Top 1 trong Top 10 truyện ngôn tình cổ đại tâm đắc nhất.
Văn án :
Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " “Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? ”
[1]Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.
Sau đó… Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại.
“Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi…” Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai.
“Rốt cuộc, còn… bao lâu nữa?”
Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở.
“Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi”.
Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh.
…
Có một câu nói rằng:
Ngụy Thiệu: “Trẫm là một cầm thú, biết không?
Tiểu Kiều: “Hừ, súc sinh mới đúng!”
Tóm tắt truyện :
Vào cuối đời nhà Hán, thiên hạ chìm trong chiến tranh lạn loạc , khi quân phiệt các nơi nổi dậy mạnh mẽ hỗn chiến tranh giành bờ cõi, bành trướng thế lực. Nam chính là Quân Hầu Nguỵ Thiệu lừng lẫy phương Bắc. Ngụy Thiệu tuổi đời mới độ 20, nhưng kinh nghiệm chinh chiến sa trường lại không hề thua kém bất cứ bật lão tướng nào. từ năm 17 tuổi đã nối nghiệp dòng tộc thống lĩnh quân đội Ngụy thị được xem như hùng mạnh nhất bấy giờ, đem binh sát phạt, gầy dựng cơ nghiệp. Vó ngựa của Ngụy Thiệu đi đến đâu là thảm sát đến đó, máu đổ như sông, thây chất như núi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mục tiêu của chàng là thống nhất tứ phương, kiêu ngạo xưng Đế và trả thù họ Kiều – kẻ thù ko đội trời chung của họ Nguỵ, bởi tướng quân đời trước nhà Kiều đã gián tiếp hại chết phụ thân và huynh trưởng chàng.
Nữ chính là một linh hồn xuyên không về nhà Hán lại từng trải qua một kiếp. Nàng xinh đẹp, dịu dàng , trầm tĩnh, biết xem xét thời thế không tự cho mình là người thông minh. Tiểu Kiều của kiếp này nhớ rõ ký ức của kiếp trước. Kiều gia đang trên đà lụn bại, đành phải đưa trưởng nữ cầu thân với Ngụy Thiệu nhằm nương nhờ thế lực Ngụy gia, đồng thời xóa bỏ hận cũ. Nữ chính Tiểu Kiều giúp tỷ tỷ chạy trốn sau đó được gả đi thay chị, chính thức trở thành thê tử Ngụy Thiệu. Chính vì nàng biết rõ tương lai tăm tối và thảm khốc của gia đình ở kiếp trước mà lấy đó làm kinh nghiệm ngăn cản những nguy hiểm xung quanh, phá bỏ ngăn cách 2 nhà Ngụy – Thiệu.
Bước chân vào nhà họ Ngụy đối với Tiểu Kiều giống như bước chân vào hang ổ mà không có lối thoát. Ở nơi đất khách quê người nàng không được chồng và mẹ chồng dón nhận. Là một loại “vật hi sinh”, nàng tự hiểu được cuộc hôn nhân này có sự chênh lệch rõ ràng.Vậy nên nàng luôn nhẫn nhịn, vô tình mà cũng như cố ý lấy lòng người nhà họ Ngụy, mong một ngày nào đó Ngụy Thiệu và nàng tình nồng ý đượm mà chàng sẽ bỏ qua mối thù với Kiều gia. Cuối cùng nàng đã làm được, còn thành công biến Ngụy Thiệu trở thành đệ nhất thê nô nhà Hán, danh tiếng chàng sợ vợ ko ai ko biết
Nhờ vào sự thấu suốt, rộng lượng, hiểu lễ nghĩa, biết ăn nói, biết tiến lùi, cần tranh thủ thì tranh thủ, cần cúi đầu thì cúi đầu, cần sửa đổi thì sửa đổi, và mỗi một việc đều thực hiện vừa đủ tốt mà nàng đa chinh phục được trái tim của Ngụy Thiệu, hóa giải được mối thù của hai gia đình.
Tóm lại đây là một câu chuyện về một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh dịu dàng đi trên con đường tư từ chinh phục trái tim của phu quân mình. Truyện pha lẫn nhiều yếu tố chiến tranh, các cặp phụ được miêu tả khá chi tiết,. Nói chung đây là một bộ truyện đáng đọc
- Tác giả : Bồng Lai Khách
- Thể loại : Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Chiến Tranh Giành Vương Quyền, HE
- Độ tuổi : 16+
- Số Chương : 164 chương + 7 ngoại
- Tình trạng : Hoàn
- Tên nhân vật : Tiểu Kiều - Ngụy Thiệu