Khám phá thế giới lãng mạn và đô thị qua bút tích tài năng của Mộng Tiêu Nhị - một tác giả có tiếng trong vũ trụ ngôn tình. Các tác phẩm của Mộng Tiêu Nhị không chỉ là những câu chuyện ngọt ngào, mà là hành trình đầy ma mị và sâu sắc, nơi tình yêu mở ra những cung bậc mới mẻ. Hãy cùng điểm danh top 20 truyện ngôn tình tuyệt vời nhất của tác giả này để trải nghiệm những cung bậc khác nhau của tình yêu, nơi mà sự cuốn hút không ngừng và cảm nhận tinh tế đang chờ đợi.
1 Cố Chấp
Tóm tắt truyện:
Trước khi kết hôn, Mẫn Hy biết trong lòng Phó Ngôn Châu đã có người thương, anh còn từng hỏi cô về tình hình gần đây của người con gái ấy, và đó cũng là lần đầu tiên cô thấy được sự ấm áp nhu tình trong anh.
Khi kết hôn, anh hỏi: "Em có chắc chắn muốn kết hôn không?"
Mẫn Hy cười: "Tại sao lại không?"
Anh nói: "Em có cam lòng tự giam mình vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chỉ có lợi ích không?"
Không cam lòng, vậy nên cô sẽ khiến anh yêu cô, muốn nhìn thấy vẻ ấm áp nhu tình kia của anh một lần nữa.
Tuy nhiên, sau hai năm kết hôn, cô vẫn không thể khiến anh nảy sinh tình cảm với mình.
Mẫn Hy quyết định chấm dứt nỗi cố chấp và sự hoang đường nhiều năm của mình đối với Phó Ngôn Châu, đồng thời đưa cho Phó Ngôn Châu một bản thỏa thuận ly hôn.
Phó Ngôn Châu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng ký lên, quan tâm hỏi: “Sau này em có dự định gì không?”
Mẫn Hy không đáp. Trong lòng cô tự nhủ: Sẽ không yêu anh nữa, sớm quên anh đi.
Khi bạn bè biết tin cô ly hôn, bất bình khó chịu nói: "Phó Ngôn Châu có người khác ở bên ngoài sao?"
Mẫn Hy: “Không có.” Công bằng mà nói, trừ việc không yêu cô, Phó Ngôn Châu khá nghiêm túc với cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích này, cũng khá dung túng cô. Là do niềm hy vọng trong cô đã hao mòn, không còn sức lực để kiên trì thêm nữa."
Thông tin truyện:
- Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
- Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 78 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu
2 Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em
Tóm tắt truyện:
Bởi tự ý hủy bỏ hôn ước, Lạc Kỳ đã xích mích với gia đình. Cô chỉ có thể đón sinh nhật lần thứ 29 của một mình.
Đêm đó, giám đốc tập đoàn – Tưởng Thịnh Hòa, sau khi kết thúc tiệc xã giao, đột nhiên hỏi cô: “Lạc Kỳ, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?”
Lạc Kỳ kinh ngạc không thôi nhìn Tưởng Thịnh Hòa, hoàn toàn cứng họng.
Cô là trợ lý của Tưởng Thịnh Hòa, mỗi ngày làm việc với vị cấp trên chưa từng thể hiện cảm xúc ra ngoài, vẻ mặt lại nghiêm nghị, lạnh lùng như băng này, cô đều sợ chẳng may sẽ xảy ra sai sót gì. Cô có nghĩ không thông đến nhường nào, cũng sẽ không dây dưa với anh trong chuyện tình cảm.
Vị Tam công tử của Tưởng gia đứng trên đỉnh giới thượng lưu, anh và cô như mây với bùn, cái anh gọi là ‘thử hẹn hò’, chắc chắn chỉ là nông nổi nhất thời, muốn có một mối quan hệ tình nhân trong bóng tối.
Cô không chơi nổi.
Lạc Kỳ đang nghĩ nên dùng lý do gì để từ chối anh, Tưởng Thịnh Hòa đã nhìn về phía cô, mở miệng nói: “Không phải nông nổi nhất thời, anh đã yêu thầm em bảy năm rồi”.
Năm nay, năm thứ bảy cô chiếm trọn lấy trái tim anh.
Thông tin truyện:
- Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
- Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 74 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Lạc Kỳ, Tưởng Thịnh Hòa
3 Yêu Em Tự Khi Nào
Tóm tắt truyện:
Người trong giới ai cũng biết Nghiêm Hạ Vũ bội bạc tàn nhẫn. Trong đám bạn chơi từ nhỏ với nhau, anh quanh năm suốt tháng đứng đầu bảng về độ bạc tình. Tuy vậy, trong hai năm gần đây, dường như cách đối xử của anh với Ôn Địch có chút đặc biệt.
Ngay khi Ôn Địch còn tưởng rằng cô và Nghiêm Hạ Vũ sẽ có một kết thúc có hậu thì anh lại đính hôn cùng với một người phụ nữ môn đăng hộ đối, giấc mộng cô bé lọ lem tan vỡ từ đây.
Không những thế, anh còn có một cô người yêu cũ mà anh rất để tâm.
Ôn Địch cho anh một cái tát.
Sau khi hai người chia hai ngả, Ôn Địch có một cuộc sống đặc sắc nhiều màu, hẹn hò yêu đương không ngừng, cứ yêu đương rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu đương.
Nghiêm Hạ Vũ lại nổi điên hoành đao đoạt ái*, muốn dùng tiền giải quyết bạn trai của Ôn Địch.
(*) Hoành đao đoạt ái: Ám chỉ người thứ ba dùng các biện pháp cứng rắn để cướp đoạt người yêu của người khác.
Nhưng thứ mà tên bạn trai mới này không thiếu nhất chính là tiền, thẳng tay vứt lại thẻ ngân hàng cho anh, còn đưa thêm 200 tệ.
Vào một ngày nọ, sau khi Ôn Địch hẹn hò với bạn trai về, Nghiêm Hạ Vũ lái xe tới chặn cô trước cửa khu chung cư, ánh mắt sắc lạnh của anh dường như có thể xẻ cô ra làm đôi, “Chơi bời hai năm còn chưa chán sao?”
Ôn Địch: “Liên quan quái gì đến anh?”
Thông tin truyện:
- Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
- Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 89 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Ôn Địch, Nghiêm Hạ Vũ
4 Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh
Tóm tắt truyện:
“Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ.”
“Hôm nay Tần Dữ nói chuyện với mình, cậu ấy hỏi mình văn phòng của chủ nhiệm lớp ở đâu? Nếu mình có thể nói được thì tốt biết mấy.”
“Hôm nay mình đã đổi bạn ngồi cùng bàn mới, là học sinh giỏi và nam thần Tần Dữ. Bây giờ đang là một giờ sáng, mình chẳng thể nào nhắm mắt lại ngủ nổi.”
“Hôm nay trong giờ lên lớp, có hai nữ sinh lớp khác đến tìm Tần Dữ, đây đã là nhóm nữ sinh thứ tư trong tuần này rồi.”
“Kì nghỉ lễ mùng một tháng năm, đã ba ngày rồi mình chưa được gặp Tần Dữ.”
Bồ Thần chưa bao giờ nghĩ tới nhật ký của mình sẽ bị các bạn học đọc được.
Trong lớp học đột nhiên im bặt, tất cả mọi người lén lút ngồi phía trước hóng chuyện, Bồ Thần với thành tích bình thường, đã vậy còn không thể nói chuyện mà cũng thầm thích Tần Dữ. Không biết Tần Dữ sẽ phản ứng thế nào nữa.
Lúc này, nhật ký vừa vặn truyền đến tay Tần Dữ.
Bồ Thần siết chặt cuốn sách trong tay, xấu hổ vô cùng.
Tần Dữ cầm theo nhật ký đi đến trước bàn của Bồ Thần: “Ngày đầu tiên vừa chuyển đến đây, mình đã thích cậu rồi, còn cậu thì sao?”
Thông tin truyện:
- Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
- Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HE
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 52 chương + 18 ngoại truyện
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Bồ Thần, Tần Dữ
5 Tình Yêu Dành Cho Anh
Tóm tắt truyện:
Theo Phó Ký Trầm được biết, người phụ nữ ở chung với anh mấy tháng nay, đang làm mưa làm gió trên đầu anh vậy mà lại chính là cô con gái út của nhà họ Du – đối thủ kinh doanh của anh.
Anh hoặc là không làm mà đã làm là làm đến cùng, đích thân ra tay vạch kế hoạch mời một bữa tiệc để cô lộ bộ mặt thật của mình. Du Khuynh chẳng ngờ được rằng, Phó Ký Trầm vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng túng quẫn của cô lúc đó. Ngay đêm hôm đó cô thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi chung cư của anh. Ngày thứ hai cô đưa đơn từ chức.
Phó Ký Trầm nói đùa: “Em coi đây là khách sạn sao? Muốn đến thì liền đến? Muốn đi thì liền đi?
Du Khuynh: “Phòng này quá mắc, ở lâu dài, em ở không nổi!”
Phó Ký Trầm: “……”
Anh ung dung nhìn cô để xem cái chiêu lạt mềm buộc chặt của cô có thể chơi tới chừng nào, anh đích thân đưa cô về nhà họ Du.
Nửa năm sau, Phó Ký Trầm và Du Khuynh lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó trong giới điên đảo tuyên truyền rằng, Phó Ký Trầm là bị ép có con kết hôn,. Bạn bè đều khuyên anh, Du Khuynh cố ý giấu giếm thân phận tiếp cận anh, lấy đứa bé gài bẫy anh, kiểu phụ nữ tâm cơ thế này không thể cưới được.
Phó Ký Trầm: “Lời xin lỗi nên là tôi nói, người là tôi chủ động theo đuổi cô ấy, đứa bé cũng là tôi muốn dùng để trói buộc cô ấy.”
Thông tin truyện:
- Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
- Thể loại: Hào môn thế gia, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn
- Độ tuổi: 15+
- Số chương: 104 chương
- Tình trạng: Hoàn thành
- Tên nhân vật: Phó Ký Trầm, Du Khuynh
- Mộng Tiêu Nhị
- gương vỡ lại lành
- HE
- nguyên sang
- ngôn tình
- hiện đại
- tình cảm
- ngọt sủng
- song khiết
- vườn trường
- nhẹ nhàng
- thị giác nữ chủ
- hào môn thế gia
- thiên chi kiêu tử
- chức nghiệp tinh anh
- gương vỡ không lành
- ngược nam
- yêu thầm
- song khiết
- truy thê
- đô thị tình duyên
- yêu sâu sắc
- duyên trời tác hợp
- thanh xuân vườn trường
- thanh mai trúc mã
- ngược nữ