Top 29 trong Top 30 Đoạn Văn Tả Bác Bảo Vệ Trường Em Hay Nhất Bạn Nên Tham Khảo.
Bác là người tận tâm trong công việc. Dù nhiều người nói làm bảo vệ là nhàm chán nhưng bác không thấy thế. Bác yêu công việc như yêu chính mình vậy. Sáng nào bác cũng là người tới sớm nhất. Bác mở cổng cho chúng em vào trường và đón chúng em bằng nụ cười hiền trên khuôn mặt. Bác hay lam hay làm. Không chỉ giữ trật tự an ninh cho ngôi trường để chúng em có những ngày đi học vui vẻ mà bác còn làm thêm các công việc khác như cắt cỏ, tỉa cây, trồng hoa cho trường. Những lùm cây được bác tỉa khéo léo thành các vòm tròn, những chậu hoa, chậu cây xanh non được bác chăm sóc tận tâm khiến trường em ngày càng đẹp hơn. Bác rất tốt bụng, quan tâm tới mọi người. Sáng nào bác cũng nhắc nhở chúng em sắp xếp xe gọn gàng cho các bạn tới sau có chỗ để gửi xe, bác còn giúp những bạn tới cuối tìm chỗ để xe sao cho tránh nắng tránh mưa.