Top 6 trong Top 10 bí ẩn chưa được giải đáp khiến bạn rùng mình.
Bí ẩn tiếp theo chưa được giải đáp tương tự như Pollocks. George và Jennie Sodder ở West Virginia không chỉ buộc phải đương đầu với sự mất mát của những đứa con mà còn với những tình tiết bí ẩn xung quanh sự mất mát đó. Sau khi ngôi nhà của Sodder bị thiêu rụi vào đêm trước Giáng sinh năm 1945, 5 trong số 10 đứa trẻ nhà Sodder vẫn còn sống. Nhưng năm người còn lại thì sao?
Trong đống đổ nát của đám cháy, người ta không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của những đứa trẻ, điều này gần như đi ngược lại với quan điểm khoa học. Nhưng đó không phải là tất cả những gì nghe thấy về các sự kiện của đêm đó. Rõ ràng George đã cố gắng cứu những đứa trẻ mà anh tin rằng vẫn đang bị mắc kẹt bên trong bằng cách sử dụng chiếc xe tải chở than của mình, điều kỳ lạ là không thể hoạt động được; đường dây điện thoại đến nhà bị cắt; một phụ nữ tuyên bố đã nhìn thấy cả 5 đứa trẻ mất tích khi ngồi trong một chiếc ô tô chạy ngang qua đám cháy; và một phụ nữ ở khách sạn Charleston, người đã xem những bức ảnh của bọn trẻ trên một tờ báo nói rằng cô ấy đã nhìn thấy bốn trong số năm đứa trẻ mỗi tuần sau vụ cháy. “Những đứa trẻ đi cùng với hai phụ nữ và hai đàn ông, tất cả đều là người Ý.”
Gia đình Sodder đưa ra giả thuyết rằng những đứa trẻ đã bị bắt cóc, có lẽ nhằm mục đích tống tiền, có thể là để ép George tham gia vào mafia địa phương (gia đình Sodder là những người nhập cư Ý), hoặc có lẽ để trả đũa cho những lời chỉ trích thẳng thắn của George đối với Mussolini và chính phủ phát xít Ý . Từ những năm 1950 cho đến khi Jennie Sodder qua đời vào cuối những năm 1980, gia đình Sodder đã duy trì một bảng quảng cáo trên Quốc lộ 16, với hình ảnh của 5 đứa trẻ biến mất và phần thưởng cho thông tin. Đứa trẻ cuối cùng (được biết đến) của Sodder, Sylvia, 69 tuổi, vẫn không tin rằng anh chị em của mình đã chết trong đám cháy