Nếu là một trong những người mê truyện ngôn tình hay đam mỹ thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua những tác phẩm đắc sắc nhất của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Đây là một trong những tác giả có nhiều bộ truyện hay nhất hiện nay, Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là một tác giả vô cùng đặc biệt không chỉ tahnhf công khi viết về thể loại ngôn tình và đã nhận được sự đánh giá cao từ bạn đọc mà còn có rất nhiều bộ truyện đam mỹ được xếp vào top truyện có lượt đọc cao nhất hiện nay. Hãy cùng đến với top 22 truyện ngôn tình đam mỹ hài hước đã hoàn hay nhất của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh ngay nào.
11 Thiên Hữu
Thiên Hữu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là câu chuyện nói về nam chính có cơ hội xuyên về cổ đại. Hắn xuyên về triều đại nhà Thanh làm đứa con thứ bảy của Khang Hy. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi hắn xuyên về. Cuộc sống của hắn luôn mang nhiều màu sắc khác nhau mời các bạn thưởng thức và theo dõi.
Mùa đông năm Khang Hi thứ hai mươi, trong Tử Cấm thành từng trận tuyết lớn rơi không ngừng. Do vừa mới dẹp yên Loạn Tam phiên, Khang Hi gần đây tâm tình rất tốt, nên cả nhất phái hậu cung cũng đầy thích thú vui mừng điều tốt lành này. Trong không khí tốt lành này, có một đứa trẻ nằm trên nhuyễn tháp, nhìn một lư hương bằng đồng đến xuất thần, nhưng mà đứa bé dáng vẻ non nớt bé nhỏ như vậy lại có vẻ mặt trầm tư, thật sự có mấy phần buồn cười. Thật ra Lý Hữu cũng không muốn bày ra dáng vẻ buồn cười như vậy, nhưng bất kỳ ai đang ngủ ngon trên giường lớn mềm mại, đến khi tỉnh dậy lại biến thành một em bé một tuổi đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, nghi ngờ cùng không biết làm sao.
12 Công Tử Biến Bại Gia Tử
Công Tử Biến Bại Gia Tử, Đường đường là một trang nam hào kiệt văn võ song toàn được nhiều người mơ ước xem là thần tượng ngưỡng mộ muốn lấy làm chồng vô tình lại bị xuyên không đến hiện đại đã vậy còn vào xác một tên phá gia chi tử chết do đánh nhau,mọi thứ xung quanh với hắn hoàn toàn xa lạ lại mang đến nhiều bất ngờ đang xen những nổi lo sợ về những sự việc và vật nơi hiện đại. hắn phải làm sao đây? Nếu muốn biết thì mời các bạn vào đọc.
“Báo tin tức: ba giờ rạng sáng ngày hôm nay, trong quán rượu tại góc đường xx đã xảy ra một cuộc ẩu đả, theo lời người chứng kiến ở đây, việc này là do hai người trẻ tuổi tranh giành tình nhân gây ra. Trong đó người bị trọng thương đã được đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu, tình huống cụ thể không rõ. Tờ nhật báo xx.” Kiều Sâm lúc nghe được tin đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình vì tranh đoạt phụ nữ mà bị đánh cho vào bệnh viện thì đã là năm ngày sau đó, cũng là tròn nửa tháng kể từ khi lão nhân(cha 2 người) chết rồi phân chia di sản cho hai huynh đệ.
13 Xui Xẻo, Chia Tay Đi
Xui Xẻo, Chia Tay Đi, “Em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc khi cùng anh hẹn hò thì trời mưa, khi đi xe thì đâm phải mèo, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng gặp phải cướp, anh có biết, ngày hôm qua khi gặp cướp trong nhà hàng, em đã sợ hãi thế nào không?” Người phụ nữ vừa nói xong, Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong quán bỗng nhiên tối đen như mực??? Mạng điện trong quán café xuất hiện vấn đề…
Vâng, Ngôn Tư Diễn chơi game thì bị sếp tổng “bắt quả tang”, đứng lên thì bị vấp té, ngồi xuống thì ghế bị gãy, uống nước thì bình đun bị cháy, tới nhà bạn chơi thì bị cúp điện, xem World Cup thích đội nào thì y như rằng đội ấy sẽ thua, thậm chí nói thích ai thì người đó lập tức bị xui xẻo, chưa hết, hễ đi ra ngoài thế nào ảnh cũng gặp phải vài con quỷ hiện hình. Khi nghe quỷ hỏi: “Người bình thường đều sợ quỷ mà?”. Ngôn Tư Diễn đáp: “Ông đây hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?”
14 Nghề Làm Phi
Nghề Làm Phi, Xuyên không thành một phi tần nho nhỏ đã mất thánh sủng, Trang Lạc Yên tâm tâm niệm niệm sẽ hoàn thành tốt nghề nghiệp mới của mình - nghề làm phi - một nghề nghiệp vô cùng rủi ro, không thể từ chức, một là làm tốt, hai là chết. Một nghề nghiệp luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng, nhưng lại không được phép để con tim mình rung động. Bởi lỡ rung động rồi, là vạn kiếp không thể quay đầu…
Suy cho cùng, đã là nữ tử thì sẽ có một ngày già đi, lấy sắc tranh tình nhất định sẽ phải nhận kết cục sắc suy tình bạc, bởi Đế vương đa tình, hồng nhan chóng lụi, vậy thì nàng sẽ dùng lí trí này để thuần phục trái tim Đế vương. Vẫn biết vận mệnh vô thường, Đế vương vô tình, nhưng Trang Lạc Yên nàng không sợ, bởi, trái tim trong lồng ngực nàng, mãi mãi chỉ thuộc về nàng mà thôi!
15 Vợ Ơi Chào Em
Vợ Ơi Chào Em, Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt? Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt? Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tống. Cô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh.
Trên chiếc sô pha mà Tô Nhạc thích nhất có hai người, người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, hôn nhau đến trời đất quay cuồng, trăng sao mù mịt. Tô Nhạc đứng ở cửa, không biết mình nên biểu cảm thế nào, tức giận hay đau thương, hay là cả hai. Năm đầu tiên Tô Nhạc vào đại học, mẹ cô đã nói với cô một câu, phụ nữ tìm chồng, nhất định đừng tìm một người quá đẹp trai lại có tiền, đàn ông quá chói mắt như vậy không dễ nắm chặt trong tay. Đáng tiếc, bà Tô nói câu này xong lại đạp đổ Vạn Lý Trường Thành trước mặt, vỗ bàn nói, “bà đây thèm vào”. Người nói không quá nghiêm túc, người nghe lại càng vô tâm. Hiện giờ nhớ lại, Tô Nhạc không thể không thừa nhận lời vàng ý ngọc của thái hậu nhà họ Tô, đàn ông diện mạo tốt, gia thế tốt thật sự không ra gì.
- Top 22
- truyện
- ngôn tình
- xuyên không
- đam mỹ
- hài hước
- đã hoàn
- hay nhất
- của tác giả
- Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
- 2022
- Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
- Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
- Trông Mặt Bắt Mệnh
- Sai Nặng A
- Vợ Ơi Chào Em
- Nghề Làm Phi
- Xui Xẻo
- Chia Tay Đi
- Công Tử Biến Bại Gia Tử
- Thiên Hữu
- Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
- Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
- Siêu Sao
- Tính Cái Gì?
- Phúc Trạch Hữu Dư
- Đừng Kỳ Thị Giống Loài
- Trọng Lai Nhất Thứ
- Hân Hoan
- Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
- Who Are You ?[Thanh Vũ]
- Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong