Xin chào các bạn quay trở lại tiếp tục với series phim Hàn Quốc huyền thoại hay ho nhất, nhất định bạn phải theo dõi. Phim ảnh thì có vô số thể loại phim và nhiều phim với nội dung và cách thức truyền tải khác nhau. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn những bộ phim có nội dung hay nhất, hấp dẫn nhất và được cho là huyền thoại nhất có thể đã gắn với cá nhân, hay gia đình nào đó trong suốt khoảng thời gian phát sóng và được đánh giá ở vị trí cao, nội dung hay, ý nghĩa bạn không nên bỏ lỡ. Với nhiều thể loại khác nhau nhưng trong đó sẽ có phần nào chữa lành được tâm hồn đã chịu nhiều vồ vập, bão tố trong cuộc sống, trải qua vô số điều mệt mỏi sau một ngày làm việc và học tập, tiếp xúc với những điều tiêu cực thì những bộ phim dưới đây là lựa chọn lý tưởng cho các bạn nhé! Chúc các bạn có một ngày tốt lành và vui vẻ!
6 Cửa Hàng Tiện Lợi Saerbyul
Có gì bên trong tiệm tạp hóa Saer Byul
Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul là câu chuyện tình giữa anh chủ cửa hàng tiện lợi Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) với cô nhân viên lập dị Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung). Choi Dae Hyun là anh chàng mỹ nam nhưng vụng về và ngốc nghếch. Anh quyết định từ bỏ công việc ở một công ty lớn để quản lý một cửa hàng tiện lợi cho riêng mình. Tại đây, anh gặp cô nàng Saet Byul kỳ quặc – một nữ nhân viên bán thời gian của cửa hàng. Saet Byul được miêu tả là cô gái vừa tinh nghịch, vừa lập dị và đang quyết tâm từ bỏ quá khứ quậy phá để trở thành người phụ nữ đấu tranh cho công lý.
- Đạo diễn: Lee Myung Woo
- Thời lượng: 60 phút / tập
- Số tập: 16 Tập
- Năm sản xuất: 2020
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thể loại: Phiêu Lưu - Hành Động, Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước
- Diễn viên: Ji Chang Wook, Kim Yoo Jung, Han Sun Hwa, Do Sang Woo, Sol Bin, Kim Sun Young
7 Tầng lớp Itaewon
Trailer Itaewon Class
Tầng Lớp Itaewon - Lớp Học Itaewon là một bộ phim truyền hình mới về một nhóm thanh niên bướng bỉnh nhưng dũng cảm, luôn nỗ lực vươn lên dù cuộc sống vốn không công bằng. Thế giới của họ là khu phố Itaewon của Seoul, nơi các chàng trai cùng nhau mở công ty thực phẩm nhỏ. Park Seo Joon sẽ tham gia bộ phim với vai Park Sae Roy, một doanh nhân đầy đam mê, người không khoan nhượng khi đối mặt với sự bất công khi anh chống lại tập đoàn công nghiệp thực phẩm Jang Ga. Kim Da Mi sẽ vào vai Jo Yi Seo, một kẻ rất thông minh với khuôn mặt của một thiên thần nhưng tính cách hoàn toàn khác. Cuối cùng, Kwon Nara sẽ vào vai Oh Soo Ah, một người phụ nữ trung thực và tự tin, là mối tình đầu của Park Sae Roy, và hiện là nhân viên của một công ty đối thủ.
- Đạo diễn: Kim Seong Yoon
- Thời lượng: 70 phút / tập
- Số tập: 16 Tập
- Năm sản xuất: 2020
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, Thuyết Minh
- Diễn viên: Park Seo Joon, Kim Da Mi, Nara, Yoo Jae Myung, Ahn Bo Hyun, Kim Dong Hee
8 Yêu tinh
Trailer Goblin Yêu tinh
Yêu Tinh xoay quanh một yêu tinh cần tìm kiếm một cô dâu là người để kết thúc cuộc sống bất tử của mình và một thần chết bị mất trí nhớ. Bỗng nhiên họ sống chung với nhau không biết rằng đó là định mệnh hay số phận. Bộ phim kể về cuộc sống bí ẩn, kỳ lạ, đượm buồn nhưng đẹp đẽ của những người đưa tiễn linh hồn người chết.
- Đạo diễn: Lee Eung Bok
- Thời lượng: 80 phút / tập
- Số tập: 16 Tập
- Năm sản xuất: 2016
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm
- Diễn viên: Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Gong Yoo, Yoo In Na, Yook Sung Jae, Lee El
9 Phép màu đã cho ta gặp nhau
Review ngắn 18 tập phim Phép màu đã cho ta gặp nhau
Phép màu đã cho ta gặp nhau là bộ phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc mới kể về hai người đàn ông cùng tên Song Hyun Cheol, sinh cùng ngày nhưng lại có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Song Hyun Cheol 1 (Kim Myung Min) là một giám đốc chi nhánh ngân hàng tài năng, tham vọng và quyền lực. Người thứ hai, Song Hyun Cheol 2 (Ko Chang Seok), là ông chủ một hàng ăn Trung Quốc, tính tình thật thà và rất yêu gia đình. Vào một ngày, cả hai cùng gặp phải tai nạn giao thông và nhập viện.
Vì sự nhầm lẫn tai hại của Thần Chết (Kai), Song Hyun Cheol 2 vốn được sống lại phải chết, đến khi linh hồn anh được phép quay trở lại thì thân thể đã bị đem đi hỏa táng. Để sửa chữa sai lầm của mình, Thần Chết đã đưa linh hồn người đàn ông này nhập vào thân xác Song Hyun Cheol 1, người đã chết hoàn toàn. Từ đó, một Song Hyun Cheol mới được tái sinh, mang thân hình phong độ của vị giám đốc quyền lực nhưng linh hồn lại là một ông chú đầu bếp tốt bụng. Những tình huống đầy éo le cũng dần xuất hiện từ đó.
- Thời lượng: 18 tập
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thể loại: Phim bộ, Phim Lãng mạn, Phim Hài Hước, Phim Tình Cảm
- Năm phát hành: 2018
- Diễn viên: Kim Myung Min, Kim Hyun Joo, Ra Mi Ran, Ko Chang Seok, Joseph Lee
10 Nữ hoàng tuyết
Review phim Nữ hoàng tuyết
Phim Nữ Hoàng Tuyết: bắt đầu với cảnh giới thiệu một thiên tài. Ở tuổi 17, Tae Woong (Hyun Bin) gặp hai người sau này sẽ trở thành những người trong định mệt của anh, một là bạn thân và một là người yêu Chàng trai mà anh gặp là Kim Jeong Kyu (Lee Sun Ho), người cũng được xem là một thiên tài, lúc đầu hai người không mấy thân thiện, sau đó họ trở thành bạn tốt. Jeong Kyu kể cho Tae Woong nghe về một cô gái mà anh yêu mến, có ý định làm mai cho Tae Woong. Khi Tae Woong hỏi tại sao Jeong Kyu không quen cô gái đó, Jeong Kyo nói anh không có thời gian và muốn đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình môn Tóan, đó là giấc mơ của anh và cả bố anh.
Tae Woong gặp một cô bé bị ăn hiếp bởi các nữ sinh khác và anh cứu cô. Cô bé tặng anh máy nhắn tin để sau này liên lạc. Sau đó anh phát hiện cô bé bỏ nhà đi, và cả hai cùng đi công viên trò chơi. Sau đó trước khi về nhà, cô nhắc nhở Tae Woong đã không hỏi tên mình Sau đó, cả Tae Woong và Jeong Kyu cùng tham dự kỳ thi Olympic Toán học mà Jeong Kyu và bố anh rất khao khát chiến thắng. Khi Tae Woong thắng, Jeong Kyu đã tự tử.Đau buồn, Tae Woong bỏ hết tất cả để ra đi, tự hành hạ mình vì cái chết của người bạn mà anh yêu quý. Anh quên cả cái hẹn cùng cô gái nhỏ. 8 năm sau, Tae Woong là một võ sĩ đấm bốc hạng ba và tình cơ anh gặp lại Bo Ra, cô gái nhỏ mà anh từng quen biết….
- Đạo diễn: Lee Hyeong Min
- Thời lượng: 70 phút / tập
- Năm sản xuất: 2006
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, Thuyết Minh
- Diễn viên: Yoo In Young, Kim Bum, Hyun Bin, Sung Yu-Ri, Im Joo Hwan, Lee Sun Ho