Top 3 trong Top 10 sự thật thú vị về văn hóa Tây Ban Nha.
Các nhà sử học lần theo dấu vết của Dia Delos Muertos, còn được gọi là Lễ Các Đẳng , đến vùng Mesoamerica thời tiền Colombia. Bộ lạc Nahua và người Aztec tin rằng cái chết là một phần của cuộc sống, điều này vẫn quan trọng đối với người Tây Ban Nha ngày nay.
Các bộ lạc Aztec và Nahua tin rằng người chết đã du hành đến Chicunamictian , nơi các linh hồn đã khuất sẽ đi qua chín cấp độ trước khi đến Mictlan , nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Họ sẽ đặt thức ăn, nước uống và dụng cụ để giúp đỡ những người thân yêu đã khuất của họ trong cuộc hành trình khó khăn đến Mictlan .
Tây Ban Nha cũng làm như vậy trong Lễ Các Đẳng. Người Tây Ban Nha sẽ mang theo rượu và bánh mì (gọi là pan de animas) cùng với hoa và nến để giúp người chết tìm đường trở về nhà. Người Tây Ban Nha đã mang truyền thống này đến Tân thế giới, đan xen cả hai truyền thống.
Người Mexico đặt đồ cúng của họ cho người chết trong Lễ Các Đẳng. Họ tin rằng các linh hồn và người sống có thể tương tác trong ngày này, đối xử với những vị khách danh dự đã chết trong thế giới thực.
Một sự thật thú vị về Lễ Các Đẳng là tác phẩm nghệ thuật di sản gốc Tây Ban Nha của Jose Guadalupe Posada có tựa đề La Calavera Catrina, được dịch là Đầu lâu thanh lịch, đã giúp lễ kỷ niệm trở nên nổi tiếng hơn đối với người nước ngoài. Mọi người sẽ đeo mặt nạ đầu lâu và ăn kẹo hình đầu lâu trong lễ kỷ niệm. Trái ngược với hầu hết các nghi lễ dành cho người chết, Lễ Các Đẳng là một lễ kỷ niệm hạnh phúc mà khách du lịch có thể tham gia một cách tôn trọng.