Chắc hẳn những ai yêu thích truyện đam mỹ đều ít nhất một lần tìm đến các bộ truyện niên thượng, nơi các bạn công lớn hơn nhiều tuổi so với các bạn thụ. Khoảng cảnh tuổi tác này tạo ra sự thú vị, ấm áp, ngọt ngào và thoả nỗi lòng người đọc. Vậy sau đây là top 5 bộ truyện đam mỹ niên thượng hay nhất mà bạn đọc không nên bỏ qua, hãy cùng tìm hiểu nhé!
1 Sa Vào
Thích Tầm Chương 36 tuổi, có một đứa con trai nhưng không có vợ.
Người phụ nữ năm đó chuốc thuốc anh để đạt được mục đích, âu cũng là một đêm quá chén, không liên quan đến cuộc đời sau này của anh. Thích Tầm Chương nuôi dưỡng Thích Du vừa nghiêm khắc vừa hời hợt, một phần do tính chất công việc quá bận rộn nên không thể để tâm quá mức đến đứa con trai này.
Chấn động nhất là lần Thích Tầm Chương được giáo viên mời đến trường, nguyên do lại vì con trai anh đã lén lút hôn môi người khác ở vườn cây sau trường, người đó ấy thế mà cũng là nam sinh?
Dụ Hạ kém anh 19 tuổi, là một đứa nhóc thoạt nhìn ngây thơ lại cực kì ranh ma, đến người đàn ông như anh còn bị đứa nhỏ này xoay vòng vòng.
Ai mà có ngờ Dụ Hạ vừa gặp Thích Tầm Chương liền trúng tiếng sét ái tình, kiên quyết trăm phương ngàn kế tìm cách theo đuổi bố của bạn thân mình.
Cậu không thích nam sinh mới lớn, chỉ thích đàn ông trưởng thành đầy mị lực như Thích Tầm Chương.
Tác giả: Bạch Giới Tử
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Đam mỹ, niên thượng, 1x1, HE, thụ truy công
Số chương: 44 + 2 phiên ngoại
2 Hôn Luyến
Diệp Dung Sâm đã nghĩ chuyện kết hôn vốn dĩ chẳng phải chuyện gì lớn, tuỳ ý chọn đại một người phù hợp là được rồi. Chỉ cần khiến ba mẹ thích, an phận thủ thường, không gây phiền phức, hắn đều cảm thấy rất ổn.
Trùng hợp, Trình Hi Hoà đáp ứng được hết các yêu cầu này, đặc biệt còn yêu thích hắn nhiều năm, là một cậu nhóc xinh đẹp lễ phép.
Diệp Dung Sâm ban đầu chỉ thấy đứa nhỏ Hi Hoà này ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai ngờ sau lại thấy cậu hiểu chuyện quá mức, khiến hắn đau lòng. Tình cảm chẳng biết từ khi nào âm thầm nảy nở, hắn dần dần coi Hi Hoà không đơn thuần là đối tượng phù hợp để kết hôn nữa.
Hắn muốn che chở cho Hi Hoà cả đời.
Tác giả: Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, niên thượng, HE, sắc, ABO
Số chương: 41
3 Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công
Trần Hựu Hàm đích thị là một tra nam, không ai là không biết. Diệp Khai mới 4 tuổi đã phải đóng giả làm con trai để hắn dễ dàng chia tay tình nhân. Trong nhiều năm, Trần Hựu Hàm dây dưa với không biết bao nhiêu người, cộng lại còn nhiều hơn số tuổi của Diệp Khai.
Diệp Khai thân lại là cậu ấm nhà họ Diệp, thiên chi kiêu tử, cao quý không ai sánh bằng, có điều tâm cậu sớm đã đặt ở chỗ tên tra nam kia.
Trần Hựu Hàm mặc dù lạnh lùng vô tình với tình nhân, ngược lại vô cùng cưng chiều Diệp Khai, chỉ cần một câu của cậu, hắn sẽ bỏ lại tất cả để phi tới.
Diệp Khai giống như bạch nguyệt quang, nốt chu sa kiều diễm của Trần Hựu Hàm. Tình yêu giữa bọn họ cũng có nhiều sóng gió, nhưng cả hai đều luôn kiên trì tiến tới gần đối phương.
"Em là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, là vương tử lớn lên trong lâu đài nhưng cũng đồng thời là người can đảm nhất"
Tác giả: Tam Tam Nương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Đam mỹ, niên thượng, 1x1, đô thị tình duyên
Số chương: 127
4 Kim Bài Đả Thủ
Lần đầu gặp gỡ, Phòng Vũ đã dùng 1 viên gạch khiến Dương Lỗi nhập viện. Viên gạch này khiến Dương Lỗi ghi nhớ trong lòng, tìm cách đấu với Phòng Vũ một lần nữa.
Cả hai đều là những tên tuổi máu mặt trong giới giang hồ, được nhiều anh em sùng bái ngưỡng mộ, vốn tưởng là hai phe đối địch, ai ngờ sau này lại kết nghĩa huynh đệ, đi đâu cũng có nhau.
Dương Lỗi luôn sinh ra hảo cảm với những người mạnh hơn mình, hắn đặc biệt xem trọng Phòng Vũ. Trải qua vô số cuộc ẩu đả xô xát, máu chảy mồ hôi rơi, hai người họ từ thù thành bạn, từ bạn thành người yêu.
Tình yêu giữa những người đàn ông, không chỉ có rung động, còn có trượng nghĩa.
Chỉ cần một câu nói của anh, mạng của tôi, cho anh.
Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, giang hồ, hiện thực hướng, cường cường
Số chương: 120
5 Ảnh Đế
Suốt 5 năm trời Giang Trì vật lộn trong showbiz, chỉ vì một lần được đóng phim chung với Diệp Lan.
Giang Trì là một cậu bé ngoan ngoãn, mặc người trêu chọc cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ đỏ mặt ngượng ngùng, khiến người ta yêu thích. Diệp ảnh đế ngược lại kiêu ngạo ngang ngược, dám thách thức cả giới truyền thông, chỉ cần anh không vui, người khác cũng không được vui.
Tình cảm Giang Trì dành cho Diệp Lan gần như là một tín ngưỡng cố chấp, kiên trì theo đuổi, không cầu kết quả, chỉ mong được nhìn thấy người nọ càng nhiều càng tốt.
Diệp Lan ban đầu vốn chỉ coi Giang Trì như fan hâm mộ, có một niềm đam mê mãnh liệt với việc trêu ghẹo Giang Trì, dần dần trêu đến nghiện, anh mong muốn nhiều hơn với cậu nhóc này.
Muốn ôm cậu, hôn cậu, cưng chiều sủng ái cậu.
Tình cảm đơn phương của Giang Trì vậy mà cũng có ngày được đền đáp.
Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Niên thượng, chủ thụ, showbiz, 1x1, ngọt, HE
Số chương: 82
Previous post
bài viết cùng người đăng