Thông báo mới! TOP SHARE

Target (Đơn Hàng Từ Sát Nhân)

Top 9 trong Top 10 Phim Tội Phạm Hàn Quốc Hack Não Nhất Định Phải Xem: Càng Xem Càng Mê!.

by Roxana.Trần 23-07-2025

Trailer: Target (Đơn Hàng Từ Sát Nhân)

Thông tin chi tiết 

Đạo diễn: Park Hee Gon

Biên kịch: Park Hee Gon

Diễn viên chính: Shin Hye Sun, Kim Sung Kyun, Kang Tae Oh

Thời lượng: 1 giờ 43 phút

Số tập: Phim điện ảnh

Tình trạng: Đã phát hành

Thể loại: Kinh dị, Giật gân, Tội phạm, Tâm lý

Năm phát hành: 2023

Quốc gia: Hàn Quốc 

Nội dung: "Target" là một bộ phim điện ảnh kinh dị tâm lý tội phạm đầy ám ảnh, lấy cảm hứng từ những vụ án có thật, khai thác nỗi sợ hãi từ những giao dịch trực tuyến hàng ngày mà nhiều người vẫn thường làm. Phim xoay quanh Soo Hyun (Shin Hye Sun), một nhân viên văn phòng bình thường, người có cuộc sống bận rộn và độc lập. Cô sống một mình và có thói quen mua sắm đồ cũ trực tuyến để tiết kiệm và tìm kiếm những món đồ độc đáo.

Mạch phim bắt đầu khi Soo Hyun quyết định mua một chiếc máy giặt cũ thông qua một nền tảng mua bán đồ đã qua sử dụng. Sau khi nhận được sản phẩm, cô phát hiện ra chiếc máy giặt bị hỏng và người bán hàng hoàn toàn biến mất, không thể liên lạc được. Bực tức vì bị lừa, Soo Hyun đã lên mạng để lại một bình luận tiêu cực về người bán. Hành động tưởng chừng vô hại này lại châm ngòi cho một cơn ác mộng kinh hoàng, đưa cô vào tầm ngắm của một tên sát nhân biến thái.

Kể từ lúc đó, cuộc sống của Soo Hyun hoàn toàn bị đảo lộn. Cô bắt đầu nhận được những tin nhắn đe dọa đáng sợ, những cuộc gọi quấy rối không ngừng nghỉ. Tên sát nhân biết mọi thông tin về cô, từ địa chỉ nhà, nơi làm việc cho đến những thói quen sinh hoạt cá nhân. Hắn thậm chí còn đột nhập vào nhà cô, để lại những dấu hiệu rợn người, khiến Soo Hyun rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Điều đáng sợ nhất là cô không hề biết kẻ quấy rối mình là ai, hắn ta trông như thế nào, và động cơ thực sự của hắn là gì.

Soo Hyun cố gắng cầu cứu cảnh sát, nhưng do không có bằng chứng vật lý rõ ràng hay tổn hại nghiêm trọng, vụ việc của cô không được xử lý một cách nghiêm túc. Cô phải tự mình chiến đấu với nỗi sợ hãi và tìm cách bảo vệ bản thân. Cô bắt đầu nghi ngờ mọi người xung quanh, từ những người hàng xóm đến đồng nghiệp, bởi vì kẻ thủ ác có vẻ như biết quá nhiều về cuộc sống của cô.

Trong cuộc chiến đầy cam go đó, Joo Hyung (Kang Tae Oh), một thám tử cảnh sát, là người duy nhất thực sự lắng nghe và tin tưởng Soo Hyun. Anh bắt đầu điều tra vụ việc của cô một cách nghiêm túc hơn, cố gắng tìm ra danh tính của kẻ quấy rối và bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Joo Hyung dần khám phá ra rằng tên sát nhân này không chỉ nhắm vào Soo Hyun mà còn có thể đã gây ra những vụ án tương tự trong quá khứ, nhắm vào những nạn nhân khác có chung đặc điểm: những người đã để lại bình luận tiêu cực trên các trang thương mại điện tử.

"Target" không chỉ là một bộ phim kinh dị đơn thuần mà còn là một lời cảnh tỉnh về những hiểm họa tiềm ẩn trong thế giới kỹ thuật số và các giao dịch trực tuyến. Nó cho thấy sự dễ dàng trong việc thu thập thông tin cá nhân và mức độ nguy hiểm khi những thông tin đó rơi vào tay kẻ xấu. Phim cũng phản ánh sự bất lực của hệ thống pháp luật trong việc bảo vệ nạn nhân khỏi những kẻ quấy rối mạng khi không có bằng chứng rõ ràng.

Diễn xuất của Shin Hye Sun là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Cô đã thể hiện xuất sắc sự chuyển biến tâm lý của Soo Hyun từ một người phụ nữ tự tin, độc lập thành một nạn nhân bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, luôn sống trong tình trạng hoảng loạn và lo lắng tột độ. Những biểu cảm, ánh mắt của cô đã truyền tải được nỗi ám ảnh và sự bất lực của nhân vật. Kim Sung Kyun cũng đóng góp vào không khí căng thẳng của phim với vai diễn một nhân vật có vẻ ngoài bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Với không khí căng thẳng, những tình huống gây thót tim và một thông điệp ý nghĩa về an toàn trực tuyến, "Target" là một bộ phim điện ảnh giật gân đáng xem, khiến người xem phải suy nghĩ lại về những hành vi của mình trên không gian mạng.

Tears in Heaven