Top 2 trong Top 10 Phim Tội Phạm Hàn Quốc Hack Não Nhất Định Phải Xem: Càng Xem Càng Mê!.
Trailer: Flower of Evil (Hoa Của Quỷ)
Thông tin chi tiết
Đạo diễn: Kim Chul Gyu
Biên kịch: Yoo Jung Hee
Diễn viên chính: Lee Joon Gi, Moon Chae Won, Jang Hee Jin, Seo Hyun Woo
Thời lượng: Khoảng 70 phút/tập
Số tập: 16 tập
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Tâm lý, Tội phạm, Kịch tính, Lãng mạn, Bí ẩn
Năm phát hành: 2020
Quốc gia: Hàn Quốc
Nội dung: "Flower of Evil" là một bộ phim tâm lý tội phạm pha trộn yếu tố lãng mạn vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính, kể về cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo của một cặp vợ chồng, nhưng ẩn chứa một bí mật đen tối và rùng rợn. Phim tập trung vào những câu hỏi về danh tính, sự thật, lòng tin và bản chất của tình yêu khi đối mặt với quá khứ tội lỗi.
Mở đầu phim, khán giả được giới thiệu về Baek Hee Sung (Lee Joon Gi), một nghệ nhân kim hoàn tài năng, người đàn ông của gia đình và một người cha mẫu mực. Anh sống một cuộc sống dường như không tì vết bên người vợ xinh đẹp, Cha Ji Won (Moon Chae Won), một nữ cảnh sát điều tra tội phạm, và cô con gái nhỏ đáng yêu. Hee Sung thể hiện sự tận tâm và tình yêu thương vô bờ bến dành cho vợ con, khiến người ngoài nhìn vào đều phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó là một sự thật kinh hoàng: Baek Hee Sung không phải là tên thật của anh ta. Anh thực chất là Do Hyun Soo, con trai của một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng đã qua đời, và đang sống dưới một danh tính giả để che giấu quá khứ đen tối và kinh hoàng của mình. Anh còn bị nghi ngờ là đồng phạm trong một vụ án giết người chưa có lời giải đáp.
Cuộc sống giả tạo của Hyun Soo bắt đầu rạn nứt khi vợ anh, Ji Won, nhận nhiệm vụ điều tra một vụ án mạng mới. Vụ án này có những điểm tương đồng đáng sợ với những vụ án mà cha của Hyun Soo đã gây ra trong quá khứ. Trong quá trình điều tra, Ji Won dần khám phá ra những mảnh ghép đáng ngờ liên quan đến Baek Hee Sung hiện tại và Do Hyun Soo quá khứ. Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô, buộc cô phải đối mặt với một sự thật khó chấp nhận: người đàn ông mà cô đã yêu và kết hôn, người cha của con gái cô, có thể là một kẻ nói dối, thậm chí là một tội phạm nguy hiểm.
Song song với cuộc điều tra của Ji Won là câu chuyện về Do Hae Soo (Jang Hee Jin), chị gái ruột của Hyun Soo. Cô là người duy nhất biết được danh tính thật và quá khứ đau khổ của em trai mình. Hae Soo cũng đang bị ám ảnh bởi những bí mật và gánh nặng tội lỗi liên quan đến gia đình mình. Cô cố gắng bảo vệ em trai mình khỏi sự thật tàn khốc, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những hậu quả từ những vụ án trong quá khứ.
"Flower of Evil" được xây dựng với một cốt truyện vô cùng lôi cuốn và kịch tính. Mỗi tập phim là một cuộc giằng co giữa sự thật và dối trá, giữa tình yêu và sự nghi ngờ. Khán giả liên tục bị cuốn vào những cú "plot twist" bất ngờ, khi những mảnh ghép của quá khứ dần được hé lộ, thách thức mọi suy đoán ban đầu. Phim khéo léo đan xen các yếu tố điều tra hình sự với tâm lý sâu sắc, đặt ra câu hỏi về bản chất của con người: Liệu một người có thể thay đổi, liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để chấp nhận và tha thứ cho quá khứ đầy tội lỗi?
Diễn xuất của Lee Joon Gi trong vai Do Hyun Soo/Baek Hee Sung là một điểm sáng chói của bộ phim. Anh thể hiện xuất sắc sự phức tạp nội tâm của nhân vật, từ vẻ ngoài điềm tĩnh, ấm áp đến những khoảnh khắc giằng xé, hoảng loạn khi bí mật bị đe dọa. Khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế của anh đã làm nổi bật nỗi đau, sự sợ hãi và cả tình yêu thương chân thành mà nhân vật dành cho gia đình. Moon Chae Won cũng không hề kém cạnh khi hóa thân thành Cha Ji Won, một nữ cảnh sát mạnh mẽ, thông minh nhưng cũng đầy tổn thương khi tình yêu và sự nghiệp của cô đứng trước bờ vực sụp đổ. Phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là yếu tố then chốt tạo nên sức hút cho câu chuyện tình yêu đầy bi kịch này.
"Flower of Evil" không chỉ là một bộ phim tội phạm thuần túy mà còn là một bức tranh sâu sắc về tình yêu, sự tha thứ và khả năng phục hồi của con người. Nó khám phá những giới hạn của lòng tin trong một mối quan hệ và sự ảnh hưởng của quá khứ đến hiện tại. Với kịch bản chặt chẽ, diễn xuất đỉnh cao và không khí căng thẳng đến nghẹt thở, đây là một tác phẩm không thể bỏ qua đối với những người yêu thích thể loại tâm lý tội phạm.