- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Top 22 trong Top 38 đoạn văn tả mẹ hay nhất lớp 3.
Nếu có ai hỏi, em yêu nhất ai trong nhà, em sẽ trả lời ngay là mẹ. Bởi mẹ là người gần gũi nhất với em. Mẹ em năm nay gần 40 tuổi, dáng người cao, gầy. Mái tóc mẹ thường xoăn nhẹ ngang vai, trông rất trẻ trung. Mẹ có nước da trắng, chỉ riêng đôi má là có chút nám. Bố thường bảo đó là do những vất vả của mẹ để chăm sóc gia đình. Vì thế, em rất thương mẹ. Hàng ngày, mẹ thường dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Buổi chiều, sau khi bố đón em đi học về thì luôn có mâm cơm ấm nóng do mẹ nấu đợi sẵn hai bố con. Em rất hạnh phúc và tự hào vì có mẹ. Em hứa sẽ thật chăm ngoan để không phụ tình yêu thương mẹ dành cho em.