Những tác phẩm ngôn tình sủng ngọt của Lục Manh Tinh là điểm đến không thể bỏ qua cho những độc giả yêu thích thể loại này. Với những câu chuyện hiện đại đầy hài hước và lôi cuốn, tác giả đã tạo nên những tác phẩm độc đáo, khiến độc giả không thể rời mắt. Dòng truyện của Lục Manh Tinh đưa độc giả vào những thế giới đầy màu sắc, nơi những nhân vật sống động và tình tiết gây cười tận sâu trong lòng độc giả. Được đánh giá cao về nội dung mới lạ và sáng tạo, những bộ truyện đã hoàn thành đều nhận được sự yêu thích và khen ngợi từ cộng đồng độc giả. Hãy khám phá ngay những tác phẩm đã hoàn thành của Lục Manh Tinh để trải nghiệm không gian ngôn tình lãng mạn.
6 Dịu Dàng Dành Riêng Em
Tóm tắt truyện:
Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình.
Hạ Dĩ Hàm lên xe taxi, dùng chút tiếng Hàn ngắc ngứ báo địa chỉ một bệnh viện, sau đó dựa lưng vào ghế, thoáng nhíu mày. Đêm qua đột nhiên cô nhận được điện thoại của Hạ Dĩ San, cô ấy nói cuộc phẫu thuật thẩm mĩ của cô ấy gặp chút vấn đề, bây giờ gương mặt thảm hại đến nỗi không dám nhìn nữa, cô ấy muốn trước khi cách ly với người đời được gặp em gái một lần. Tuy nhiên, có một điều kiện là, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả bố mẹ cũng không được biết.
Thông tin truyện:
- Tác giả: Lục Manh Tinh
- Thể loại: Ngọt, sủng, showbiz
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 78 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Nam Dịch, Hạ Dĩ San
7 Manh Sủng Ký
Tóm tắt truyện:
Phóng viên: Thẩm đạo, ngài cùng lệnh phu nhân là ai theo đuổi ai?
Thẩm Thanh Châu: Cô ấy theo đuổi tôi.
Phóng viên: Oa, thật lãng mạn, kia xin hỏi ngài cuối cùng vì cái gì mà đã đáp ứng?
Thẩm Thanh Châu ( trầm tư một lát): Đại khái bởi vì...... Chó nợ chủ trả.
Thông tin truyện:
- Tác giả: Lục Manh Tinh
- Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, giới giải trí
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 60 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Thẩm Thanh Châu, Du Vãn
8 Kẻ Hai Mặt
Tóm tắt truyện:
Lâm Tẫn Nhiễm có trong mình hai tính cách điển hình của kẻ hai mặt.
Cũng vì thế mà việc thường làm nhất: Trở mặt.
Chu Chính Hiến, không phải tính cách điển hình của kẻ hai mặt.
Việc thích làm nhất: Lật lại mặt của Lâm Tẫn Nhiễm.
Các đồng nghiệp: Bác sĩ Lâm là kẻ hai mặt, mấy người nên cẩn thận một chút, đừng tưởng cô ấy dịu dàng nói mấy câu thì đã cho rằng cô ấy là thiên sứ áo trắng, coi chừng một giây sau cô ấy sẽ trở mặt nói không quen mấy người đó!
Thông tin truyện:
- Tác giả: Lục Manh Tinh
- Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, trùng phùng, sủng
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 63 chương + 5 ngoại truyện
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Lâm Tẫn Nhiễm, Chu Chính Hiến
9 Phản Hồi Sau Hôn Nhân
Tóm tắt truyện:
Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp chạy lại nhiều chuyện với cô rằng gần đây trong bộ phận ai cũng thấy bất an, vị sếp mới tới mạnh mẽ vang dội, quyết đoán sát phạt, khuyên cô làm việc nên cẩn thận một chút.
Giang Nại luôn miệng đồng ý, vừa quay đầu thì nhìn thấy vị sếp mới kia đang đứng ở cửa phòng trà nước, vẻ mặt lãnh đạm.
Đồng nghiệp đổ mồ hôi như mưa, liên tục xin lỗi rồi kéo Giang Nại đi ra ngoài.
Sau khi tan ca, Giang Nại về nhà, rửa mặt xong nằm lên giường.
Không lâu sau lại có người vào phòng, cởi áo khoác, đứng trước gương tháo cà vạt.
Giang Nại giơ cánh tay lên, do dự mãi vẫn nói: “Anh ở công ty có phải quá hung dữ rồi không?”.
Người đàn ông trước gương quay đầu lại nhìn cô, cười nhạt: “Hôm nay ở công ty nói xấu anh, anh còn chưa nói gì các em, anh hung dữ chỗ nào?”
Thông tin truyện:
- Tác giả: Lục Manh Tinh
- Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE.
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 76 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Lý Thanh tễ, Giang Nại
10 Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ
Tóm tắt truyện:
Từ khi còn bé, mọi người đã gọi cô là nhóc mập, béo ú, lợn béo.
Cô cũng nhanh chóng quên mất tên thật của mình.
Vào một buổi chiều năm lớp 10, cô bị cả lớp bỏ lại, một mình quét dọn những chiếc lá rụng ở khu vườn sau trường.
Cơn gió thổi bay những chiếc lá, đang lúc ngẩn ngơ, cô nhìn thấy nắng chiều chiếu lên gương mặt xa lạ nào đó, anh mỉm cười dịu dàng: “Phương Nam Chi, em cần giúp một tay không?”.
[Có một người đã gọi tên em vào thời khắc em tự ti nhất, vì thế, em nhớ anh cả đời.]
Sau này, Phương Nam Chi tốn rất nhiều công sức để mình ngày một xuất sắc hơn.
Nhưng vào lúc cụm từ “rực rỡ chói loà” đã được dùng để miêu tả cô, cô vẫn không thể tỏ tình được với anh.
Vào năm hai đại học, cô lén đi với bạn để đến xem anh chơi bóng rổ, nhìn thấy một bạn nữ vẫn luôn theo đuổi anh ráo riết đang xin số WeChat của anh.
Cổ họng Phương Nam Chi đắng chát, đứng dậy rời đi.
Nhưng vừa mới rời khỏi khán đài thì đã thấy người nào đó băng qua mọi người, đứng chắn trước mặt cô.
“Tôi không muốn add friend cậu.”
“Em đừng đi mà.”
Thông tin truyện:
- Tác giả: Lục Manh Tinh
- Thể loại: Hiện đại, Ngọt, Cưng chiều, Yêu thầm, Thanh xuân vườn trường
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 78 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Lý Ngật Chu, Phương Nam Chi
- Lục Manh Tinh
- song khiết
- truy thê
- đô thị tình duyên
- yêu sâu sắc
- duyên trời tác hợp
- thanh xuân vườn trường
- thanh mai trúc mã
- ngược nữ
- gương vỡ lại lành
- HE
- nguyên sang
- ngôn tình
- hiện đại
- tình cảm
- ngọt sủng
- song khiết
- vườn trường
- nhẹ nhàng
- thị giác nữ chủ
- hào môn thế gia
- thiên chi kiêu tử
- chức nghiệp tinh anh
- gương vỡ không lành
- ngược nam
- yêu thầm