Các cụ ta xưa đã từng nói: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" ý chỉ rằng ta cần phải có phép lịch sự trong từng hành động, cử chỉ đúng mực với mọi người. Tuy nhiên, việc ăn mặc cũng được chú trọng không ít nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì, nếu ta ăn mặc không đúng người, không đúng thời điểm thì người đối diện ta sẽ không thấy ấn tượng không chỉ với vẻ ngoài của bạn, mà thậm chí còn là cả hành động bạn làm. Sau đây là top những danh ngôn hay về cách ăn mặc mà các bạn có thể tham khảo nhé.
31 William Hazlitt (10/4/1778 - 18/9/1830)
Người coi áo xống như một phần cốt lõi của bản thân, nhìn chung giá trị sẽ trở thành không hơn áo xống.
Those who make their dress a principal part of themselves, will, in general, become of no more value than their dress.
32 Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971)
Người phụ nữ đi đôi giày đẹp không bao giờ xấu xí cả.
A woman with good shoes is never ugly.
33 Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971)
Người phụ nữ mà không dùng nước hoa thì chẳng có tương lai đâu.
A woman who doesn’t wear perfume has no future.
34 Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971)
Hãy mặc như thể ngày hôm nay bạn sẽ gặp kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
Dress like you are going to meet your worst enemy today.
35 Virginia Woolf (25/1/1882 – 28/3/1941)
Không phải tìm kiếm quá xa để thấy kết nối giữa ăn mặc và chiến tranh; những bộ quần áo đẹp nhất của bạn là những bộ quần áo bạn mặc khi là người lính.
The connection between dress and war is not far to seek; your finest clothes are those you wear as soldiers.
Previous post