Thông báo mới! TOP SHARE

Top 15 đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu hay nhất lớp 3

  • 2,480 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chè 01-08-2023

Ở miền Đất Đỏ, có một người con gái đã hi sinh anh dũng để bảo vệ đất nước, và người con gái ấy đã gắn liền với nhiều bài hát, bài thơ mà người đời sau này vẫn còn nhớ mãi. Người con gái ấy, chính là Võ Thị Sáu. Sinh năm 1933 ở vùng Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu và mất vào ngày 23 tháng 1 năm 1952 ở nhà tù Côn Đảo do bị hành quyết. Cô gái trẻ đã hi sinh anh dũng để bảo vệ đất nước đến cùng, quyết không khai bất cứ thông tin nào cho giặc, bởi vậy mà những công lao mà cô ấy để lại xứng đáng được trân trọng và được người đời sau nhớ mãi. Sau đây là top những đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.

6 Đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu - mẫu 6
Vote
0%

by Chè 01-08-2023

Chị Võ Thị Sáu là người em rất kính trọng và ngưỡng mộ. Chị sinh năm 1933 và mất năm 1952. Từ năm mười lăm tuổi, chị đã hăng hái tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Vào tháng 5 năm 1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Năm 1952, chị bị đày ra Côn Đảo, bị xử tử. Năm 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chị Võ Thị Sáu chính là tấm gương để em học tập.

7 Đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu - mẫu 7
Vote
0%

by Chè 01-08-2023

Em rất ngưỡng mộ chị Võ Thị Sáu. Chị sinh năm 1933 và mất năm 1952. Quê hương của chị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị tham gia cách mạng khi còn nhỏ và lập được nhiều chiến công. Sau này, chị bị giặc bắt, tra tấn dã man. Nhưng chị vẫn giữ được tinh thần của người cách mạng. Cuối cùng, chị bị đày ra Côn Đảo và bị xử tử. Sau này, chị được phong làm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chị Võ Thị Sáu chính là tấm gương để em học tập và noi theo.

8 Đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu - mẫu 8
Vote
0%

by Chè 01-08-2023

Chị Võ Thị Sáu là một người em rất ngưỡng mộ. Chị sinh năm 1933 và mất năm 1952. Quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm mười lăm tuổi, chị đã hăng hái tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Vào tháng 5 năm 1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Năm 1952, chị bị đày ra Côn Đảo, bị xử tử. Năm 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chị là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, để chúng em học tập và noi theo.

9 Đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu - mẫu 9
Vote
0%

by Chè 01-08-2023

Chị Võ Thị Sáu là một người anh hùng dân tộc đáng kính. Chị sinh ra ở huyện Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị là người con gái vô cùng thông minh, mưu trí và dũng cảm. Khi tuổi đời còn rất nhỏ, chị đã làm liên lạc viên cho đoàn quân cách mạng. Chị đã lập được nhiều chiến công oanh liệt. Sau này, chị bị giặc bắt giam, tra tấn giã man. Nhưng ý chí, tinh thần của chị vẫn không thay đổi. Cuối cùng, thực dân Pháp đã đày chị ra Côn Đảo và tuyên án tử hình khi còn chưa đủ hai mươi tuổi. Sau này, chị được phong làm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Tấm gương của chị Võ Thị Sáu khiến em thêm cảm phục, tự hào.

10 Đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu - mẫu 10
Vote
100%

by Chè 01-08-2023

Một trong những nữ anh hùng em ấn tượng nhất đó chính là chị Võ Thị Sáu. Câu chuyện của chị chính là nguồn cảm hứng để em noi theo và học tập. Anh hùng Võ Thị Sáu sinh ra và lớn lên tại quận Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị là chiến sĩ liên lạc cho công an quận. Với sự mưu trí dũng cảm của mình chị Sáu đã có nhiều chiến công hiển hách. Năm 1948 chị được tổ chức phân công đánh phá buổi lễ mít tinh mừng ngày quốc khánh nước Pháp. Chị tung lựu đạn vào khán đài để giải tán buổi lễ. Chiến công này tạo cho chị nhiều cơ hội lập công mới. Chị được Đảng ta cho nhiệm vụ trừ gian diệt tề. Tháng 2 năm 1950 trong một lần thực hiện nhiệm vụ, không may chị sa vào tay quân thù. Giặc dùng đủ mọi cực hình để tra tấn chị, nhưng chị không khuất phục mà không khai báo điều gì. Địch đày chị ra Côn Đảo và xử tử chị. Khi ấy chị mới tròn 19 tuổi. Trước khi chết, chị đã nói với chúng "không cần bịt mắt tôi, hãy để cho tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để thẳng vào họng súng của các người". Chị đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó chính là nguồn động lực để em phấn đấu học tập để xứng đáng với những hy sinh mà Người Con Gái Đất Đỏ đã ngã xuống để có được hòa bình độc lập như hôm nay.

Tears in Heaven