Những truyện về nữ phụ hay nhất luôn được các độc giả yêu thích bởi vì “Nữ phụ”, đặc biệt là nữ phụ trong các bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình luôn thu hút sự quan tâm của độc giả. Truyện nữ phụ là những bộ truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết. Ngoài các thể loại như ngôn tình, thể loại ngược tâm, thể loại thanh xuân vườn trường hay kinh dị, hài hước thì truyện nữ phụ cũng là một trong những thể loại truyện hấp dẫn mà bạn không nên bỏ lỡ. Nếu bạn là người đam mê đọc truyện và đang tìm kiếm những cuốn truyện về nữ phụ hay và hấp dẫn thì hãy tham khảo những bộ truyện sau đây nhé!
1 Boss Là Nữ Phụ
Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn. Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.
Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế. Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?
Thông tin:
- Tác giả: Mặc Linh
- Thể loại: Ngôn Tình, Nữ phụ
- Số Chương : 1767
2 Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Hạ Phong Quang – cô gái bất ngờ bị rơi vào thế giới hệ thống và phải hoàn thành nhiệm vụ để có thể tích đủ 100 điểm mới có thể trở về. Cô không nhớ cô đang ở thế giới thứ bao nhiêu, chỉ biết đây là cuộc sống trong tiểu thuyết “tổng tài bá đạo” và mục tiêu của cô chính là chàng thư ký đeo kính cấm dục mang tên Bạch Trí kia.
Để có thể tiếp cận nam phụ một cách “romantic” và ấn tượng nhất, Hạ Phong Quang đã không ngại bày mưu tính kế, để có thể danh chính ngôn thuận ở bên người đàn ông ấy, cô cũng không quản việc trái lệnh của cha, hủy bỏ hôn ước vốn được định sẵn, để giúp người mình yêu trả thù, cô cũng không màng tất cả đi nhờ người khác giúp đỡ,… Mọi chuyện đều diễn ra như một tiểu thuyết ngôn tình đúng mực.
Chỉ có điều…
Khác biệt ở chỗ, mọi thứ ở Hạ Phong Quang đều rất đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng lại ngọt thấu tim gan. Những lời cô nói, những rung động nơi cô dường như đang phản chiếu tâm hồn của bất kỳ cô gái tuổi mười sáu, đôi mươi nào. Không khiên cưỡng, không cầu kỳ, không cao sang hay quá phức tạp, tình yêu của cô cũng giống như tình yêu của bất kỳ người con gái nào khác. Với cô, nhiệm vụ không chỉ đơn giản là cua bằng được chàng trai ấy mà còn phải khiến hắn hạnh phúc, hạnh phúc trong tình yêu đích thực, thuần nhất, chứ không phải còn mang chấp niệm của những thế giới khác…
------
Giới thiệu sơ qua: Phong Quang, nữ chính của truyện, ngủ một giấc, tự nhiên thấy mình được một cái hệ thống gọi là "Cua nam phụ", mà bản thân Phong Quang cũng chính là nữ phụ của mọi câu chuyện, nhiệm vụ rất đơn giản, dĩ nhiên là cứ hoàn thành nhiệm vụ, đủ điểm, mời chị về nhà, chúng tôi quyết không giữ chị, nhưng để về nhà thì mời chị bước vào các thế giới hoàn thành các nhiệm vụ, điểm sẽ tùy độ khó của nhiệm vụ.
Đầu tiên phải chia sẻ, tác giả viết bộ này...cực kỳ là thích cua gắt. Khác với những bộ khác bước vào thế giới đầu tiên...bộ này ngay chương 1 đã bước luôn vào thế giới thứ 7, kiểu nó bị đâm nhanh luôn, mỗi thế giới tác giả viết cực kỳ khá, có đủ thể loại mà ta có thể tìm thấy nhưng đảm bảo đặc sắc đến cuối mà không thể nào đoán được, nam chính đối tượng công lược mà Phong Quang tìm là ai, tưởng không phải mà lại là đúng như vậy.
Điều đặc biệt là tác giả mỗi thế giới đều giữ nguyên cái tên Phong Quang, Hạ Phong Quang, giữ nguyên tên bố mẹ của cô, gần như không đổi, mình ban đầu cảm thấy chắc tác giả lười viết...nhưng hóa ra nó cũng có ẩn ý của mình cả.
Phong Quang, người như tên, là ánh sáng, là cơn gió mà người ta yêu thích, cô ngây thơ nhưng không ngu ngốc, cô đến với thế giới bằng một trái tim mà mình nghĩ là chân thật, không bi quan, luôn có thể tìm thấy niềm vui trong mọi truyện.
Cô là ai? Sao lại rơi vào hệ thống này? Mà bản chất hệ thống là ai?
Mỗi một thế giới qua đi, mỗi một nam phụ đều có một số điểm mà cô cực kỳ yêu thích, nhưng chung quy sự bá đạo, lòng chiếm hữu cô thì dường như không thế giới nào thay đổi.
Được một người yêu như vậy không biết là phúc hay là họa của Phong Quang nữa, nhưng có thể hiểu một điều không có cô, người kia sẽ cho cả thế giới chôn cùng, đó là bất biến giữa mỗi thế giới.
Nam chính của truyện được khắc họa qua từng thế giới, một người từng coi rằng không ai có thể bước vào sinh mệnh của mình, nhưng lại chọn Phong Quang, vì đơn giản, hắn muốn biết rằng khi sự ngây thơ thuần khiết kia, bị nhuốm màu đen tăm tối, nhiễm sự tanh tưởi của lòng người nó liệu có còn thuần khiết hay không? Nhưng Phong Quang chưa kịp nhiễm bẩn thì người đã thay đổi mất rồi.
Một người vì yêu một người mà tình nguyện biến thành dáng vẻ mà cô ấy yêu mến, che dấu mọi sự tăm tối của bản thân mình, thậm chí khi cô quyết chí ra đi, lại dám dùng mạng sống để đe dọa, xong rồi, hắn biết mình xong rồi....
Nhưng thế giới của Phong Quang khác với của hắn, Phong Quang có bạn bè, có gia đình, có nhiều niềm vui khác, thậm chí vì bố mẹ Phong Quang có thể vứt bỏ hắn ....còn hắn, hắn chỉ có mình Phong Quang, như vậy thật không công bằng...
Kết truyện có lẽ là hơi vội, nhưng so với những gì đã tác giả đã viết ở các thế giới trong truyện thì lại không vội.
Nếu như bạn thích một câu truyện đậm màu huyền bí, và có những màn cua gắt thì bạn nên đến với truyện này, đảm bảo bạn sẽ được kích thích và thỏa mãn.
Thông tin:
- Tác giả: Mao Ru.
- Thể loại: Xuyên không, hệ thống, dị năng, nữ phụ.
- Tình trạng: Hoàn dịch.
3 Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh
Nữ phụ Lâu Nghêu Nghều đời trước vứt bỏ danh dự theo đuổi nam chính Trần Hạo của nữ chính Lâu Thanh Thanh để rồi nhận lấy quả đắng. Cuộc đợi cho cô trọng sinh sửa chữa mọi sai lầm. Lâu Nghêu Nghêu quyết định không làm nhân vật phụ của chuyện tình người khác, mà sẽ đi tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình – Tần Chí – người đã luôn âm thầm dõi theo cô. Liệu cái kết viên mãn có đến được với Lâu Nghêu Nghêu? Diễn biến tiếp theo cực kỳ lôi cuốn khiến cho “Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh” luôn nằm trong list ngôn tình nữ phụ hay.
" Bên cạnh một nữ phụ ác độc, điêu ngoa, đanh đá, luôn luôn có một nam nhân chấp nhận làm hình bóng phía sau cô gái ấy, có một nam nhân sẽ bao dung, che chở cô, sẽ luôn chờ đợi cô, luôn giúp đỡ yêu thương cô. Những người như vậy là cực phẩm nam nhân nhưng nữ phụ luôn bỏ qua người đó, mờ mắt theo ánh hào quang của nam chủ, sa chân lầm lỡ rồi uổng phí cả đời
Trong câu chuyện này, nữ phụ trọng sinh, sửa chữa lại những lỗi lầm trước đó, tránh xa nam nữ chính, tự mình xây nên cuộc sống hạnh phúc của bản thân, cùng với cực phẩm nam phụ mà cô đã bỏ qua.
Kiếp trước cô mải tranh đoạt nam nhân cùng người chị Thánh mẫu của mình
Kiếp trước cô ác độc, cô tùy hứng lại bá đạo bắt anh phải chờ đợi cô, chỉ thuộc về mình cô
Kiếp trước nhận ra bộ mặt thật của tên tra nam, cô tức giận vật lộn với tình địch
Kiếp trước cô chỉ biết dựa dẫm vào anh ấy, đến nỗi khi gặp chuyện chính anh đã muốn đi tù thay mình..."
Tên khác: Ác độc nữ xứng phía sau cực phẩm nam nhân
Edit: Wandi, Diệu Hoa, Thuỷ Linh Nhi
Beta: Quảng Hằng
Thông tin:
- Tác giả: Nhược Minh Dực
- Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược, Nữ Phụ
- Trạng thái: Full
4 Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
“Kế hoạch giải cứu nam phụ” luôn nằm trong list truyện nữ phụ full hay nhất. Nhân vật chính là thành viên xuất sắc nhất trong tổ chức giải cứu nam phụ. Nhiệm vụ của cô là xuyên qua từng thế giới giải cứu nam phụ khỏi cuộc đời khốn khổ, không ngóc đầu lên được bởi nữ chính. Tính cách của nữ chính rất đặc biệt, cô luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp và có những suy nghĩ rất khác người.
Một câu chuyện tình hoàn toàn trái ngược với đạo lý sẽ được hoàn tất trong tác phẩm Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ khi mà hai nhân vật chính đều là mối tình đầu của nhau, đều là những con người có một thời gắn bó với nhau.
Nhưng chuyện tình đó đã không có một kết thúc có hậu và thể là học bị gia đình ép cưới, mỗi người phải lấy những người xa lạ mà họ không hề biết...Cứ ngỡ chuyện tình của họ sẽ kết thúc tại đó nhưng nó lại dẫn đến một câu chuyện khác khi mà hai người họ gặp lại nhau.
Và giờ đây nhân vật nữ chính muốn quay lại với nam chính nên quyết tâm bằng mọi cách, mọi thủ đoạn cướp anh ra khỏi tay người vợ hiện giờ... Nội dung câu chuyện cứ như là Mỹ nhân đang cứu anh hùng thoát ra khỏi tay của mụ phù thủy, liệu họ có thành công và nối lại mối tình năm xưa này không?
Thông tin:
- Tác giả: Lạc Lạc Nhật
- Thể loại: nữ phụ văn, ngôn tình, HE
5 Nữ Phụ Trở Về
Đỗ Kiêu Kiêu chính là người chị gái độc ác của lọ lem. Rõ ràng người cha vốn nghiêm khắc của cô lại trở thành người bảo vệ lọ lem, bạn bè của cô lại trở thành bạn tốt của lọ lem? Vì cái gì mà ngay cả người đàn ông của cô cũng đã trở thành vị hoàng tử của lọ lem?
Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng ai mới thật sự là người của cô?
Xét cho cùng thì số phận người chị gái độc ác cũng chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh thảm thương.
Ông trời có mắt cho cô một cơ hội sống lại, Đỗ Kiêu Kiêu thầm nhủ với bản thân rằng sẽ trả lại tất cả những gì đau khổ phải trải qua ở đời trước.
Đàn ông cặn bã mau tránh sang một bên.
Bạch Liên hoa thì phải xé bỏ đi lớp mặt nạ đáng ghét đó.
Thông tin:
- Tác giả: Mạt Dược
- Thể loại: nữ phụ văn, ngôn tình, HE
- Top truyện nữ phụ hay nhất
- truyện nữ phụ
- nữ phụ
- top truyện hay
- truyện ngôn tình
- truyện hấp dẫn
- truyện chữ
- Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
- hoàng cung tư truyện
- không còn là nữ phụ
- truyện tranh
- truyện hài hước
- boss là nữ phụ
- nhật ký cua trai của nữ phụ
- cảm ơn em đã quay lại nhìn anh
- nữ phụ chia tay hằng ngày
- hôm nay lại không có ly hôn
- kế hoạch giải cứu nam phụ
- nữ phụ trở về