Top 5 trong Top 10 truyện ngôn tình cổ đại tâm đắc nhất.
Văn án :
Tài sản bị tịch thu, tước vị phế bỏ, mọi người lưu lạc.
Cô nương đứng hàng thứ ba nhà họ Thẩm từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ dù chỉ một giây, thế mà hiện giờ vì sống còn, đành buộc bản thân nghĩ cách tồn tại.
Bất đắc dĩ, nàng mở ra cửa hàng son phấn, cầm cự qua ngày.
Từ đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ngày trước nay lại thành biến thành bông hoa yêu kiều ai cũng có thể tùy ý ngắt lấy.
Ngày nọ.
Thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công đi ngang qua Bách Hương Các.
Mắt thấy nàng bị những công tử quyền quý đùa bỡn chợt nhớ lại khoảng thời gian ân ái mặn nồng cùng nàng ở đời trước.
Hai tay y run rẩy, đến cùng cũng không quên được khoảnh khắc lúc nàng xoay người đi gả cho người khác, cái cảm giác đau thấu tim gan đó.
Vì thế y lại cứu nàng, dụ nàng trở thành ngoại thất* của mình.
(*thê tử sống chung nhưng không hợp pháp.)
Tóm tắt truyện:
Nữ chính Thẩm Chân là tam tiểu thư Thẩm phủ, được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân thành Trường An”, xinh đẹp ngọt ngào, ngây thơ. Vốn là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ , nhưng do gia đình gặp biến cố - phụ thân của nàng Vân Dương Hầu bị người khác hãm hại, bị cách chức ngồi tù, tịch biên xét nhà, nợ nần ập xuống đầu Tam cô nương và tiểu đệ nhỏ tuổi. Nàng phải tự lực cánh sinh, mở phường son phấn để nuôi sống tiểu đệ và trả món nợ của gia đình. Mình khá thích nhân vật Thẩm Chân này, tuy được tác giả xây dựng là một tiểu thư khuê cát, ưu điểm duy nhất là xinh đẹp, rất yếu đuối, hay khóc nhè không mạnh mẽ như các nữ chính trong truyện khác. Thế nhưng khi tai họa ập đến gia đình, nàng lại rất mạnh mẽ, kiên cường, tự mình nuôi sống đệ đệ, hằng ngày phải đối mặt với bọn ô lại mê đắm sắc đẹp của nàng. Tuy trải qua cuộc sống không giàu sang nhưng vẫn đầy đủ
Nam chính Lục Yến Lục Yến là con trai của Tĩnh An Trưởng công chúa, muội muội ruột được Hoàng đế chiều chuộng nhất, chàng sinh ra đã được định sẵn với tiền đồ và danh tiếng vô hạn. Còn trẻ đã đổ đạt, 20 tuổi làm quan tam phẩm tại Kinh Triệu Doãn. Ngay từ khi lần đầu gặp Thẩm Chân, Lục Yến ngay người, không phải vì hắn mê đắm sắc đep của nàng, mà là khi nhìn và ngửi thấy mùi hương trên người nàng, những ký ức mơ hồ của kiếp trước lần đầu hiện ra trong người hắn. Lục Yến trả nợ giúp Thẩm Chân và nhận nàng làm ngoại thất của mình. Lục Yến đã từng coi thường Thẩm Chân, trong lòng hắn “đệ nhất mỹ nhân” cũng chỉ là con búp bê tùy ý chơi đùa, hắn hài lòng nhưng chưa từng coi trọng nàng. Trong mắt hắn, Thẩm Chân tựa như bông hoa yếu nhược mà nếu không có Lục Yến che chở trước mưa gió thì chắc đã sớm héo tàn. Thế nhưng hắn lại có một căn bệnh kỳ lạ, chỉ cần Thẩm Chân khóc là y sẽ bị đau tim. Vậy nên mỗi khi nữ chính khóc là Lục Yến sẽ đau đớn gấp trăm lần. Vì vậy, Lục Yến có cho gan trời cũng không dám làm Thẩm Chân khóc. Càng về sau bạn sẽ càng yêu thích Lục Yến hơn, bởi sự trầm ổn, dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo của y. Khi nhận ra tình yêu của mình với Thẩm Chân, Lục Yến trở nên vô cùng đáng yêu, y chiều chuộng, chăm sóc nàng chu đáo, ngọt ngào đến sâu cả răng
Truyện lấy góc nhìn từ nam chính, và cũng vì chỉ nam chính có được kí ức kiếp trước nên hình tượng nữ chính mờ nhạt đi ít nhiều. Kể ra kiếp đầu tiên nhiều bi thương hơn. Đan xen với phần diễn biến chính là tuyến nhân vật phụ cũng đầy màu sắc. Đó là vị Đại lý tự khanh Chu Thuật An khó đoán nhiều toan tính, Thẩm Nhiễm thông minh lạnh nhạt, Thẩm Dao mạnh mẽ kiêu ngạo, hay Lý Đệ vô sỉ…
Bộ này mình chấm 9/10
- Tác giả : Phát Đạt Đích Lệ Tuyến
- Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, song khiết, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, sủng, sạch, HE
- Độ tuổi : 16+
- Số Chương : 127 chương + 27 phiên ngoại
- Tình trạng : Hoàn
- Tên nhân vật : Thẩm Chân - Lục Yến