Top 13 trong Top 15 bộ phim Trung Quốc healing nhất dành cho những ai đang cần điểm tựa.
TRAILER RẤT NHỚ, RẤT NHỚ ANH
- Tên tiếng Việt: Rất nhớ, rất nhớ anh
- Tên tiếng Anh: Love me, love my voice
- Tên tiếng Trung: 很想很想你
- Đạo diễn: Sa Duy Kỳ
- Biên kịch: Mặc Bảo Phi Bảo
- Thể loại: Ngôn tình, tình cảm, âm nhạc, ẩm thực
- Số tập: 33 tập
- Nền tảng phát sóng: Tencent Video (Trung Quốc), WeTV (Quốc tế), Viki
- Nguyên tác: Tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh kể về Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ), một bác sĩ tim mạch đồng thời là người có tiếng trong giới lồng tiếng và cô nàng Cố Thanh (Châu Dã), một ca sĩ tài năng trên mạng, say mê nhạc cổ phong và phối âm, đem sức sống cho từng giai điệu. Phim khai thác tình yêu bắt đầu từ âm thanh, Mạc Thanh Thành bị rung động bởi giọng nói của Cố Thanh ngay lần đầu nghe qua trực tuyến, dù cả hai chưa từng gặp mặt. Dần dần, không chỉ giọng nói giữ lại tình cảm, mà chính những sẻ chia về sở thích, món ăn, những lời ân cần và sự quan tâm đã kéo họ sát gần nhau.
Điểm sáng của Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh nằm ở cách xây dựng không khí tình cảm nhẹ nhàng, không cần dựa vào kịch tính hay cao trào giật gân. Đây cũng là điều khiến người hâm mộ nguyên tác hài lòng, bởi phim đã giữ trọn tinh thần gốc. Diễn xuất của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được đánh giá cao, tạo hình phù hợp, phản ứng hóa học tự nhiên, mang đến cảm giác “ngọt sâu răng” chỉ từ những chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, yếu tố âm thanh, từ giọng lồng tiếng đến phối nhạc được khai thác tinh tế, góp phần làm dày thêm tầng cảm xúc. Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh là lựa chọn lý tưởng cho ai yêu thích tình yêu dịu dàng và không khí xem phim thư giãn.