Thông báo mới! TOP SHARE

Top 15 melodrama đỉnh nhất Hàn Quốc sẽ lấy đi một lít nước mắt của bạn

  • 5,238 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Hướng Minh 24-09-2020

Melodrama là thể loại phim đi sâu vào khai thác nội tâm và những góc khuất trong tâm lý con người, đây chính là thể loại phim tạo nên làn sóng Hallyu tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia châu Á khác nói chung. Có thể nói, đây là “đặc sản” của phim Hàn Quốc, trải qua thời gian, mặc dù điện ảnh xứ kim chi có nhiều sự phát triển, đột phá về thể loại thì melodrama vẫn luôn có một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ phim Hàn Quốc. Sau đây sẽ là top 14 melodrama đỉnh nhất Hàn Quốc mà bạn sẽ không thể cầm được nước mắt khi xem.

1 Autumn In My Heart - Trái tim mùa thu (2000)
Vote
63%

by Hướng Minh 24-09-2020

Reason (Ca khúc chính trong phim Trái tim mùa thu) do Jung Il Young thể hiện đã làm thổn thức trái tim người yêu phim melodrama suốt nhiều năm

Autumn In My heart - Trái tim mùa thu là bộ phim dài tập đầu tiên trong series phim bốn mùa Endless Love Tình yêu bất tận của đài KBS và cũng là bộ phim tạo nên trào lưu yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Yoon Joon Seo (Song Seong Heon thủ vai) và Choi Eun Seo (Song Hye Kyo thủ vai). Khi Eun Seo mới được sinh ra và còn nằm trong phòng hộ sinh, Joon Seo đã vô tình khiến em gái ruột của anh và Eun Seo bị tráo đổi. Chính vì thế mà Joon Seo và Eun Seo đã lớn lên cùng nhau trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Cho đến một ngày, vận mệnh của Eun Seo hoàn toàn thay đổi khi cô gặp tai nạn và gia đình hiện tại của cô đã phát hiện nhóm máu của cô không trùng khớp với bố mẹ. Sau đó, bố mẹ hiện tại của Eun Seo đã tìm ra đứa bé bị tráo đổi với cô chính là Choi Shin Ae - bạn học cùng lớp với Eun Seo nhưng lại lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh trái ngược với cô, người cha mất vì bệnh ung thư, người mẹ nóng tính cộc cằn và người anh thì bỏ học, là một tên côn đồ.
Eun Seo khi biết được sự thật về thân thế của mình đã chọn trở về nhà họ Choi và sống cùng mẹ ruột. Gia đình của Joon Seo vì quá đau lòng sau bi kịch nên quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống theo chương trình trao đổi giáo viên.
Nhiều năm sau đó, Joon Seo từ Mỹ trở về để đi tìm Eun Seo và khi được gặp lại, cả hai mới từ từ nhận ra tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, Joon Seo đã có vợ sắp cưới còn Eun Seo thì phát hiện mình bị bệnh nặng không thể qua khỏi nên đã quyết định rời xa anh. Joon Seo khi biết chuyện đã đi tìm Eun Seo. Bản thân Eun Seo hiểu rõ bệnh tình của mình sẽ ngày một tệ hơn nên đã xuất viện và ở bên Joon Seo những ngày cuối cùng. Sau khi Eun Seo qua đời, Joon Seo đã trở lại những nơi ghi dấu kỷ niệm của hai người và gặp tai nạn tại nơi mà năm xưa Eun Seo đã bị tông xe. Đoạn kết phim không nói rõ số phận của Joon Seo nhưng nhiều ý kiến cho rằng anh đã mất.
Có thể thấy, kịch bản và cốt truyện Trái tim mùa thu chính là chuẩn mực, khuôn thước của một bộ phim melodrama Hàn Quốc. Một số bộ phim melodrama về sau của xứ củ sâm cũng thường lặp lại và phát triển các tình tiết của bộ phim này sao cho hấp dẫn và kịch tính hơn. Câu chuyện của bộ phim có thể rất nhàm chán vào thời điểm hiện tại nhưng nó lại có sức hút vô cùng lớn tại thời điểm ra mắt và đạt được nhiều thành tích tại các lễ trao giải cuối năm ở quê nhà. Bộ phim đã được phát sóng ở nhiều quốc gia như Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Mexico, Sri Lanka, Ai Cập,... Năm 2003, bộ phim đã lọt vào danh sách 10 bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất châu Á. Bên cạnh đó, Trái tim mùa thu còn là bệ phóng tên tuổi cho một loạt ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc: Song Hye Kyo (vai Eun Seo), Song Seung Heon (vai Joon Seo), Won Bin (vai Han Tae Suk, bạn Joon Seo), “Búp bê” Han Chae Young (vai Shin Ae) và “Em gái quốc dân” Moon Geun Young (vai Eun Seo lúc nhỏ). Ngoài ra kịch bản phim cũng được mua bản quyền và remake tại Thái Lan và Trung Quốc.
Đi cùng với cốt truyện cảm động và diễn xuất tuyệt vời thì âm nhạc cũng là một điểm cộng rất lớn của bộ phim, toàn bộ album gồm 13 ca khúc với giai điệu trầm buồn, da diết, lắng đọng khiến người xem đồng cảm hơn với câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của hai nhân vật chính.

2 Winter Sonata - Bản tình ca mùa đông (2002)
Vote
0%

by Hướng Minh 24-09-2020

Nhạc phim Bản tình ca mùa đông From the Beginning until Now (Ryu)

Sau thành công vang dội của Trái tim mùa thu trong series Endless Love thì Winter Sonata - Bản tình ca mùa đông chính là cú hích tiếp theo của đài KBS dành cho thể loại melodrama. Bản tình ca mùa đông là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được phát sóng tại Nhật Bản trên kênh NHK - kênh truyền hình lớn và uy tín tại xứ sở hoa anh đào, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của làn sóng Hallyu tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn châu Á nói chung. Một số cảnh quay của phim được thực hiện tại đảo Nami, nhờ vậy mà nơi đây đã nhanh chóng trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.
Câu chuyện phim nói về tình yêu giữa Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo). Joon Sang là một chàng trai có vẻ ngoài hoàn hảo và là một học sinh tài năng nhưng lại có lối sống khép kín, tách biệt với mọi người xung quanh và hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt vì anh là đứa con ngoài giá thú và thường xuyên xung đột với mẹ. Cuộc sống của Joon Sang bắt đầu có xáo trộn khi quen biết Yoo Jin. Sau nhiều lần làm phiền Joon Sang trên xe buýt đến trường, Yoo Jin đã trò chuyện cùng anh và cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng tình yêu của họ lại gặp phải một biến cố lớn, Joon Sang gặp một tai nạn xe và mất trí nhớ do di chứng tổn thương não. Mẹ Joon Sang đã tìm một bác sĩ tâm lý để anh không nhớ lại tuổi thơ đầy đau thương và có được tình yêu cùng với sự tôn trọng từ con trai. Joon Sang hoàn toàn quên những chuyện trong quá khứ, kể cả tình yêu với Yoo Jin rồi cùng mẹ di cư sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới. Về phần Yoo Jin, cô cùng thầy cô, các bạn học của Joon Sang đều nhận được tin là anh đã qua đời.
10 năm sau, Joon Sang sống với thân phận là một kiến trúc sư thành đạt tên Lee Hyung Min trở về Hàn Quốc vì công việc và đã gặp lại Yoo Jin. Lúc này, Yoo Jin với tình yêu chưa bao giờ thay đổi với Joon Sang đã hoãn lễ đính hôn với người bạn thuở nhỏ là Kim Sang Hyuk (Park Yong Ha) quyết tâm tìm hiểu xem anh có đúng là mối tình đầu của mình hay không, tuy nhiên, cô lại không hề hay biết Oh Chae Rin (Park Sol Mi) - người bạn học luôn là đối thủ của cô, đang hẹn hò với Min Hyung và mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn.
Cũng giống như Trái tim mùa thu, bộ phim Bản tình ca mùa đông nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả, là bệ phóng cho hai tên tuổi diễn viên đình đám của Hàn Quốc. Bộ phim được yêu thích đến mức đã được chuyển thể thành phim hoạt hình (anime), được lên sóng năm 2009 và có sự tham gia lồng tiếng của 23 diễn viên bản truyền hình và còn được phát lại vào năm 2006 trên kênh ANZ Television Distribution.

3 Glass Slippers - Giày thủy tinh (2002)
Vote
38%

by Hướng Minh 24-09-2020

Nhạc phim Giày thủy tinh

Nhắc đến melodrama Hàn Quốc mà không nhắc đến Giày thủy tinh là một thiếu sót rất lớn. Câu chuyện bắt đầu khi hai chị em Tae Hee (Kim Ji Ho) và Yoon Hee (Kim Hyun Joo) quyết định lên đường đi tìm ông nội ở Seoul sau khi bố qua đời. Trên đường đi, Yoon Hee lạc mất chị gái và gặp tai nạn khiến cô mất trí nhớ. Cô được một gia đình nghèo nhận nuôi và đổi tên thành Lee Sun Woo, chính là tên mẹ cô được khắc ở chiếc nhẫn đeo trên cổ.
Về phần Tae Hee, cô không ngừng tìm kiếm em gái mình trong suốt nhiều năm. Hai chị em đã gặp lại nhau khi làm chung một công ty nhưng giữa họ xảy ra quá nhiều hiểu lầm. Tiếp đó, Seung Hee (Kim Gyu Ri) - con gái của gia đình đã cứu Yoon Hee khi biết thân phận thực sự của cô đã tìm cách mạo nhận. Mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn khi cả hai chị em cùng yêu Jang Jae Hyuk (Han Jae Suk) và bên cạnh Yoon Hee còn có Park Cheol Woong (So Ji Sub) luôn bảo vệ và che chở cho cô.
Sau nhiều năm phát sóng, Giày thủy tinh luôn giữ được sức hút với những người yêu phim Hàn, đã lấy đi không ít nước mắt của người xem nhờ diễn xuất tài tình của dàn diễn viên, dù cái kết của phim luôn là chủ đề gây nhức nhối cho người xem nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một bộ phim khiến chúng ta suy ngẫm rất nhiều. Những bộ phim nói về những cô gái vươn lên thoát khỏi số phận nghèo khó không còn mới như Yoon Hee nhưng chúng ta vẫn thích được theo dõi quá trình họ trưởng thành và cách họ đi lên bằng chính đôi chân của mình, đồng thời, người xem còn rất thấm thía bài học dành cho những kẻ chỉ thích “Há miệng chờ sung” mà không chịu lao động, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để leo cao như Seung Hee vì mọi thứ trong cuộc sống này đều có vị trí của riêng nó, cái đã không thuộc về mình thì dùng cách nào cũng sẽ bị tước đoạt đi mà thôi. Trải qua thời gian, bộ phim có thể đã cũ, nhưng những bài học mà nó mang lại cho chúng ta đều mang những giá trị rất thời đại và không hề giáo điều, cũ kĩ chút nào.

4 Stairway to Heaven - Nấc thang lên thiên đường (2003-2004)
Vote
0%

by Hướng Minh 24-09-2020

Ca khúc nhạc phim bất hủ I Miss You (Kim Bum Soo thể hiện) của phim Nấc thang lên thiên đường

Tiếp nối thành công của Bản tình ca mùa đông, nữ diễn viên Choi Ji Woo lại làm nên thành công với Nấc thang lên thiên đường và gắn liền tên tuổi của mình với biệt hiệu “Nữ hoàng nước mắt”. Bộ phim Nấc thang lên thiên đường kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của đôi thanh mai trúc mã Cha Song Joo (Baek Sung Hyun/Kwon Sang Woo) và Han Jung Seo (Park Shin Hye/Choi Ji Woo). Cha Song Joo là một chàng trai sinh trưởng trong một gia đình giàu có và từ bé đến lớn hầu như chưa từng gặp phải quá nhiều trở ngại trong cuộc sống, ngược lại với anh, Jung Seo tuy có cuộc sống đầy đủ nhưng cô đã mất mẹ từ nhỏ. Cuộc đời của Jung Seo hoàn toàn thay đổi khi bố của cô tái hôn với Tae Mi Ra (Lee Hee Hyang) và đưa hai đứa con riêng của bà ta đến chung sống với bố con Jung Seo, đứa con trai lớn với tính cách bất cần, ngỗ ngược Han Tae Hwa (Lee Wan/Shin Hyun Joon), đứa con gái út Han Yoo Ri (Park Ji Mi/Kim Tae Hee) với vẻ ngoài hiền lành nhưng luôn ganh ghét và đố kị với Jung Seo. Tình yêu của Song Joo và Jung Seo gặp vô vàn trắc trở vì những thủ đoạn của mẹ con Mi Ra - Yoo Ri. Bà Mi Ra đã tìm cách ngăn cản không cho Jung Seo đi du học cùng Song Joo, còn Yoo Ri thì đã cố giết cô vào ngày Song Joo từ nước ngoài trở về bằng cách gây tai nạn xe. Jung Seo tuy gặp phải nhiều chuyện bất hạnh nhưng cô may mắn được Han Tae Hwa đứng ra bảo vệ vì anh đã đơn phương yêu cô từ rất lâu. Sau rất nhiều biến cố xảy ra, Song Joo và Jung Seo cũng được đoàn tụ, bắt mẹ con Mi Ra - Yoo Ri phải trả giá cho tội ác họ gây ra, thế nhưng cô lại mắc bệnh di truyền từ mẹ và bị mất thị lực do di chứng từ vụ tông xe. Trong những ngày cuối của cuộc đời, Jung Seo đã sống hạnh phúc bên Song Joo. Kết thúc của phim là cảnh Song Joo ngồi đánh đàn piano bên bờ biển, tiếng đàn ấy chính là những “nấc thang” để anh đưa tiễn người mình yêu lên thiên đường.
Nhìn chung, đây là một bộ phim có chứa nhiều chi tiết đã sử dụng trong các bộ melodrama trước đó, thế nhưng bằng sự tài tình của biên kịch, bộ phim thực sự lôi cuốn người xem bằng những phân đoạn kịch tính, đồng thời, diễn xuất của dàn diễn viên thực lực đã góp phần lấy đi không ít nước mắt của khán giả, nhờ vậy mà bộ phim đã đạt rating 38,4% - cao thứ ba Hàn Quốc năm 2004 khi lên sóng đài SBS. Bên cạnh đó, bản nhạc phim “I Miss You” (Bo Go Ship Da) do nam ca sĩ Kim Bum Soo thể hiện cũng đạt được hiệu ứng lan tỏa cực lớn khi lọt top 20 Melon - một trong những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc, được đề cử Nhạc phim hay nhất trong lễ trao giải MKMF của Mnet, trở thành ca khúc “mọi đàn ông Hàn Quốc đều biết hát”, đạt vị trí thứ hai trong danh sách “Nhạc phim hay nhất mọi thời đại” của Hàn Quốc.
Đây cũng là một trong những bộ phim Hàn Quốc được nhiều quốc gia khác remake nhiều nhất, các phiên bản làm lại của bộ phim này bao gồm:
- Stairway to Heaven, phiên bản Philippin tên tiếng Việt "Thiên đường vắng em" (2011)
- Cinta Sejati - Indonesia (2011)
- Лестница в небеса - Nga (2016)
- ឋានសួគ៌ស្នេហ៍ - Campuchia (2016)

5 Sorry I Love You - Xin lỗi anh yêu em (2004)
Vote
-1%

by Hướng Minh 24-09-2020

Snow Flower - Park Hyo Shin (Nhạc phim Xin lỗi anh yêu em)

Sau một loạt phim lấy đề tài ung thư, tai nạn, mất trí nhớ của màn ảnh xứ Hàn thì Sorry I Love You - Xin lỗi anh yêu em giống như một luồng gió mới cho những ai yêu thích thể loại phim này. Bộ phim vẫn lấy câu chuyện tình yêu làm trung tâm, xen vào đó là những câu chuyện về tình cảm gia đình, những bài học về cuộc sống đầy cảm động.
Khác với những nam chính hoàn hảo từ gia thế, ngoại hình, tính cách thì nam chính của Xin lỗi anh yêu em - Cha Moo Hyuk (So Ji Sub thủ vai) là một tên côn đồ, sống bằng những nghề như cướp giật, bảo kê,...Sở dĩ Moo Hyuk sống một cách bất cần như vậy là bởi vì anh đã bị bỏ rơi lúc mới ra đời, năm lên 2 tuổi thì được một gia đình người Úc nhận nuôi, thế nhưng anh lại bị ngược đãi và dần sa chân vào con đường tội lỗi. Trong một lần tình cờ, Moo Hyuk gặp được Song Eun Chae (Im Soo Jung thủ vai) khi cô vừa bỏ việc phụ trách phục trang cho một ca sĩ tên Choi Yoon (Jung Kyung Ho thủ vai) và đang trên đường trở về Hàn Quốc. Eun Chae bị cướp sạch hành lý và suýt nữa thì bị Moo Hyuk đem bán nhưng anh đã nhận ra cô rất đáng thương và tội nghiệp nên đã giúp cô đòi lại hành lý.
Moo Hyuk sau khi giúp đỡ Eun Chae thì đã đi dự đám cưới của người yêu cũ đã phản bội anh, thế nhưng vì để cứu người con gái ấy, anh đã bị trúng hai phát đạn vào đầu. Moo Hyuk được cứu sống nhưng vẫn còn một viên đạn trong đầu và anh được chẩn đoán chỉ sống thêm được 1 năm nữa, vì thế nên anh quyết định quay về Hàn Quốc đi tìm mẹ ruột.
Trở về quê hương, Moo Hyuk tìm được người thân của mình nhưng lại rơi vào hiểu lầm sâu sắc đối với họ. Đồng thời, anh cũng gặp lại Eun Chae, tình cảm của hai người dần trở nên sâu sắc hơn nhưng những biến cố xảy ra sau đó khiến cả hai không thể hiểu và bày tỏ tình cảm với nhau. Khi Moo Hyuk biết được người bỏ rơi mình không phải mẹ ruột mà là bố của Eun Chae và bệnh tình ngày một trở nặng thì anh đã quyết định ra đi một mình. Trước lúc qua đời, Moo Hyuk đã gọi điện cho Eun Chae và thì thầm nói: “Xin lỗi, anh yêu em!”.
Sau khi Moo Hyuk ra đi, trái tim của anh đã được hiến tặng cho Choi Yoon. Về phần Eun Chae, sau khi người yêu mình ra đi, cô đã trở lại Úc, tìm đến mộ của Moo Hyuk và uống thuốc độc tự tử.
Sorry I Love You - Xin lỗi anh yêu em là không chỉ là một bộ phim đơn thuần nói về tình yêu mà còn chứa đựng nhiều bài học tính nhân văn sâu sắc. Ngay sau khi công chiếu, bộ phim đã trở thành một cơn lốc càn quét khắp châu Á, tại quê nhà, nó cũng đạt rating ở mức khá cao (20,1%), thắng đậm tại lễ trao giải KBS Drama Awards năm 2004. Riêng nam chính Cha Moo Hyuk do So Ji Sub đóng còn giành được giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc tại giải thưởng Baeksang lần thứ 41 - một trong những giải thưởng điện ảnh lớn của Hàn Quốc.

Tears in Heaven