Thông báo mới! TOP SHARE

Top 25 bài văn mẫu lớp 7 đa chủ đề đáng xem nhất

  • 1,154 views
  • 5 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Thanh Vân Lê 22-07-2022

Văn mẫu là một trong những công cụ để học sinh có thể tham khảo về cách viết văn, cách diễn đạt sao cho hay và lối hành văn thu hút người đọc. Với các em học sinh năm nay lên lớp 7, việc học cách viết một bài văn hay lại ngày càng trở nên quan trọng hơn, và muốn viết văn hay thì các em cần phải có những bài văn mẫu để có thể tham khảo dễ dàng. Những bài văn mẫu với đa dạng chủ đề, đa dạng cách viết, cách diễn đạt, cách hành văn sẽ giúp ích cho các em nhiều hơn trong việc nâng cao khả năng viết văn. Mùa hè này chính là khoảng thời gian hợp lí nhất để các em nâng cao khả năng viết văn của mình. Hãy cùng Topshare khám phá top những bài văn mẫu lớp 7 đa chủ đề đáng xem nhất nhé!

11 Hãy tả một người bạn thân của em (bài số 4)
Vote
0%

5

by Thanh Vân Lê 22-07-2022

Đến trường em được làm quen với rất nhiều người bạn mới, các bạn đều rất đáng yêu và dễ thương. Người bạn chơi thân với em nhất là Huy, một chàng trai thông minh và tốt bụng.

Huy học cùng lớp với em, dù đồng tuổi nhưng cậu ấy cao lớn hơn các bạn cùng lớp. Đôi mắt cậu ấy to tròn, sáng trong, đen láy, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ tĩnh anh, lạnh lợi. Hàm răng đều, trắng sáng làm nổi bật nụ cười tươi và đầy nét duyên.

Chiếc mũi cao làm hài hoà tổng thể gương mặt. Là con trai nhưng Huy có làn nước da trắng hồng, khiến bao bạn nữ trong lớp cứ xuýt xoa, trầm trồ, ao ước có làn da như bạn ấy. 

Huy thường đến lớp với bộ quần áo đồng phục của trường, những ngày được mặc đồ tự do, Huy thường chọn những chiếc áo sơ mi phối với quần tây hoặc quần jean đen, dù trong bộ trang phục nào, Huy cũng đều nổi bật. Cậu ấy vừa có khí chất của một người trưởng thành lại vừa có nét ngây thơ, tinh nghịch của trẻ con vì vậy rất cuốn hút. 

Huy không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh. Bảy năm liền Huy đều đạt giải nhất cuộc thi "Tiếng Anh học đường" cấp thành phố, ngoài sở trường về ngoại ngữ, Huy còn rất giỏi Toán và Khoa học. Trong mỗi buổi học, cậu ấy luôn khiến chúng em nể phục với những câu trả lời đầy hiểu biết và sâu sắc. Mỗi giờ ngoại khoá, Huy thường tìm tòi những cái hay, cái mới, giải thích cho các bạn trong lớp cùng hiểu, nếu có thắc mắc gì, cậu ấy lập tức hỏi cô để thoả mãn sự tò mò và ham hiểu biết của mình. Huy còn là một liên đội trưởng năng nổ của trường, các hoạt động tập thể cậu ấy luôn luôn đi đầu trong danh sách đăng ký tham dự.  Đặc biệt, Huy luôn khiêm tốn, dù học giỏi nhưng cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay tự mãn cả. Những bạn học yếu, khi nhờ Huy kèm Huy đều hướng dẫn rất nhiệt tình.

Không chỉ là " trò giỏi" ở lớp, ở trường, Huy còn là một người" con ngoan" của gia đình. Những việc dọn nhà, rửa chén bát, nấu cơm cậu ấy đều làm được. Ngoài ra, Huy còn chăm sóc một vài chậu cây cảnh trước ban công rất đẹp. Góc học tập của Huy cũng được trang trí  gọn gàng, cậu ấy còn làm các đồ handmade rất xinh và độc đáo phục vụ cho việc học tập và trang trí.

Huy là một cậu con trai rất hoàn hảo, dù có đôi lúc hơi ghen tị với cậu ấy nhưng em thực sự rất ngưỡng mộ Huy. Chơi với Huy em học tập được ở cậu ấy rất nhiều thứ, cả về sự cố gắng, về lòng khiêm tốn, bao dung và những điều khác nữa. Em thầm hứa sẽ phấn đấu thật nhiều để có thể ngày một hoàn thiện và xuất sắc nhu Huy.

12 Cảm nghĩ về ngôi trường thân yêu của em
Vote
0%

5

by Thanh Vân Lê 22-07-2022

"Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu

Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói

Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống

Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha"

Chắc hẳn rằng với cuộc đời mỗi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai - nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ - thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"!. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp bảy. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một... những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới... liệu những tháng ngày đẹp đẽ có được kéo dài lâu?

Với cuộc đời mỗi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai - nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ - thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"!. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp bảy. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một... những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới... liệu những tháng ngày đẹp đẽ có được kéo dài lâu?

13 Hãy viết bài văn chứng minh câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn
Vote
0%

5

by Thanh Vân Lê 22-07-2022

Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu ca dao tục ngữ hay nói về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Một trong số đó là câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn" mang đến cho chúng ta một đạo lý sâu sắc ở đời và có ý nghĩa tận đến nay không thay đổi. 

Câu tục ngữ có hai lớp nghĩa: Lớp nghĩa đen và nghĩa bóng. Lớp nghĩa đen là lớp nghĩa hiện trực tiếp lên qua từng từ ngữ mà ta không phải suy luận, lớp nghĩa này là khi chúng ta có được dòng nước trong lành tươi mát để uống và sinh hoạt thì hãy nhớ đến ngọn nguồn của dòng nước đó. Còn lớp nghĩa bóng là lớp nghĩa không hiện trực tiếp qua từng từ ngữ mà ta phải suy luận thì mới tìm ra được lớp nghĩa này. Lớp nghĩa này là có thể hiểu là khi được thừa hưởng những thành quả tốt đẹp thì hãy nhớ đến nguồn cội hay chính xác hơn là công sức của những người tạo ra thành quả đó.

Câu tục ngữ nêu lên một đạo lý cho chúng ta hãy biết nhớ đến công ơn của những lớp người đi trước để chúng ta có được thành quả như hôm nay. Bởi vì những gì chúng ta đang thừa hưởng hôm nay không phải tự nhiên mà có, để có được độc lập dân tộc, sự ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi cả bằng máu và nước mắt, biết bao anh hùng đã ngã xuống để đổi lấy độc lập tự do cho cả một dân tộc, họ đã phải hi sinh hạnh phúc cá nhân để đổi lấy hạnh phúc cho một dân tộc.

Để đổi lấy hạt gạo mà ta ăn hàng ngày người nông dân đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức, dãi dầu sớm nắng chiều mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cho ta những hạt gạo chắc mẩy, thơm ngon. Đã có những câu chuyện rất hay về đạo lí này, truyện kể rằng có một chàng sĩ tử nghèo không có tiền mua gạo nên thường hay đợi nhà hàng xóm bên cạnh ăn cơm xong là sang mượn nồi về nấu cơm nhưng thực chất là để lấy phần cơm thừa và phần cháy để ăn. Khi chàng trai này đi thi và đỗ trạng nguyên thì có xin với vua đúc một cái nồi bằng vàng về để báo đáp vợ chồng người hàng xóm và kể rõ câu chuyện về những lần mượn nồi của mình cho mọi người nghe, ai cũng vô cùng xúc động về thái độ sống biết ơn người đã giúp đỡ mình. Đấy là truyện, còn trong thực tế thì dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu truyền thống nhân nghĩa, để tưởng nhớ về các thế hệ đi trước đã ngã xuống ta có ngày Thương binh liệt sĩ, tổ chức dâng hoa lên các nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ về những người có công với đất nước, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, việc làm này cũng giúp phần nào họ nguôi ngoai đi nỗi đau mất mát người thân. Những thương binh, bệnh binh mất một phần hoặc toàn bộ sức lao động cũng được hưởng những chế độ ưu tiên đặc biệt, được Nhà nước chu cấp một phần về kinh tế, còn đối với gia đình liệt sĩ thì thân nhân của những liệt sĩ đó được hưởng chế độ này. Đó cũng là một hành động thiết thực thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Tuy nhiên có một số người không hiểu được đạo lý này, mọi người thì "ăn cây nào rào cây ấy" nhưng họ lại "ăn cây táo rào cây sung", không biết nhớ đến công ơn của những người đã vất vả bỏ công sức tạo dựng thành quả cho họ hưởng thụ, ông cha ta cũng đã có một số câu tục ngữ như: "qua cầu rút ván" hay "ăn cháo đá bát" nhằm đả kích, phê phán những người có thái độ sống vô ơn, vong ân bội nghĩa, dựa vào người khác để đạt được mục đích nhưng khi đạt được mục đích rồi thì lại "lấy oán báo ân", tráo trở, quay lưng với những người đã giúp đỡ mình khi họ gặp khó khăn.

Ngày nay, câu tục ngữ vẫn còn nguyên giá trị của nó và đạo lý mà câu tục ngữ đưa ra là một bài học quý báu để mỗi người chúng ta học tập và noi theo.

14 Hãy viết bài văn chứng minh việc bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống chính chúng ta (bài 1)
Vote
0%

5

by Thanh Vân Lê 22-07-2022

Không phải ngẫu nhiên mà có những câu cổ động như “Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”, “Rừng là nhà”, “Trái đất là hành tinh xanh”, “ Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”...Bởi rừng có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến sự sống con người trên hành tinh. Để hiểu rõ hơn về vai trò của rừng trong việc bảo vệ cuộc sống con người, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Rừng chính là tập hợp các loài sinh vật sinh sống trong một diện tích lớn, trong đó cây cối chiếm số lượng chủ yếu. Quá trình phát triển của rừng trải qua khá nhiều giai đoạn, có thể kể như rừng non, rừng sào, rừng trung niên hay rừng già. Hệ sinh thái trong rừng luôn phát triển và biến đổi không ngừng. Đó cũng là đặc trưng của môi trường rừng so với các môi trường khác. Vậy, vì sao nói bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta? Bởi vì, rừng có mối quan hệ mật thiết với con người, là lá phổi xanh giúp điều hoà không khí. Lá cây quang hợp, hít vào khí CO2, thải ra khí O2, cung cấp năng lượng sống cho con người. Nhờ rừng mà con người có bầu không khí trong lành để thở, góp phần cải thiện sức khỏe mỗi ngày.

Mặt khác, rừng chính là nơi cung cấp cho các nhà máy công nghiệp những nguyên, vật liệu phục vụ quá trình sản xuất, đặc biệt là trong ngành công nghiệp giấy. Cũng là nơi để con người có thể lấy củi phục vụ đời sống hàng ngày. Hơn thế nữa, trong công cuộc phòng chống thiên tai, những cây rừng còn là “người hùng” tạo nên “trường thành” vững chắc ngăn cản dòng chảy của nước, tránh xói mòn đất gây lũ quét, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống, thậm chí là tính mạng của con người.

Trong chiến đấu, rừng còn là vũ khí lợi hại để ta đánh thắng giặc “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Lá rừng là lá chắn bảo vệ chiến sĩ, đất rừng là địa trận giúp ta tự vệ và bày binh bố trận đánh giặc. Quả rừng, lá rừng là nguồn lương thực quý giá trong cơn đói khát, nguy nan trên những chặng hành quân gian khổ. Bởi thế mà bao bài hát, lời ca viết về vai trò của rừng trong kháng chiến đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Có thể khẳng định, rừng có một vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Hãy thử tưởng tượng một ngày không có rừng thì con người sẽ ra sao, đời sống sẽ như thế nào? Phải chăng là phải hít thở một bầu không khí đầy ô nhiễm, phải đối mặt với bao trận lũ thác nguy nan. Phải chịu cảnh khan hiếm nguyên vật liệu và bao sinh vật không chốn nương thân? Điều đó thật thương tâm biết bao

Rừng quan trọng và cần thiết như thế, nhưng không phải ai cũng có ý thức để bảo vệ rừng. Hiện nay, vì tham lam, ham lợi ích kinh tế mà bao lâm tặc ngang nhiên phá hoại rừng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm loài cây gỗ quý, cướp đi sự sống của hàng ngàn sinh vật xung quanh. Đáng buồn thay, học chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt mà quên đi giá trị và ý nghĩa của rừng trong hiện tại và tương lai. Thật đáng lên án cho những hành động này.

Thiết nghĩ, Nhà nước nên có những quy định nghiêm ngặt hơn đối với vận nạn chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy để tránh gây tổn thương tài nguyên quý giá này của Trái Đất. Đồng thời, mỗi người dân phải là một chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ rừng thì may ra lá phổi xanh của Trái Đất mới có thể tồn tại và phát huy vai trò của mình.

Các bạn ạ :“Rừng vàng, biển bạc”- mỗi chúng ta hãy hiểu biết và làm tốt trách nhiệm của mình đối với tài nguyên rừng. Hãy chung tay bảo vệ sự sống của chính mình ngay từ hôm nay.

15 Hãy viết bài văn chứng minh việc bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống chính chúng ta (bài 2)
Vote
100%

5

by Thanh Vân Lê 22-07-2022

Cuộc sống ngày càng phát triển, cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang trên đà tiến lên và đã được những thành tựu to lớn nhất định, nhưng đi kèm với đó là sự đi xuống của tự nhiên, sự gia tăng của thiên tai, con người liên tục phải chống chọi với sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, đi cùng với đó là sự ô nhiễm môi trường ở mức báo động. Sở dĩ có những sự kiện ấy là bởi con người đã tiến hành phát triển kinh tế quá nhanh, tốc độ khôi phục và bảo vệ môi trường không so kịp với sự tàn phá, điều đó khiến hệ sinh thái tự nhiên bị tổn hại nặng nề. Mà một phần quan trọng nhất của thiên nhiên có đóng góp to lớn vào sự sống của con người là rừng lại đang ngày càng bị thu hẹp, diện tích rừng tự nhiên trên trái đất không còn đáng kể. Việc rừng liên tục bị tàn phá và thu hẹp diện tích đã mang đến cho cuộc sống con người nhiều tổn hại, trong khi đó rừng liên tục được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất, vậy mà giờ đây lá phổi ấy ngày càng trở nên nhỏ bé, bị tàn phá. Đó là một điều vô cùng đáng buồn, khi dường như con người đã quên mất rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Nói bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta dựa trên rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bảo vệ rừng chính là góp phần bảo vệ một môi trường sống trong lành, tươi đẹp, giảm thiểu sự xuất hiện của thiên tai, bão lũ, bảo vệ cơ sở hạ tầng, vật chất khỏi sự tàn phá của thiên nhiên. Rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên chính là nơi cư trú, sinh sống của muôn loài thực, động vật, đảm bảo sự đa dạng, cân bằng của hệ sinh thái, trong số đó có rất nhiều loài quý hiếm, số lượng hạn hẹp, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn ngoài môi trường tự nhiên. Việc diện tích rừng liên tục bị thu hẹp, đã làm mất đi nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loài động, thực vật. Đây là nguyên nhân chính gây ra sự biến mất một số lượng lớn các sinh vật vốn sinh trưởng trong môi trường rừng rậm, làm mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tự nhiên. 

Rừng như một “lá phổi xanh” có vai trò tạo ra khí oxy, loại bỏ khí các-bô-níc, cùng với các loại bụi mịn, các chất bẩn phân tán trong không khí gây hại cho con người. Tuy nhiên ngày nay con người chỉ chú tâm vào tăng gia sản xuất, phát triển ngành công nghiệp mang đến nhiều lợi nhuận mà liên tục phá rừng khiến lá phổi xanh bị tàn phá nặng nề. Điều đó gắn liền với việc sự hô hấp, tuần hoàn của Trái đất và con người đang dần yếu đi một cách lặng lẽ, lượng oxy thấp dần, các loại khí thải gia tăng trong không khí, con người phải đối diện với các căn bệnh đến từ việc ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Diện tích rừng nhỏ đi đồng nghĩa với việc con người sẽ ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật, sự gia tăng chi phí thuốc men, chi phí điều trị. 

Rừng ngoài chức năng tạo nên bầu không khí trong lành còn có chức năng phòng hộ, như một tấm lá chắn màu xanh bảo vệ con người khỏi sự đe dọa của thiên tai, lũ quét, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá, chống xói mòn, bảo vệ các vùng đất canh tác của con người. Tuy nhiên ngày nay vì diện tích che phủ rừng ngày càng thấp, sự mất cân bằng sinh thái ngày càng nghiêm trọng dẫn tới thiên tai, hạn hán xảy ra liên miên, để lại nhiều hậu quả nặng nề, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của con người.

Bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta là bởi, rừng là món quà quý giá vô tận mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Rừng cung cấp cho chúng ta nguồn lâm sản quý hiếm ví như các loài gỗ quý phục vụ việc xây dựng, làm hương liệu, các loài dược liệu phong phú phục vụ công tác chữa bệnh, các loài thú rừng có giá trị kinh tế cao và cũng là nguồn cung cấp một số loại khoáng sản ứng dụng trong sản xuất công nghiệp và phục vụ nhu cầu của con người. Bên cạnh đó, ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ du lịch, nhu cầu tham quan khám phá của du khách ngày càng gia tăng, việc đưa rừng vào hoạt động như một khu du lịch sinh thái cũng là một trong những hướng phát triển mới mẻ, đem lại nhiều lợi ích kinh tế.

 Ngoài những lợi ích về kinh tế, xã hội, rừng còn là một trong những tấm lá chắn thép, có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước, trong quá khứ rừng đã trở thành nơi trú ngụ cho bộ đội, là nỗi ám ảnh khiếp sợ của quân thù mỗi khi nhắc đến, mà như trong Việt Bắc Tố Hữu đã viết “Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây/Núi giăng thành lũy sắt dày/Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Cho đến ngày hôm nay rừng vẫn nắm giữ nhưng vai trò quan trọng khi là một trong những phòng tuyến quan trọng ở vùng biên giới quốc gia, phục vụ cho công tác phòng ngự, luôn sẵn sàng chiến đấu mỗi đất nước có biến động. Chính lẽ đó bảo vệ rừng, ra sức phủ xanh đất trống đồi trọc, ngăn chặn nạn phá rừng bừa bãi, thiếu quản lý, chính là góp phần và bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của dân tộc, bảo vệ được nền hòa bình cho chính chúng ta.

Rừng với nhiều những vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cuộc sống và lợi ích của con người từ việc tạo ra một môi trường trong sạch, hạn chế ô nhiễm đến việc ngăn chặn thiên tai bão lũ, cũng như những đóng góp và an ninh quốc phòng, đồng thời cung cấp cho con người những nguồn tài nguyên quý giá. Chính lẽ ấy mỗi con người chúng ta cần có ý thức sâu sắc trong việc bảo vệ rừng, cũng như tham gia tích cực tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ lá phổi xanh của trái đất, tích cực trồng cây gây rừng, lên án những hành động chặt phá rừng bừa bãi, khai thác trái phép lâm sản, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho chính chúng ta và cả các thế hệ con cháu mai sau.

Tears in Heaven