Top 3 trong Top 3 cuốn sách gối đầu giường cho các bạn gái.
Bạn là một cô gái gần chạm ngưỡng U30, bạn lo lắng về điều đó, bạn thấy bản thân mình đang trải qua một tuổi thanh xuân bấp bênh, buồn bã và tẻ nhạt. Người chị Kim My Kyung sẽ giúp bạn xoa dịu đi tâm hồn trưởng thành đang đôi chút cảm thấy vụn vỡ kia. Kim My Kyung được mệnh danh là Oprali Winfrey Hàn Quốc, những buổi truyền cảm hứng trên nền tảng mạng xã hội của tác giả vô cùng thành công chúng như một liều thuốc giải tỏa tâm lý cho các cô gái.
Càng trưởng thành thì các cô gái dường như lại càng khó để tổn thương được tan biến đi. Nhạy cảm hơn khi đối diện với mọi chuyện, độ tuổi gần 30 các cô gái phải gặp rất nhiều áp lực, thách thức từ vấn đề công việc mỗi ngày có suôn sẻ hay không, chồng hay người yêu hôm nay có ân cần với mình không, tài chính tháng này liệu đủ chi tiêu không? Áp lực, thách thức ngày một lớn hơn đồng nghĩa với việc các cô gái phải dứt khoát, mạnh mẽ hơn trong từng vấn đề.
“Lời la mắng của chị gái” chắc hẳn được ra đời trong hoàn cảnh khi mà tình yêu thương độc giả là các cô gái trẻ trỗi dậy bên trong tác giả. Kim My Kyung coi độc giả là các cô em gái bé bỏng để gửi tới họ lời khuyên, cảm nhận cay đắng có phần gay gắt. Nhưng tất cả chúng là cả quá trình trưởng thành đã nếm trải mọi hương vị trên đời này. Tác giả rút ra kinh nghiệm xương máu để thấu cảm để vạch ra một con đường êm ái hơn cho các cô em gái của mình.
Quá trình dần tiến tới tuổi 30 là những bài học đắt giá về nỗi đau, nước mắt, sự va vấp của “người chị” đã được lồng ghép vào trong cuốn sách này. Để đứng được trên đỉnh vinh quang người con gái phải nghị lực như thế nào, với phái mạnh việc trinh chiến có thể sẽ vài phần bớt “gai” hơn. Nhưng các cô gái người được mệnh danh là phái yếu việc chiến đấu sẽ phải cần nhiều hơn là một tinh thần tỉnh táo, quyết đoán. Bằng tất cả những gì mình có “người chị” Kim My Kyung đã đánh thức các em bằng những lời la mắng đã từng đánh thức chính “người chị” ấy mỗi lần nghĩ tới muốn buông bỏ.