Thông báo mới! TOP SHARE

Bản Hầu Không Vả Mặt

Top 9 trong Top 10 truyện ngôn tình cổ đại cưới trước yêu sau hấp dẫn được tìm đọc nhiều nhất 2023..

by Diệu Linh 25-05-2023

Huyền Hoà năm thứ năm, Úc hầu hướng thánh thượng thỉnh cầu ý chỉ, vì nhi tử độc nhất cầu cưới nữ nhi Khương gia. Từ đó về sau trong kinh không người nào mà không biết, trưởng nữ Khương Ngưng của Khương gia tương lai là Úc hầu phu nhân.

Ai ngờ nhiều năm sau, một đạo thánh chỉ ban hôn, nâng tiến Hầu phủ lại là Khương Nhu, thứ nữ của Khương gia.

Đêm tân hôn, Úc Tử Tiêu nhìn Khương Nhu ngồi yên lặng, cười nhạo nói: "Đẹp thì đẹp đó, nhưng thật sự không thú vị."

Khương Nhu không quá để tâm, chỉ ghi nhớ lời thân mẫu giao phó, giúp đỡ Úc gia hắn vượt qua kiếp nạn, nàng có thể thuận lợi công thành danh lui.

Về sau Úc Tử Tiêu hao tổn tâm cơ, một sớm mã thất tiền đề*, mọi người tránh hắn còn không kịp, chỉ có mình tiểu phu nhân không nói một lời đứng bên cạnh hắn.

* nghĩa đen: ngựa mất móng trước - nghĩa bóng: tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.

Khương Nhu phát hiện, phu quân ngày xưa đối với nàng mọi cách ghét bỏ, hiện tại càng ngày càng trở nên bám người.

Úc Tử Tiêu: "Nhu nhi vì sao lạnh nhạt như vậy, không muốn cùng vi phu thân cận?"

Khương Nhu: "Phu quân từng nói qua, bảo ta đi càng xa càng tốt."

Úc Tử Tiêu: "..."

Úc Tử Tiêu: "Phu nhân của ta khéo léo xinh xắn, thật là đáng yêu."

Mọi người: "Ai nói nàng thật sự không thú vị?"

Úc Tử Tiêu (mặt thờ ơ): "Không phải ta."

  • Tác giả: Phù Vân Nhất.
  • Thể loại: Cổ đại, Cưới trước yêu sau, HE.
  • Số chương: 78 chương.

Tears in Heaven