Top 4 trong Top 10 bí ẩn chưa được giải đáp khiến bạn rùng mình.
Không có gì lạ khi tìm thấy rác ở Vịnh Guanabara của Brazil, nhưng những gì Robert Marx khai quật được ở đó vào năm 1982 là một loại vật chất lạ bất thường. Trong một cánh đồng dưới nước có kích thước bằng ba sân tennis nằm cách bờ biển 15 dặm, có dấu tích của khoảng 200 chiếc bình gốm La Mã, một số còn nguyên vẹn. Theo Marx, một thợ săn kho báu chuyên nghiệp, những chiếc chum này dường như là một chiếc amphorae hai cán được sử dụng để vận chuyển hàng hóa như ngũ cốc và rượu vào thế kỷ thứ ba. Nhưng làm thế nào họ đến được đó? Những người châu Âu đầu tiên đã không đến được Brazil cho đến năm 1500.
Chúng ta có thể không bao giờ biết, cũng như không có khả năng phát hiện thêm bằng chứng. Brazil đã đóng cửa Vịnh Chum để nghiên cứu thêm vào năm 1983 với nỗ lực ngăn chặn những kẻ cướp bóc. Marx tuyên bố chính phủ không muốn khu vực này được khám phá vì việc tìm thấy các hiện vật thời La Mã ở đó có nghĩa là, trái ngược với lịch sử chính thức của Brazil, người Bồ Đào Nha không phải là những người châu Âu đầu tiên đến nước này. Và sự thật? Nó nằm dưới đáy biển 100 mét.