Tóm tắt phim Get Out (Trốn thoát) – tác phẩm đặc sắc về đề tài phân biệt chủng tộc

  • 6966 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Vũ Đỗ Hải Hà 23-04-2021

Tóm tắt phim Get Out (Trốn thoát) kể về một thanh niên da màu lần đầu ra mắt gia đình cô bạn gái người da trắng nhưng ngay sau đó anh đã phát hiện ra bí mật cùng những sự thật khủng khiếp không thể ngờ tới tại đây. Get Out (Trốn thoát), bộ phim kinh dị, tâm lý hay và đặc sắc sở hữu lối dẫn dắt pha chút hài hước được sản xuất năm 2017 của điện ảnh Mỹ. Đây cũng là bộ phim đầu tay giúp làm nên tên tuổi đạo diễn kiêm biên kịch Jordan Peele, đồng thời đánh dấu diễn xuất tự nhiên, đầy thu hút của nam diễn viên người Anh, Daniel Kaluuya; bên cạnh đó nó đã đạt thành công ngoài sức tưởng tượng khi nhận lại nhiều đánh giá, phê bình tích cực từ phía người xem lẫn các chuyên gia, thu về hơn 255 triệu đô tính trên toàn cầu mặc dù kinh phí ban đầu làm phim chỉ tầm 4,5 triệu đô.

Hình ảnh từ bộ phim kinh dị Get Out (Trốn thoát). Nguồn: bloganchoi.com

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    7.7/10

  • Đạo diễn:

    Jordan Peele

  • Diễn viên:

    Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root, Lakeith Stanfield, Catherine Keener

  • Quốc gia:

    Mỹ

  • Năm

    2017

  • Thời gian ra rạp:

    24/02/2017

  • Thời lượng:

    104 phút

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim kinh dị

Tóm tắt phim

Câu chuyện bắt đầu với việc người đàn ông tên Andre Hayworth (LaKeith Stanfield đóng) mất tích khi qua vùng ngoại ô. Thời gian sau, nhiếp ảnh gia người da màu Chris Washington (Daniel Kaluuya đóng) chuẩn bị ra mắt gia đình cô bạn gái người da trắng Rose Armitage (Allison Williams đóng) trong khoảng thời gian cuối tuần. Khi 2 người tới được ngôi nhà mà gia đình Armitage định cư thuộc vùng Upstate New York. Tại đây Chris gặp gỡ người quản gia tên Georgina (Betty Gabriel đóng) và anh thanh niên làm vườn Walter (Marcus Henderson đóng), vì cùng là người da màu nên Chris đã tâm sự với họ về cái chết của mẹ anh lúc anh còn nhỏ. Lúc này, Missy (Catherine Keener đóng) - mẹ Rose tỏ ý muốn giúp Chris cai thuốc lá nhưng Chris từ chối khéo. Chris cùng gia đình Rose đã có bữa ăn tối với sự xuất hiện của người em trai Rose tên Jeremy (Caleb Landry Jones đóng).

Ở gia đình Armitage này, Chris không ngủ được nên đêm đó anh ra ngoài hút thuốc. Chris nhận thấy thái độ, hành động kì lạ của Georgina và Walter. Sau đó bà Missy muốn Chris tham gia một buổi trị liệu bằng phương pháp thôi miên. Khoảng thời gian bị thôi miên, Chris cảm thấy tội lỗi về cái chết của mẹ anh lúc anh còn nhỏ; Chris bị điều khiển để rồi chìm vào khoảng trống mà theo Missy được gọi bằng thuật ngữ “Sunken Place" hay "Vùng Trũng" (có thể hiểu rằng đây là trạng thái trong lúc “xuất thần” vì thôi miên nạn nhân người da đen bị mắc kẹt, bị vật chủ người da trắng chiếm đoạt cơ thể). Sáng ngày hôm sau, Chris cho rằng việc có cuộc gặp gỡ đêm qua chỉ là giấc mơ, là ác mộng, nhưng rồi Chris định thần biết được bị Missy thôi miên thật.

Thời gian Chris lưu trú tại đây, gia đình Armitage đã tổ chức một bữa tiệc cho buổi gặp gỡ hằng năm, đồng thời mời rất nhiều bạn bè người da trắng của họ tới dự. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ quá khó hiểu đối với Chris. Trong bữa tiệc, Chris gặp gỡ người đàn ông da đen khác tên Logan King , ông này đã quen biết và kết hôn cùng người phụ nữ da trắng nhưng bà ấy lớn hơn Logan nhiều tuổi. Nhận ra thái độ kì lạ của ông ta. Chris sử dụng máy ảnh chụp lại hình ảnh Logan một cách kín đáo để tránh bị phát hiện, tuy vậy Chris quên tắt đèn flash; khi ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh lóe lên, Logan bỗng trở nên sững người, chảy máu mũi, ông ta hét vào mặt Chris câu “Get Out” (Chạy đi). Mọi người xúm lại khống chế, ông Dean (Bradley Whitford đóng) - bố Rose bảo Logan mắc chứng động kinh vì đèn flash.

Sau đó, Chris với Rose đi dạo cùng nhau, anh nói rằng thấy không thoải mái lúc trong bữa tiệc như thế nào nên muốn rời đi, Rose đồng ý với Chris sẽ đi vào đêm đó. Cùng thời điểm tại bữa tiệc, Dean tổ chức buổi đấu giá Chris thông qua bức ảnh của anh, cuối cùng gã buôn tranh nghệ thuật mù Jim Hudson (Stephen Root đóng) giành phần thắng. Ngoài ra, Chris gửi liền ảnh anh chụp cho bạn thân tên Rod Williams (Lil Rel Howery đóng) hiện đang công tác ở cơ quan Quản lý An ninh Vận tải (viết tắt: TSA), qua thông tin Chris cung cấp, Rod phát hiện Logan chính là người đang mất tích tên Andre Hayworth. Chris dường như hết chịu nổi không khí tại ngôi nhà này, anh thu xếp đồ chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, Chris vô tình tìm thấy các bức ảnh mà Rose chụp cùng những người đàn ông da đen khác, trong đó bao gồm cả ảnh cô tỏ vẻ khá thân thiết cùng người quản gia Georgina. Chris nhận ra mâu thuẫn trong lời Rose nói trước kia với Chris rằng Chris là bạn trai đầu tiên của cô. Anh cố gắng ra khỏi đây nhanh nhất có thể, Rose và gia đình cô ta chặn cửa không cho Chris đi, Chris liền chống trả lại Jeremy, nhưng Missy đã sử dụng khả năng thôi miên anh làm Chris bất tỉnh.

Chris tỉnh dậy thì thấy mình bị trói trên chiếc ghế dưới tầng hầm, anh biết được âm mưu khủng khiếp ở gia đình này khi bọn họ muốn cấy ghép bộ não họ sở hữu vào cơ thể nhưng người da đen vì thể chất người da đen khá khỏe mạnh, việc làm này không khiến người như Chris chết hẳn mà sẽ ở trạng thái “Sunken Place” (Vùng Trũng) nên dù biết cũng chẳng làm gì được do bị điều khiển bởi bộ não cấy ghép. Hành động vô nhân tính đó do ông Rose - Roman (Richard Herd đóng) nghĩ ra, đồng thời bố Rose - Dean trực tiếp phẫu thuật vì lão vốn là bác sĩ khoa thần kinh.

Mặt khác, Rod lo cho người bạn thân nên anh vội vàng đi báo cảnh sát nhưng không ai tin Rod cả. Jeremy mang Chris đi phẫu thuật, Chris chống trả bằng cách đánh anh ta bất tỉnh. Anh còn bịt tai nhằm chặn cơn thôi miên. Chris dùng một cái sừng hươu đâm lão Dean, lão loạng choạng gạt đổ ngọn nến khiến phòng phẫu thuật bị đốt cháy trong lúc Hudson cũng ở đó. Chris giết chết Missy nhưng Jeremy tỉnh dậy tấn công anh, Chris vùng vẫy giành thế áp đảo rồi nhanh chóng chạy ra lấy xe Jeremy bỏ trốn. Tuy nhiên, Chris lại đâm phải Georgina. Vì nhớ đến người mẹ khi xưa nên Chris dìu Georgina vào xe. Không may, Rose lại ráng sức bắn vào chiếc xe, Rose nói Georgina chính là bà ả - Marianne; ý thức Georgina bị bà Rose chiếm hữu, mụ giằng co với Chris. Giữa cảnh hỗn loạn, chiếc xe gặp tai nạn đâm vô gốc cây khiến Marianne trong cơ thể Georgina tử vong.

Rose nhờ Walter (lúc này lộ ra chính là Roman - ông Rose điều khiển thân xác Walter). Chris sử dụng ánh đèn flash nhằm vô hiệu hóa Walter giống như anh đã làm với Logan. Walter giành lại quyền kiểm soát cơ thể, anh rút khẩu súng trường bắn Rose rồi tự kết liễu bản thân để Roman không còn đường hồi sinh. Chris tức giận và đau đớn, anh bóp cổ Rose nhưng rồi lại buông ra. Ngay lúc đó, thấy xe cảnh sát tới Rose cố tình kêu giúp đỡ hòng đổ tội cho Chris, bất ngờ thay trên xe không ai khác lại là Rod. Rod đón Chris đi để lại Rose trên đường mất máu rồi chết.

Nhận xét

Get Out (Trốn thoát) thực sự là một bộ phim kinh dị đặc sắc cho thấy sự thật phũ phàng về nạn phân biệt chủng tộc tại các nước phương Tây đối với người da màu. Bọn họ xem người da màu như nô lệ để phục vụ những ý nghĩ, sở thích ích kỷ của bản thân, coi mạng người quá rẻ rúng. Đạo diễn Jordan Peele khéo léo đan xen các tình tiết kinh dị với lối dẫn chuyện hài hước khiến phim vừa hồi hộp, vừa gây xúc động, dùng sự châm biếm trào phúng nhằm lên án sự phân tầng giai cấp, khoảng cách giữa người da trắng và người da màu rõ ràng như thế nào. “Trốn thoát” cũng đề cập đến nỗ lực đấu tranh giành lấy tự do mà người da màu đáng có trong xã hội còn lắm bất công đại diện bởi hình ảnh nhân vật chính Chris.