Đối với khán giả yêu phim Hàn, những bộ phim về báo thù ắt hẳn không còn gì xa lạ. Những bộ phim với hàng loạt drama báo ân báo oán kéo dài suốt hàng chục tập phim khiến người xem dù đôi khi có mệt mỏi khi theo dõi nhưng không thể ngừng “cày” tiếp vì nội dung và tình tiết của chúng quá hấp dẫn dưới sự nhào nặn tài tình của các biên kịch, đạo diễn tâm huyết cùng diễn xuất vô cùng thuyết phục của dàn diễn viên tài năng. Bên cạnh đó, những bộ phim này không chỉ có những màn đấu đá ăn miếng trả miếng khiến khán giả cảm thấy hả hê, sung sướng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống rất đáng suy ngẫm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được những gợi ý hay ho về những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc để có những phút giây thư giãn tuyệt vời khi ở nhà tránh dịch.
1 Times Between Dog And Wolf – Thời đại giữa chó và sói (2007)
Nhạc phim Times Between Dog And Wolf
Tiêu đề của phim Times Between Dog And Wolf được lấy cảm hứng một câu tục ngữ tiếng Pháp “L'heure entre chien et loup”, dùng để chỉ những khoảng thời gian sau khi mặt trời lặn không lâu, lúc này bầu trời tối dần khiến tầm nhìn trở nên không rõ ràng và con người ta sẽ không thể phân biệt được chó và sói nếu nhìn thấy chúng, ám chỉ việc không thể phân định rõ đâu là bạn đâu là thù.
Câu chuyện bắt đầu khi mẹ của Lee Soo Hyun (Lee Joon Ki) bị Hội Tam Hoàng, một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Thái Lan, sát hại. Anh được Kang Joong Ho (Lee Ki Young), một đặc vụ của NIS (Cơ quan Tình báo quốc gia), nhận nuôi và sống cùng với con trai ông là Kang Min Ki (Jung Kyung Ho) như hai anh em ruột. Khi trưởng thành, cả hai đều trở thành đặc vụ cua NIS). Anh cũng gặp lại Seo Ji Woo (Nam Sang Mi), người bạn thuở ấu thơ, và họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Và trớ trêu thay, Min Ki cũng đem lòng yêu Ji Woo.
Trong một lần làm nhiệm vụ, Soo Hyun vì nhớ lại những kí ức kinh hoàng khi phải chứng kiến mẹ mình bị sát hại đã làm hỏng công việc được giao. Vì vậy, Giám đốc NIS đã giao cho anh một nhiệm vụ, đó là thay đổi danh tính để thâm nhập vào Hội Tam Hoàng để làm nội gián nhằm chuộc lại sai làm đã phạm phải.
Để thuận tiện cho công việc, Soo Hyun đã dàn dựng hiện trường như mình đã chết và được làm giả danh tính. Anh đổi tên thành Kay và bắt đầu gia nhập Hội Tam Hoàng. Khi tham gia vào tổ chức xã hội đen này, anh vô tình biết được kẻ thù mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay, kẻ đã đứng sau cái chết của mẹ anh, chính là Mao, ông chủ của Hội Tam Hoàng, cũng chính là cha của Seo Ji Woo, người con gái anh yêu tha thiết. Từ đây, vòng quay định mệnh lại xoay vòng, khiến Soo Hyun, Ji Woo, và Min Ki rơi vào những giằng xé giữa tình yêu và thù hận, những hiểu lầm cứ nối tiếp nhau khiến tình bạn cũng như tình yêu của các nhân vật trong phim gặp phải không ít chông gai, thử thách.
2 Green Rose – Bông hồng xanh (2005)
Trích đoạn phim Green Rose
Mở đầu cho loạt phim với những màn báo thù cực đã trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn chính là bộ phim Green Rose – Bông hồng xanh. Bộ phim lấy hình ảnh “bông hồng xanh” là sợi dây liên kết hai nhân vật chính trong suốt bộ phim. Bông hồng xanh là loài hoa đến từ thiên đường, là biểu trưng cho niềm tin vào cái thiện, khát vọng về một tình yêu mà hai người sẽ cùng nhau mãi mãi gìn giữ.
Lee Jung Hyun (Go Soo) và Oh Soo Ah (Lee Da Hae) làm một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên Soo Ah lại giấu chuyện mình là con gái chủ tịch tập đoàn SR Electronics – nơi Jung Hyun làm việc. Khi Jung Hyun phát hiện ra người yêu giấu giếm về gia đình và đề nghị chia tay thì Soo Ah đã cố gắng thuyết phục anh cho cả hai có thêm một cơ hội và Jung Hyun đã đồng ý với cô. Những tưởng chuyện tình đẹp như mơ của họ sẽ có một cái kết viên mãn thì một biến cố lớn bất ngờ ập đến.
Vào một đêm, Jung Hyun bất ngờ được mời đến nơi ở của chủ tịch tập SR Electronics – Oh Byung Mo (Han Jin Hee). Thế nhưng, những gì chào đón anh tại nơi này lại là một hiểm họa khôn lường. Khi anh đến nơi thì phát hiện quản gia nhà chủ tịch đã thiệt mạng còn Chủ tịch Oh thì bất tỉnh. Trong khi anh đang cố cứu mạng Oh Byung Mo thì một đám cháy lớn bất ngờ xảy ra và Jung Hyun bất ngờ bị một ai đó đánh từ đằng sau khiến anh ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, những gì đang xảy ra xung quanh Jung Hyun bắt đầu trở thành một cơn ác mộng. Từ một thanh niên đang có sự nghiệp và tình yêu trong tau, anh bị kết tội giết hại quản gia và cố ý gây thương tích cho Chủ tịch Oh và phải lĩnh án chung thân vì mọi tang chứng, vật chứng và cả nhân chứng là Cha Yoo Ran (Kim Seo Hyung) cũng đều chỉ ra anh là hung thủ của vụ án. Mẹ Jung Hyun vì muốn giúp cho con trai có cơ hội trốn thoát để minh oan cho bản thân nên đã tự sát. Jung Hyun thoát được ra khỏi nhà thù và bị cảnh sát lẫn đội SWAT truy đuổi ráo riết, bị dồn đến đường cùng, khi chạy đến chỗ có một cây cầu, anh đã nhảy xuống để dàn dựng hiện trường một vụ tự tử.
Khi tất cả mọi người đều tin mình đã qua đời, Jung Hyun tìm cách trốn sang Thượng Hải – Trung Quốc. Cuộc sống nơi đất khách quê người đối với Jung Hyun vô cùng khổ sở, anh trở thành người vô gia cư, phải vật lộn để mưu sinh mỗi ngày. Cho đến một ngày, Jung Hyun gặp một Hàn kiều tên Lee Choon Bok (Park Sang Myun), ông đã chăm sóc và giúp đỡ anh hết lòng giống như một người cha.
Không lâu sau đó, Jung Hyun tìm được Cha Yoo Ran, người đã chỉ chứng anh là thủ phạm trong vụ án tại nhà Chủ tịch Oh, đang phải chạy trốn sự truy đuổi của Shin Hyun Tae (Lee Jong Hyuk), cũng chính là hung thủ thực sự, hiện đang nắm giữ vị trí CEO của SR sau khi vụ án xảy ra. Cha Yoo Ran vốn là thư kí của Chủ tịch Oh và là người yêu của Hyun Tae. Vì quá yêu Hyun Tae nên Yoo Ran đã bao che mọi tội lỗi của hắn nên cô đã đẩy Jung Hyun vào nghịch cảnh. Thế nhưng thay vì nhận được sự biết ơn, cô lại bị hắn ta đuổi cùng giết tận.
Về phần Jung Hyun sau khi được Choon Bok nhận làm con nuôi, anh lại cứu được Chen Da Ren – một thương nhân người Trung Quốc rất giàu có và thành đạt, khỏi một vụ ám sát. Ông đã chỉ dạy cho Jung Hyun cách kinh doanh, thay đổi thân phận của anh trở thành Zhang Zhong Yuan. Sau ba năm, anh trở thành chủ tịch công ty Super Digital Enterprise và trở về Hàn Quốc cùng Choon Bok và Yoo Ran đã đưa tên sát nhân ra trước pháp luật.
Về phần Soo Ah, sau khi bố cô gặp nạn, ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và trở thành người thực vật. Vừa phải chăm sóc bố, vừa phải đối mặt với sự hỗn loạn tại công ty sau khi thảm án xảy ra, cô đành phải gác lại tình cảm với Jung Hyun dù trong lòng vẫn luôn có sự tin tưởng và yêu anh rất nhiều và đính hôn với Hyun Tae để hắn danh chính ngôn thuận trở thành CEO của tập đoàn SR. Khi Jung Hyun trở về với thân phận Zhang Zhong Yuan, Soo Ah đã nhanh chóng nhận ra anh. Còn Jung Hyun, mặc dù trở về với quyết tâm báo thù nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình với Soo Ah đã theo đuổi kế hoạch của riêng mình.
Bộ phim dù đã phát sóng từ rất lâu nhưng dư vị thì vẫn còn đọng lại trong lòng người xem nhờ diễn xuất của dàn diễn viên chính và phụ cùng với cách sử dụng nhạc nền ở các phân cảnh cần các diễn viên bộc lộ nội tâm của nhân vật hợp lý khiến bộ phim không chỉ khiến khán giả thỏa mãn với những phân đoạn gay cấn mà còn có được cảm xúc một cách tròn đầy nhất.
3 Resurrection – Phục sinh (2005)
Resurrection là phần phim mở đầu cho loạt phim báo thù của đạo diễn Park Chan Hong và biên kịch Kim Ji Woo.
Seo Ha Eun (Kwak Jung Wook/Kang San/Uhm Tae Woong) là một cậu bé lạc quan, vui vẻ, là con nuôi của gia đình họ Seo. Cậu được nhận nuôi sau khi bố cậu qua đời trong một vụ tai nạn. Khi trưởng thành, vì vẫn còn nghi vấn về tai nạn năm đó nên Ha Eun quyết định trở thành một cảnh sát để điều tra lại vụ án ấy.
Trong quá trình điều tra, Ha Eun đã khám phá ra hàng loạt bí mật kinh hoàng liên quan đến cái chết của cha anh và thân phận thực sự của mình. Anh còn có một người anh sinh đôi là Yoo Shin Hyuk – đang nắm giữ vị trí Phó chủ tịch một tập đoàn lớn và tên thật của anh ấy là Yoo Kang Hyuk.
Và rồi số phận đưa đẩy khiến anh buộc phải giả dạng làm anh trai sinh đôi của mình để khám phá ra tất cả những sự thật của quá khứ đang bị chôn vùi và trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình của anh.
4 The Devil (2007)
Hai năm sau Resurrection, đạo diễn Park Chan Hong và biên kịch Kim Ji Woo lại tiếp tục bắt tay nhau để cho ra đời tác phẩm The Devil trong loạt sê ri phim báo thù của họ.
Kang Oh Soo (Uhm Tae Woong) là một cảnh sát trẻ tuổi năng nổ của bộ phận giải quyết các tội phạm bạo lực, được giao nhiệm vụ điều tra một hai vụ án giết người không hề liên quan đến nhau, nhưng manh mối tìm được đều là những lá bài tarot, một trong số đó có nghĩa là “phán xét”. Vô tình Kang Oh Soo quen biết được với Seo Hae In (Shin Min Ah), là một thủ thư trầm tính, ít nói và có một khả năng đặc biệt, đó là tạo ra mối liên hệ tâm linh với một vật thể để tìm hiểu quá khứ của nó.
Oh Soo và Hae In cộng tác với nhau để cùng điều tra án, lúc này, với khả năng thần kì của mình, cô tiết lộ cho anh biết những nạn nhân mà anh đang điều tra điều có một điểm chung. Đấy là họ đều liên quan đến một cái chết của một nam sinh trung học 12 năm trước. Trùng hợp thay, các nạn nhân này lại liên quan đến một anh chàng luật sư tốt bụng và nhân hậu, đó là Oh Seung Ha (Joo Ji Hoon).
Oh Soo càng điều tra sâu vào vụ án, số lượng nạn nhân càng tăng lên khiến anh phải chạy đua với thời gian để tìm ra chân tướng sự thật và cũng là để bù đắp cho quá khứ tội lỗi của mình. Đó là vào thời điểm 12 năm trước, Oh Soo khi đó còn là một câu nam sinh ngỗ nghịch, quậy phá. Trong một cuộc cãi vã với bạn học, anh đã vô tình đâm chết một người đó, chính là nam sinh liên quan đến các vụ án anh đang điều tra. Nhờ có xuất thân từ một gia đình giàu có và cha là một chính trị gia, tiền đồ của Oh Soo không bị ảnh hưởng gì nhiều tư vụ việc nghiêm trọng đó. Thế nhưng anh không ngờ rằng, hành động bồng bột đó của mình đã hủy hoại cuộc sống của một gia đình vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc khi không có cái chết của nam sinh đó. Nam sinh đó lại chính là anh trai của luật sư Oh Seung Ha, tên thật là Jung Tae Sung, sau cái chết đột ngột và đầy oan ức của anh trai, mẹ anh vì quá sốc và đau lòng nên cũng qua đời sau đó ít lâu, Tae Sung cũng biến mất sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trở lại với tư cách là một luật sư. Tae Sung, giờ là Seung Ha cố gắng che giấu thân phận thực sự của mình và bắt đầu lên kế hoạch trả thù những kẻ đã phá hủy cuộc sống êm ấm của gia đình anh một cách tỉ mỉ.
5 East Of Eden – Phía đông vườn địa đàng (2008 – 2009)
Ca khúc chủ đề phim East Of Eden do SG Wannabe
Nhắc đến những bộ phim Hàn Quốc với những màn đấu đá, trả thù đỉnh cao thì không thể không nhắc đến East of Eden – Phía đông vườn địa đàng. Bộ phim là dự án kỉ niệm 47 năm thành lập đài MBC nên đã được đầu tư kinh phí 25 tỷ won (khoảng 23 triệu USD) với các cảnh quay ở Hàn Quốc và Ma Cao cùng dàn diễn viên hùng hậu và kịch bản vô cùng kịch tính và gay cấn đến từng thước phim.
East Of Eden lấy bối cảnh Hàn Quốc từ những năm 1960 đến những năm đầu thế kỉ 21. Xuyên suốt bộ phim là những mâu thuẫn cùng với những ân oán chất chồng giữa hai gia đình họ Lee và họ Shin. Họ thuộc hai tầng lớp khác nhau trong xã hội Hàn Quốc. Gia đình họ Lee thuộc tầng lớp công nhân, phải chật vật với cuộc sống mưu sinh mỗi ngày, Lee Ki Chul (Lee Jong Won) – trụ cột của cả gia đình, là một công nhân làm việc tại mỏ than của tập đoàn Tae Seong của nhà họ Shin, một người đàn ông có tính cách cương trực, thẳng thắn, không sợ cường quyền. Ông đồng thời cũng là người lãnh đạo các công nhân đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho họ.
Mặc dù việc làm của Lee Ki Chul và các đồng nghiệp là hoàn toàn chính đáng thế nhưng ông chủ của họ Shin Tae Hwan (Jo Min Ki) – cũng là con rể của Tae Seong, lại không nghĩ như vậy. Ông luôn coi Lee Ki Chul là vật cản trên con đường trở thành người thừa kế Tập đoàn Tae Seong. Với bản chất tàn nhẫn và tham vọng của mình, Shin Tae Hwan đã dàn dựng một vụ sập hầm mỏ để sát hại Lee Ki Chul một cách gọn ghẽ để không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, ông không thể ngờ rằng Lee Dong Chul (Shin Dong Woo/Kim Bum/Song Seung Hoon), đứa con trai lớn của Lee Ki Chul khi đó mới 5 tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc và đã nuôi ý chí báo thù kẻ hại chết cha mình. Vợ của Lee Ki Chun là Yang Choon Hee (Lee Mi Sook) dù đoán ra được chủ mưu đằng sau vụ sập hầm mỏ là ai nhưng không thể tố cáo Shin Tae Hwan vì bà không có tiền tài và quyền lực giống như Tập đoàn Tae Seong. Vì quá uất hận, bà quyết định bỏ đi nơi khác và dốc hết sức nuôi dạy Dong Chul và đứa con trai út vừa mới ra đời đã không có cha để hai đứa trẻ có thể thay người cha bất hạnh đòi lại công bằng.
Tưởng chừng mối ác duyên giữa hai gia đình chỉ có vậy, thế nhưng số phận lại tiếp tục trêu đùa họ. Ngày Yang Choon Hee sinh con trai út ở bệnh viện Tae Baek cũng là ngày vợ Shin Tae Hwan là Oh Yoon Hee (Na Hyeong Hee) hạ sinh con trai đầu lòng ngay tại đó. Hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ngỡ như sẽ sống cuộc đời với số mệnh đã sắp đặt ngay từ khi sinh ra, thế nhưng cuối cùng lại xoay chuyển theo cách không ai ngờ tới. Cả hai đứa bé đã bị một y tá tên Yoo Mi Ae (Shin Eun Jung) tráo đổi. Mi Ae vốn là tình nhân của Shin Tae Hwan, vì con đường công danh phái trước, ông ta đã chia tay và ép bà phải bỏ đứa con đang mang trong bụng. Mi Ae ngay khi biết được mối hận thù giữa hai gia đình đã quyết định đánh tráo hai đứa trẻ mới ra đời để thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Có lẽ Yoo Mi Ae cũng không ngờ rằng hành vi tàn nhẫn của mình không chỉ làm thay đổi vận mệnh hai đứa trẻ vô tội, mà còn làm cho cuộc đời của những người xung quanh chúng cũng bị đảo lộn hoàn toàn.
Nhiều năm sau đó, con trai của Shin Tae Hwan, lúc này là Lee Dong Wook (Park Gun Tae/Yeon Jung Hoon) lớn lên trong gia đình họ Lee với hoàn cảnh vô cùng khó khăng nhưng vẫn trở thành một công tố viên tài giỏi tại đội điều tra đặc biệt của Sở Công tố Seoul. Trong khi đó, con trai út của Lee Ki Chul giờ sống với danh phận con trai duy nhất của Shin Tae Hwan – Shin Myung Hoon (Won Duk Hyun/Park Hae Jin), một chàng trai lớn lên trong cảnh giàu sang nhưng lại được giáo dục vô cùng nghiêm khắc và dần trở nên giống với Shin Tae Hwan. Mặc dù vậy nhưng Shin Myung Hoon lại luôn đau khổ vì người cha độc ác luôn không nương tay với những ai có ý định muốn cản trở mình. Vì ân oán giữa hai gia đình nên mối quan hệ giữa Lee Dong Wook và Shin Myung Hoon cũng không hề tốt đẹp gì, đặc biệt là khi cả hai cùng có tình cảm với Kim Ji Hyun (Nam Ji Hyun/Han Ji Hye) – một cô gái xuất thân bình dân với tính cách hiền lành, ôn hòa.
Còn về phần Lee Dong Chul, vì bị Shin Tae Hwan hãm hại nên thay vì được trưởng thành và lớn lên như người em trai trên danh nghĩa thì lại bị nhốt vào trại giáo dưỡng và bị chịu không ít tủi nhục. Không đầu hàng số phận Lee Dong Chul đã tìm đường thoát ra khỏi đó và lưu lạc khắp nơi. Nhiều năm sau khi lang bạt khắp nơi, anh trở thành cánh tay phải đắc lực của Gook Dae Hwa (Yoo Dong Geun) – ông chủ sòng bài Slot Machine. Khi làm việc tại đây, anh gặp gỡ và quen biết với con gái của ông ta là Gook Young Ran (Lee Yeon Hee). Đó là một cô gái xinh đẹp với tính cách phóng khoáng và cởi mở đã nhanh chóng phải lòng Dong Chul.
Những tranh đấu giữa hai gia đình họ Shin và họ Lee cứ diễn ra liên tiếp như vậy trong suốt nhiều năm cho đến khi Yoo Mi Ae – người ra tay tráo đổi Lee Dong Wook và Shin Myung Hoon năm xưa đã bỏ trốn ra nước ngoài, nay trở về với thân phận và vẻ ngoài hoàn toàn khác với cô y tá hiền lành, cam chịu mọi tổn thương, chà đạp do Shin Tae Hwan gây ra, không chỉ vậy, bà cũng không ngần ngại tiết lộ bí mật bà đã chôn giấu suốt nhiều năm qua với hai gia đình khiến chuyện giữa hai gia đình Lee và Shin ngày một trở nên rối ren hơn nữa.
East Of Eden được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là đại sử thi về ân oán giữa hai gia tộc. Bộ phim thực sự đã làm nên một “hiện tượng” khi được phát sóng tại Hàn Quốc và các nước châu Á hồi cuối năm 2008 – đầu năm 2009. Biên kịch Na Yook Sun đã mất 10 năm để thai nghén và cho ra đời kịch bản đồ sộ này. Ban đầu, đài MBC chỉ định làm 50 tập cho bộ phim này, thế nhưng, để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong phim, bộ phim đã được kéo dài thêm 6 tập để không phụ sự kì vọng và yêu thích của khán giả. Dù sau này trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc ra có cho ra đời vô số những bộ phim với đề tài báo thù chất lượng, vẫn hiếm có bộ phim nào vượt qua được cái bóng và để lại dấu ấn sâu đậm như East Of Eden cho dù kịch bản phim vẫn còn một vài điểm gây tranh cãi.
- Những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc
- Những bộ phim về báo thù hay nhất
- go soo
- lee da hae
- Uhm Tae Woong
- shin min ah
- joo ji hoon
- lee joon ki
- nam sang mi
- jung kyung ho
- song seung hoon
- yeon jung hoon
- park hae jin
- han ji hye
- jang seo hee
- kim seo hyung
- han sang jin
- lee so yeon
- bae so bin
- park sang min
- lee bum soo
- hwang jung eum
- park eun hye
- lee yoo ri
- yoon ah jung
- seo woo
- kim yoon seo
- soo ae
- kwon sang woo
- uknow yun ho
- kim sung ryung
- go joon hee
- lee deok hwa
- jang shin young
- kang hyung jun
- son ye jin
- kim nam gil
- uee
- cha ye ryun
- jung il woo
- lee dong wook
- kang ji hwan
- choi daniel
- lee da hee
- yoon kye sang
- gunman in joseon
- kim kang woo
- lee si young
- kim tae hee
- joo won
- hong ah reum
- oh hyun kyung
- yoo seung ho
- park min young
- namgoong min
- park ha na
- sung yu ri
- chun jung myung
- ji sung
- uhm ki joon
- lee bo young
- lee sang yoon
- bae jong ok
- oh ji eun
- jung ryeo won
- yoon hyung min
- kim joo hyun
- oh yoon ah
- dasom
- lawless layer
- wang bit na
- i
bài viết cùng người đăng