Top 2 trong Top 15 bộ phim Trung Quốc healing nhất dành cho những ai đang cần điểm tựa.
TRAILER TÔI Ở ĐỈNH CAO ĐỢI CẬU
- Tên tiếng Việt: Tôi Ở Đỉnh Cao Đợi Cậu
- Tên tiếng Anh: Summit of Our Youth
- Tên tiếng Trung: 我在顶峰等你
- Đạo diễn: Thái Thông
- Biên kịch: Lam Bạch Sắc
- Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, học đường
- Số tập: 23 tập (mỗi tập ~45 phút)
- Nền tảng phát sóng: Youku
- Sản xuất: Youku, Giải Trí Thượng Tượng
- Nguyên tác: Tiểu thuyết Yêu Đương Không Bằng Thi Đậu Vào Thanh Hoa của tác giả Thập Vĩ Thỏ.
Tôi Ở Đỉnh Cao Đợi Cậu xoay quanh hành trình làm lại cuộc đời của Cố Tuyết Giao (do Tôn Trân Ny đóng), cô gái ngoài đôi mươi đang chật vật với công việc bấp bênh và tình yêu tan vỡ. Khi đứng trước nguy cơ bị sa thải, cô bất ngờ có cơ hội quay ngược thời gian trở lại thời trung học mười năm về trước. Tại đây, Tuyết Giao quyết tâm gạt bỏ chuyện tình cảm để tập trung học tập, phấn đấu vào một trường đại học danh giá nhằm thay đổi tương lai. Trên con đường ấy, cô gặp Lận Chi Hoa (do Trần Tĩnh Khả đóng), đàn anh khoá trên vừa kiêu ngạo vừa xuất sắc, trở thành đối thủ cũng như nguồn cảm hứng để cô nỗ lực không ngừng. Câu chuyện từ đó mở ra nhiều cung bậc cảm xúc, khi tình yêu học trò dần chớm nở giữa những áp lực thi cử, cạnh tranh và cả khát vọng vươn lên. Bộ phim gây ấn tượng bởi chủ đề “cơ hội thứ hai”, khơi gợi trong khán giả niềm đồng cảm về ước muốn được làm lại từ đầu, đồng thời tái hiện chân thực bầu không khí học đường cùng ký ức tuổi trẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng mô típ xuyên không, học đường quen thuộc đôi khi khiến tình tiết trở nên dễ đoán, thậm chí hơi lý tưởng hóa. Dẫu vậy, nhờ diễn xuất tự nhiên và sự kết hợp ăn ý của Tôn Trân Ny và Trần Tĩnh Khả, phim vẫn giữ được sức hút, gửi gắm thông điệp sâu sắc rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại; tình bạn, tình yêu lẫn những đối thủ cạnh tranh đều có thể trở thành động lực giúp ta trưởng thành.