Các cụ ta xưa đã từng nói: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" ý chỉ rằng ta cần phải có phép lịch sự trong từng hành động, cử chỉ đúng mực với mọi người. Tuy nhiên, việc ăn mặc cũng được chú trọng không ít nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì, nếu ta ăn mặc không đúng người, không đúng thời điểm thì người đối diện ta sẽ không thấy ấn tượng không chỉ với vẻ ngoài của bạn, mà thậm chí còn là cả hành động bạn làm. Sau đây là top những danh ngôn hay về cách ăn mặc mà các bạn có thể tham khảo nhé.
36 Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971)
Tao nhã không có nghĩa là mặc vào bộ váy mới.
Elegance does not consist in putting on a new dress.
37 Oscar Wilde (16/10/1854 - 30/11/1900)
Bạn chẳng bao giờ có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.
You can never be overdressed or overeducated.
38 Edith Head (28/10/1897 - 24/10/1981)
Một bộ váy nên đủ bó để cho thấy bạn là một người phụ nữ, và đủ rộng để chứng tỏ bạn là một quý cô.
A dress should be tight enough to show you're a woman and loose enough to prove you're a lady.
39 Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971)
Tôi không hiểu sao một người phụ nữ lại có thể rời nhà mà không chỉnh chu mình chút ít - cho dù chỉ vì để tỏ ra lịch sự. Và ai mà biết được, có khi ngày hôm đó vận mệnh lại cho cô ấy cái hẹn. Và tốt nhất là hãy đẹp đẽ hết sức có thể để đón vận mệnh.
I don't understand how a woman can leave the house without fixing herself up a little - if only out of politeness. And then, you never know, maybe that's the day she has a date with destiny. And it's best to be as pretty as possible for destiny.
40 Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971)
Màu sắc đẹp nhất trên thế giới là màu khiến bạn trông đẹp đẽ.
The best color in the whole world is the one that looks good on you.
Previous post