hành lang khách san, Jack Torrance cười giữa đám đông khách dự tiệc, bên dưới ghi ngày "4/7/1921"

Mong bạn chuẩn bị tâm lí trước khi xem vì sẽ rất hồi hộp, gay cấn và thú vị lắm đấy. Dù rất sợ những vẫn muốn xem vì nó kích thích và cuốn hút đúng không nào? Chúc bạn có một buổi xem phim vui vẻ

Tears in Heaven