Nếu là người quan tâm đến điện ảnh thì các bạn chắc không còn xa lạ gì với bộ phim Forrest Gump của đạo diễn Robert Zemeckis. Forrest Gump là một bộ phim điện ảnh của Mỹ ra mắt năm 1994, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Winston Groom. Bộ phim là hành trình cuộc đời và câu chuyện tình yêu từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành của cậu bé tên Forrest Gump, cậu là một người bị khiếm khuyết về trí tuệ. Tác phẩm thành công cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật khi giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong đó có giải Phim hay nhất của Oscar. Các bạn hãy cùng mình nhìn lại top những câu nói hay nhất góp phần làm nên bộ phim tuyệt vời này nhé.
6 Câu nói hay phim Forrest Gump - Câu nói 6
“Mẹ tôi vẫn thường nói rằng phép màu vẫn xảy ra mỗi ngày. Một vài người không tin vào điều đó, nhưng nó vẫn có thật.”
“My mama always told me that miracles happen every day. Some people don’t think so, but they do.”
Forrest Gump
7 Câu nói hay phim Forrest Gump - Câu nói 7
“Tớ có thể chỉ là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, tớ đã cố làm điều đúng, giấc mơ chỉ là giấc mơ, phải không. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, tớ vẫn nghĩ như thế này: tớ luôn luôn có thể nhìn lại và nói rằng, ít nhất tớ đã không sống một đời nhàm chán.”
“I may be a idiot, but most of the time, anyway, I tried to do the right thing, and dreams is just dreams, ain’t they? So whatever else has happened, I am figgerin this: I can always look back an say, at least I ain’t led no hum-drum life.”
Forrest Gump
8 Câu nói hay phim Forrest Gump - Câu nói 8
“Mẹ luôn có cách giải thích mọi thứ để con có thể hiểu được.”
“Mama always had a ways of explaining things, so I could understand them.”
Forrest Gump
9 Câu nói hay phim Forrest Gump - Câu nói 9
“Forrest: Mẹ, Số phận của con là gì?
Mrs. Gump: Con phải tự tìm ra điều đó cho chính mình.”
“Forrest: What's my destiny, Mama?
Mrs. Gump: You're gonna have to figure that out for yourself.”
Forrest Gump
10 Câu nói hay phim Forrest Gump - Câu nói 10
“Tôi không nhớ mình được sinh ra, tôi không nhớ mình đã nhận được gì trong lễ Giáng sinh đầu tiên và tôi không biết mình đã đi dã ngoại ngoài trời lần đầu tiên vào lúc nào. Nhưng tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhất trong thế giới rộng lớn.”
“I don’t remember being born, I don’t recall what I got for my first Christmas, and I don’t know when I went on my first outdoor picnic. But I do remember the first time I heard the sweetest voice in the wide world.”
Forrest Gump
Previous post
next post