Sống trên cuộc đời này thì ai rồi cũng đều phải trải qua tuổi thơ, dù là tuổi thơ tốt hay xấu thì cũng đều phải trải qua. Và mỗi khi tuổi thơ qua đi thì sẽ để lại cho ta những kỉ niệm khó phai mờ. Và với tình hình, hiện nay thì đất nước đang trên đà phát triển, hội nhập với quốc tế thì những trò chơi dân gian ngày càng mai một dần đi, trẻ con ngày nay thì cứ vùi mặt vào điện thoại, nên tuổi thơ không còn được vui đùa như thuở trước nữa , không còn rong chơi, đùa vui cùng nhau như thuở nào mà thay vào đó là những lần ở nhà chơi game, xem hoạt hình. Vì thế nếu ai đó bây giờ chưa biết những cuộc vui ngày trước ra sao thì hãy cùng mình tìm đọc những cuốn sách để lội ngược dòng thời gian quay về tuổi thơ các bạn nhé!
1 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
1.Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
2.Số trang: 220 trang
3.Thể loại Truyện thiếu nhi
4.Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
5.Ngày phát hành:01/02/ 2008
Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.
2 Bao giờ cho đến ngày xưa
1.Tác giả: Tuyền Nguyễn
2.Số trang: 200
3. Thương hiệu phát hành: NXB phụ nữ
Bao giờ cho đến ngày xưa được viết từ những cảm xúc và kỷ niệm của cô bé Tuyền khi phải xa gia đình từ lúc còn nhỏ và về sống với chú Sáu khi bà Ngoại qua đời. Cuốn sách giống như một cánh cửa thời gian mà khi lật mở từng trang sách, dõi theo những ngày thơ ấu của Tuyền cũng như cảm nhận những tình cảm ngây ngô, trong sáng của em, bạn đọc sẽ thấy như đang bước từng bước trở về tuổi thơ của mình.
“Bao giờ cho đến ngày xưa?
Bao giờ cho đến cơn mưa thiếu thời?”
3 Chú vịt mồ côi
- Tác giả: Tuyền Nguyễn
- Nhà phát hành: Định Ti
- Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
- Năm xuất bản: 08-2017
- Số trang: 328
- Thể loại: Thiếu nhi, Truyện thiếu nhi
Chú vịt mồ côi nói về anh em nhà vịt cùng Ki Ki ngồi trên đường nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, đẹp như ngày Mồ Côi gặp Thiên Nga, đẹp như giây phút Ki Ki gặp Dora dưới gốc phượng bên sân nhà. Cuộc đời hợp đó rồi tan đó. Không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có nỗi buồn mãi mãi. Trưởng thành cần trải qua nhiều nỗi đau và vấp ngã. Kẻ ở bên ta đến cuối cùng chính là bạn ta. Người rời đi cũng là một phần của ký ức mà ta sẽ mang theo trên suốt cuộc hành trình.
Chỉ cần có tình yêu, hy vọng thì ngày mai sẽ tìm được yên vui.
4 Những lối về ấu thơ
- Tác giả: Phạm Công Luận - Đặng Nguyễn Đông Vy
- Công ty phát hành: Phương Nam Book
- Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
- Số trang: 224
Những Lối Về Ấu Thơ
Dẫn lối người đọc tìm về những khoảnh khắc tuổi thơ...
Không ai trong chúng ta không có một tuổi thơ. Bạn cũng có và tôi cũng có nhưng khác ở chỗ đó chính là lối dẫn về tuổi thơ của mỗi người.
Những Lối Về Ấu Thơ của Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy mở cho ta nhiều lối về đầy thân quen, gần gũi: Hương vị Tết với bánh tét truyền thống, thịt kho hột vịt thơm lừng, hình ảnh của lũ trẻ xúm xít nhận tiền lì xì, và cũng thể là nỗi buồn trẻ thơ khi “ông bán bánh mì” lúc nào cũng cắt miếng thịt to, chả to và cả lát ớt cũng to không còn bán trước cổng trường nữa…
Những Lối Về Ấu Thơ là tập hợp với 35 tản văn đầy thi vị, hồn hiên và nhẹ nhàng - đó là những khoảnh khắc đưa lối ta về với ấu thơ…
“Như vậy, những món yêu thích hồi còn nhỏ ta ăn khôngchỉ bằng lưỡi, bằng miệng mà bằng cả tâm hồn, cảm xúc và tất nhiên bằng cả nhu cầu của một cơ thể đang lớn. Cái bánh nào ngon bằng bánh mẹ cho ta khi mới đi chợ về, được gói trong lớp giấy điều mỏng thấm loang vết dầu từ vỏ bánh. Chén cơm nào ngon bằng chén cơm ấm nóng trong một chiều mưa, sau một trận đá banh ngoài bãi cỏ gần nhà. Lúc ấy cơm ăn với cá,thịt, trứng chiên hay ba khía đều ngon…”
5 Tuổi thơ tìm thấy
- Tác giả: Carl Honore
- Công ty phát hành: PHANBOOK
- Số trang: 280
"Thế giới hiện nay xảy ra không ít những chuyện không hay khi có nhiều đứa trẻ phải chịu tổn thương cả về tinh thần và thể xác. Có những đứa trẻ bị tước đi quyền tự do để được chơi ngoài trời, tự mình trải nghiệm cuộc sống và để biết rằng thế giới này chỉ bé như hạt cát. Chúng lớn lên cùng nỗi lo sợ thất bại và kỳ vọng mọi thứ đều sẽ được bày sẵn tươm tất. Việc dạy con có nguy cơ trở thành một cuộc đua của sự hoảng loạn, tội lỗi và thất vọng, làm cho chúng ta khó có thể lo lắng về sự an toàn của những đứa trẻ khác hay thậm chí là tin tưởng chúng.
Lần cuối cùng bạn thấy những đứa trẻ chơi một mình trên phố là khi nào? Hay lần cuối bạn nhìn thấy một nhóm trẻ không chịu sự giám sát của ai mà bạn không nhắn nhó khó chịu là khi nào?”
- Trích Tuổi thơ tìm thấy-
bài viết cùng người đăng