Thông báo mới! TOP SHARE

Three Colours: Blue (1993) (Tam sắc: Xanh lam)

Top 10 trong Top 11 phim về sự cô đơn hay nhất khiến bạn phải suy ngẫm khi xem.

by Vũ Đỗ Hải Hà 30-12-2020

Trailer phim Three Colors: Blue (1993)

Three Colors: Blue (1993) là bộ phim về sự cô đơn hay nhất, cũng là phần đầu tiên trong ‘bộ ba màu’ tuyệt vời của Krzysztof Kieslowski, nó khá nổi tiếng so với 2 phần còn lại. Với sự tham gia xuất sắc của Juliette Binoche, bộ phim lấy bằng tone màu xanh lam chủ đạo, làm nổi bật sự đau buồn, khổ sở mà nhân vật chính của chúng ta gặp phải.

Sau khi mất đi những người thân yêu trong một vụ tai nạn xe hơi, Julie (Juliette Binoche đóng) nhận ra rằng cách duy nhất cô có thể đối phó với sự mất mát của mình là hoàn toàn dứt hẳn kết nối với quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Julie càng cố gắng cô lập bản thân, những ký ức lại càng quay trở lại càng mạnh mẽ hơn, các nhân vật cả mới lẫn cũ dần xâm chiếm lấy cô. Các sự kiện diễn ra đặt câu hỏi về sức mạnh của nhân vật và hành trình giải phóng của Julie.

Three Colors: Blue (1993) có khá ít đối thoại và hành động, nó là một quan sát cảm động và đau đớn về người phụ nữ bị tàn phá tình cảm vì mất mát. Three Colors: Blue (1993) đơn giản là kiệt tác sâu sắc trong điện ảnh đương đại.

Tears in Heaven