Sự bình thường, sự nhẹ nhàng, sự bình yên,... đó là những cách gọi khác nói về một cuộc sống thong thả, không xa hoa, không phù phiếm mà là một cuộc sống thanh bình, giản dị và không bao giờ có sự lo âu và phiền muộn. Một con người, khi họ cảm thấy bình thường với nhịp sống của mình, đó là lúc họ tìm được sự thảnh thơi trong tâm hồn, bình yên trong tâm trí và họ sẽ luôn cảm thấy đủ đầy trong cuộc sống của họ. Họ khác biệt với những người bận rộn ngoài kia, có khi họ cũng bận đấy, nhưng đôi lúc họ vẫn dành cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi thư thái. Những người nổi tiếng trên thế giới, họ nghĩ gì về sự bình thường? Hãy cùng nhìn những góc nhìn đó thông qua những danh ngôn hay nhất về sự bình thường nhé!
11 Mary Kay Ash (12/5/1918 - 22/11/2001)
Một người bình thường, với tài năng bình thường và tham vọng bình thường có thể vượt qua cả thiên tài sáng chói nhất trong xã hội của chúng ta; nếu người đó tập trung vào những mục tiêu rõ ràng.
An average person with average talents and average ambition can outstrip the most brilliant genius in our society; if that person has clear focused goals.
12 Umberto Eco (5/1/1932 - 19/2/2016)
Có bốn loại: đần độn, khờ dại, ngu si, và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả bốn loại đó.
There are four types: the cretin, the imbecile, the stupid and the mad. Normality is a balanced mixture of all four.
13 Jim Rohn (17/9/1930 – 5/12/2009)
Thành công là làm những điều bình thường một cách phi thường.
Success is doing ordinary things extraordinarily well.
14 Maya Angelou (4/4/1928 - 28/5/2014)
Nếu lúc nào bạn cũng cố sống bình thường, bạn sẽ không bao giờ biết được mình kỳ diệu đến thế nào.
If you are always trying to be normal you will never know how amazing you can be.
15 Benedict Cumberbatch (19/7/1976)
Cách bạn tới thế giới này cũng giống như cách bạn rời khỏi thế giới này, một mình. Điều đó khiến tôi muốn sống một cuộc đời hơi khác bình thường một chút.
You come into this world as you leave it, on your own. It's made me want to live a life slightly less ordinary.
Previous post
next post