Intruder (tên Việt: Kẻ xâm nhập) là bộ phim tâm lý, kinh dị, hồi hộp đến từ xứ sở Kimchi được tác giả cuốn tiểu thuyết Almond, Sohn Won Pyung trực tiếp lên kịch bản và làm đạo diễn. Kẻ xâm nhập còn đánh dấu bước chuyển mình trong vai trò diễn viên của “mợ ngố” Song Ji-hyo vì cô đã đảm nhận, đồng thời hóa thân xuất sắc vai diễn một phụ nữ đầy ma mị xuất thân từ tổ chức bí ẩn. Phim cho thấy được những vấn đề đang nóng sốt của xã hội như áp lực cuộc sống khiến mối quan hệ giữa con người dần xa cách hơn, lên án các giáo phái tà đạo không chính thống, mô tả được một số vấn đề về tâm lý con người phải chịu đựng mất mát, đau khổ như thế nào thông qua nhân vật anh chàng kiến trúc sư và các thành viên trong gia đình anh.
Poster phim Kẻ xâm nhập (Intruder). Nguồn: imdb
Xem trailerThông tin chung
-
Điểm IMDb:
6.1/10
-
Đạo diễn:
Sohn Won Pyung
-
Diễn viên:
Song Ji-hyo, Kim Mu-yeol, Park Min-ha, Jang Sung-yoon
-
Quốc gia:
Hàn Quốc
-
Năm
2020
-
Thời gian ra rạp:
04 tháng 06, 2020
-
Thời lượng:
102 phút
- Loại phim:
- Thể loại:
Tóm tắt phim
Câu chuyện xoay quanh nhân vật kiến trúc sư Kang Seo-jin (Kim Mu-yeol đóng), vốn dĩ đang phải vật lộn với tâm lý bất ổn sau vụ mất tích của em gái khi còn bé, giờ đây anh lại chịu thêm cú shock vì vợ mình đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông nhưng chưa rõ kẻ gây án. Cuộc sống của anh quay cuồng bởi công việc và gánh nặng chăm sóc đứa con gái nhỏ Ye-na (Park Min-ha đóng). Seo-jin phải nói dối Ye-na về cái chết của mẹ bé để không khiến Ye-na đau lòng.
Tưởng chừng những tháng ngày mệt mỏi ấy cứ lặng lẽ trôi qua thì bỗng ngày nọ, Seo-jin nhận được cuộc gọi đến từ Trại trẻ mồ côi về thông tin cô em gái thất lạc thuở nhỏ tên Kang Yoo-jin (Song Ji-hyo đóng) liên hệ muốn gặp Seo-jin. Anh đến tìm trực tiếp Yoo-jin với kí ức mơ hồ không chắc chắn có phải cô là em gái mình hay không. Sau đó, gia đình Seo-jin liền tới bệnh viện nơi Yoo-jin làm việc và được y tá tên Yeon-joo (Jang Sung-yoon đóng) hết lời khen ngợi vì tính cách tốt đẹp của Yoo-jin thể hiện tại đây.
Không bao lâu sau khi Yoo-jin về sống với gia đình Seo-jin, mọi người dần bị Yoo-jin chinh phục và như thể cô đã điều khiển được họ. Cả nhà Seo-jin từ bố, mẹ đến con gái Ye-na đều cư xử hết sức lạ lùng y như robot: họ không để ý gì tới Seo-jin thay vào đó chỉ nghe lời Yoo-jin răm rắp. Seo-jin càng củng cố thêm mối nghi ngờ của mình về cô em gái kì lạ này. Trong lúc đang rối bời tìm cách vạch rõ thân phận Yoo-jin thì Seo-jin nhận được thông tin mới từ cảnh sát là đã truy ra thêm một đoạn camera liên quan đến cái chết của vợ anh. Anh khá ngạc nhiên khi Yoo-jin xuất hiện trong đoạn phim này. Seo-jin liền gặp bác sĩ tâm lý đang điều trị cho mình để thực hiện liệu pháp thôi miên. Nhờ vậy, Seo-jin nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy, anh hình dung rõ ràng khuôn mặt thủ phạm đâm vợ mình bỏ trốn, thậm chí Seo-jin còn thấy hình bóng Yoo-jin cầm ô từ xa đang nhìn rồi quay mặt bỏ đi. Sau đó, Seo-jin điều tra ra người y tá Yeon-joo làm việc cùng Yoo-jin thực chất chỉ là cô gái do Yoo-jin mua chuộc hòng dối trá với cả nhà Seo-jin. Mang tâm trạng tức giận, Seo-jin quyết định nói hết sự thật cho gia đình mình, Yoo-jin van nài Seo-jin tha thứ, cùng lúc đó mẹ Seo-jin ngất xỉu và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. Seo-jin nắm lấy cơ hội xét nghiệm DNA nhờ sợi tóc anh lấy từ Yoo-jin.
Một đêm khác, Seo-jin nhận cuộc gọi từ người môi giới đất đai cho biết nhà cũ của anh đang có người ở. Seo-jin chạy đến nơi thì phát hiện thi thể Yeon-joo, cô y tá “hờ” mà Yoo-jin thuê, nhưng anh đã bị ai đó đánh ngất. Tỉnh dậy thấy mình bị trói, anh bất ngờ vì kẻ trói mình chính là thủ phạm đâm chết vợ anh. Hắn ta bảo tai nạn đó chỉ vô tình và đồng thời cũng là kẻ đã gọi từ “trại trẻ mồ côi” kia. Hắn còn nói với Seo-jin về giáo phái mà hắn đang “phụng sự”. Giáo phái này tôn thờ “Vị thánh được chọn” bằng cách bắt cóc các bé gái thực hiện các nghi lễ đáng sợ và Ye-na chính là đứa bé mà giáo phái nhắm đến tiếp theo. Seo-jin không thể chịu nổi nên đã giết chết gã đàn ông này. Tuy nhiên, anh bị cảnh sát giam giữ, họ cho rằng hành vi của Seo-jin là do tác động từ thuốc điều trị tâm lý bất ổn. Mặt khác, Yoo-jin thú nhận đã gặp, tiếp cận vợ anh rồi lôi kéo cô theo chân tổ chức dị giáo kia.
Seo-jin cố gắng thoát khỏi cảnh sát để đi cứu con gái đang bị Yoo-jin bắt cóc về làm “Thánh sống”. Họ giằng co trong khu rừng, Yoo-jin bị ngã xuống vách đá, ả van nài Seo-jin đừng buông tay nhưng Seo-jin quyết định không cứu mặc cho các kí ức về người em gái thuở nhỏ hiện về, Seojin cho rằng ngay cả khi Yoo-jin đúng là em gái anh thì họ cũng chẳng thể trở thành một gia đình được. Kết thúc phim mô tả cảnh Seo-jin nhận kết quả kiểm tra DNA của Yoo-jin nhưng anh không xem mà cắt nhỏ nó đi.
Nhận xét
“Kẻ xâm nhập” có cốt truyện kinh dị, tâm lý hết sức thành công khi dẫn dắt khán giả đối mặt với nhiều hiện trạng thực của xã hội ngày nay: áp lực công việc, cuộc sống, gia đình, người thân khiến mỗi cá nhân trở nên bế tắc, từ đó phát sinh những quyết định sai lầm như việc vợ Seo-jin u mê bước chân vào giáo phái tà đạo như trong phim. Đồng thời diễn xuất chân thực, nhập tâm, lôi cuốn của dàn diễn viên, đặc biệt nổi bật là “mợ ngố” Song Ji-hyo khi hoàn toàn “lột xác” với vai diễn phản diện ấn tượng của cô. Tất cả cho thấy nhiều điểm cộng đáng giá khiến khán giả không ngừng theo dõi “Kẻ xâm nhập” mặc dù phim ra đời ngay thời điểm đại dịch Covid-19 căng thẳng.