Ở bài viết trước, chúng ta đã được đọc top những đoạn thơ đã từng xuất hiện trong sách Em học vần lớp một (1971) - phần chữ. Ở bài viết này, chúng ta sẽ được đọc nốt top những đoạn thơ đã từng xuất hiện trong cuốn sách - phần vần này nhé.
31 Vần at, et, it, ot, ut (trang 161)
"Chú lái đò ơi! Đợi tôi đi với!"
Chi khuyên em: "Đò kham rồi!
Chúng ta đợi chuyến sau sẽ đi"
Tí tiu-nghỉu ngồi nhìn dòng nước...
Chuyến đò thứ hai cặp bến.
Ba cha con thong-thả xuống thuyền.
Đò tách bến thoăn-thoắt lướt sóng.
Nước vỗ oàm-oạp vào be đò.
32 Tại nhà bác hai Hoằng (trang 160)
Bác hai Hoằng là bạn của ba Tí.
Thuở nhỏ, hai người học ở trường Phước-Tuy.
Nhà bác khoảng-khoát mát-mẻ.
Bác chỉ có một người con tên Xuân.
Bác tiếp ba Tí trong phòng khách.
Xuân rủ Chi, Tí ra ngoài sân chơi.
Xuân khoe kéc lông xanh, mỏ đỏ hoét.
Oành-oạch kêu "te te".
Nhưng Tí thích nhứt con cưỡng bông.
33 Con cưỡng bông (trang 162, 163)
Xuân mở cửa lồng.
Cưỡng bay ra.
Nó đáp xuống giữa sân, đứng huýt sáo.
Tí hỏi Xuân:
"Anh cho cưỡng ăn thứ gì anh?"
Xuân cười, trả lời:
"Cho nó ăn chuối chín hoặc cào-cào".
Đoạn Xuân mở hộp thiếc đề cạnh lồng.
Anh bắt con cào-cào quăng ra sân.
Cưỡng nhảy lại mồ, quật chết rồi nuốt.
34 Con chó của anh Xuân (trang 164, 165)
Chó xù trong nhà thoăn-thoắt chạy ra.
Tai xụ, lông xù, mắt sâu hoắm.
Nó nhảy bồ lại chỗ cưỡng đậu.
Cưỡng hoảng-hốt bay lên nóc nhà.
Xuân quát: "Xù! Xù!"
Xù ngoan-ngoãn chạy trở lại.
Nó liếm chưn Xuân, đuôi ngoe-ngoảy.
Xuân vuốt đầu nó, nói với Chi, Tí:
"Hai em ra sông coi Xù vớt banh".
35 Xù vớt banh (trang 166, 167)
Xuân vào nhà lấy banh.
Xù vụt chạy trước ra mé sông.
Xuân, Chi, Tí lẹ chân theo kịp Xù,
Xuân liệng banh ra giữa sông.
Xù nhảy ùm xuống nước.
Nước xoáy, chó trồi lên hụp xuống.
Nó loay-hoay mãi mới đớp được banh.
Nó ngoạm trái banh cố lội vô bờ.
Nó đem banh giao tận tay Xuân.
Xuân thưởng nó miếng bánh.
Nó ăn ngoem-ngoém hết cả.
Previous post
next post