Top 3 trong Top 10 truyện ngắn chưa bao giờ hết hot và vô cùng ý nghĩa của nhà văn O. Henry.
Sau hai mươi năm - After twenty years, Tôi đã nghĩ tình yêu là một thứ tình cảm éo le nhất cho đến khi biết có một người đã cố gắng tống người bạn nối khố của anh ta vào tù. Sự việc xảy ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba mươi phút trong một đêm gió lạnh và chớm mưa. Một cảnh sát đang đi tuần tra thì để ý thấy Bob có vẻ khả nghi đang đứng trong một con hẻm tối thui. Một cách nhanh chóng, Bob giải thích rằng hắn đang đợi Jimmy, người bạn cùng lớn lên tại New York.
Đó là cuộc hẹn đã được sắp xếp từ hai mươi năm về trước. Khi ấy, Jimmy mới mười tám và Bob đôi mươi. Sáng hôm sau hắn phải khởi hành đi về miền Tây làm giàu. Cả hai đã cùng giao hẹn với nhau sẽ gặp lại bất kể điều kiện sống và bao nhiêu xa xôi cách trở phải vượt qua. Quả thực Bob đã vượt ngàn cây số để đến ngay chỗ hẹn ngày xưa, để thực hiện lời hứa. Hắn đinh ninh nếu Jimmy còn sống chắc chắn cũng sẽ giữ lời. Bởi vì anh ta là bạn thân nhất, tuyệt vời nhất thế gian của Bob. Dường như những điều khả nghi không còn, viên cảnh sát chào Bob và tiếp tục cuộc tuần tra của mình. Bob vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Mưa bắt đầu rơi và gió ngày càng mạnh hơn.
- Top 10
- truyện ngắn
- tiểu thuyết
- Mỹ
- vô cùng ý nghĩa
- chưa bao giờ hết hot
- nhà văn O. Henry
- Tên cớm và bản thánh ca - O. Henry
- Cánh cửa màu lục
- The green door
- Món quà của các nhà thông thái
- The gift of the Magi
- Chiếc lá cuối cùng
- The Last Leaf
- Ngôi giáo đường với cối xay nước
- The church with an overshot wheel
- Một cuộc đổi đời
- A retrieved reformation
- Sau hai mươi năm
- After twenty years
- Căn phòng đầy đủ tiện nghi
- The furnished room
- Thái tử
- tình yêu và thời gian
- The Caliph
- Cupid and the Clock