- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Top 20 trong Top 38 đoạn văn tả mẹ hay nhất lớp 3.
Mẹ em là một giáo viên mầm non. Năm nay, mẹ em 35 tuổi. Mẹ có mái tóc vừa đen vừa dài trông thật đẹp. Khuôn mặt mẹ nhỏ hình trái xoan, mũi cao dọc dừa, đôi môi hồng hào luôn nở một nụ cười thật tươi. Em yêu nhất là đôi mắt của mẹ. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, đôi mắt sáng long lanh, to tròn, đen láy và được tô điểm bởi hàng lông mi dài cong vút. Em yêu mẹ, yêu khuôn mặt ấy, yêu cả dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của mẹ. Nhưng có lẽ, điều khiến em yêu nhất chính là đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương mà lại tháo vát vô cùng. Đôi bàn tay ấy chăm sóc cho em và cả gia đình: nấu cơm, quét nhà, đi chợ, nhặt rau,.. Đôi bàn tay ấy cầm quạt cả đêm trông giấc ngủ cho con khi mất điện, đôi bàn tay ấy chai sạn đi vì sương gió. Đâu chỉ vậy, đôi bàn tay ấy còn cầm phấn dạy bao kiến thức cho bao thế hệ học sinh. Mẹ luôn bao dung độ lượng mỗi khi em mắc lỗi. Đó chính là lần em vô ý làm vỡ chiếc bình hoa mà không nhận tội còn đổ oan cho chú mèo. Vì em mà tối đó mèo không được ăn tối. Nhưng nghĩ lại, em lại vô cùng ân hận và quyết định vào phòng mẹ để kể lại mọi chuyện. Mẹ không quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng cười vui vẻ nhắc nhở: “Lần sau, con gái của mẹ phải thật dũng cảm hơn nhé, có lỗi phải biết đứng dậy nhận lỗi lầm nhé!”. Mẹ quả là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho em. Em sẽ hứa chăm ngoan và học tập thật tốt để không làm mẹ buồn.