Tóm tắt ALL OF US ARE DEAD (NGÔI TRƯỜNG XÁC SỐNG) SEASON 1 - Netflix series

  • 2339 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by TTLuna 11-06-2022

Năm 2022 như một năm đánh dấu sự khởi sắc của nền điện ảnh xứ sở Kim Chi khi liên tiếp cho ra mắt những siêu phẩm làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh nước nhà cũng như toàn thế giới. Ngày 28/1/2022, Hàn Quốc đã tung ra loạt phim với tựa đề All Of Us Are Dead gây bão toàn cầu với nội dung và kỹ xảo mới lạ. Khiến người xem gần như hòa vào nhân vật và trải nghiệm những cảm giác sợ hãi thót tim.

All of us are dead poster

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    7.7/10

  • Đạo diễn:

    Lee Jae-kyoo, Kim Nam-su

  • Diễn viên:

    Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Lee Yoo-mi, Kim Byung-chul, Lee Kyu-hyung, Jeon Bae-soo

  • Quốc gia:

    Hàn Quốc

  • Năm

    2022

  • Thời gian ra rạp:

    28/01/2022

  • Thời lượng:

    12/12 tập full HD

  • Loại phim:

    Phim bộ

  • Thể loại:

    Phim hồi hộp-Gây cấn

Tóm tắt phim

Mở đầu bộ phim ở tập đầu tiên, với bối cảnh trên sân thượng trường học, cậu học sinh có tên Lee Jin Su bị một nhóm bạn bắt nạt. Dù đã nhiều lần bị bắt nạt và cầu cứu nhà trường kể cả cảnh sát, nhưng cậu vẫn không hề nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào cả. Lee Byeong-chan, một giáo viên dạy sinh học ở trường cấp 3 Hyo-san, đồng thời ông cũng là bố của Lee Jin Su. Xuất thân là một giáo viên nhưng ông sở hữu một lượng kiến thức vượt xa ngành nghề của mình vì trong quá khứ, ông đã từng tốt nghiệp tại một trường đại học Mỹ-Khoa sinh học tế bào.

Mọi biến cố đều bắt nguồn từ việc ông Byeong-chan quay về Hàn Quốc và trở thành giáo viên tại chính nơi con trai mình đang theo học. Cũng vì bị bắt nạt và không một ai quan tâm đến, Lee Jin Su gần như không thiết tha gì cuộc sống của mình. Biết được điều đó, Byeong-chan đã sử dụng cơ thể của chính con trai mình để thử nghiệm một loại dung dịch mình vừa nghiên cứu ra. Loại dung dịch này được nghiên cứu dựa trên một lần ông nhìn thấy một con chuột bị dồn vào bước đường cùng bởi một con mèo lớn hơn, chúng sẽ dường như mất hết lí trí vì mà tấn công lại con mèo đó. Vậy nên, ông Byeong-chan đã trích xuất lượng hoocmon gây ra phản ứng đó từ chuột và tiêm vào con trai của mình. Nói cách khác, ông muốn con trai của mình cũng có thể làm được như vậy. Nhưng không ngờ, đó là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó.

Vào một ngày, một nữ sinh có tên Kim Hyeon Ju, nhìn thấy thầy Byeong-chan có những hành động kì lạ khi bước ra từ phòng thì nghiệm, vì tò mò nên cô đã lẻn vào trong. Đập vào mắt cô là một con chuột đang có những biểu hiện cực kì kì lạ bên trong lồng kính, trong lúc quan sát đã để con chuột cắn vào tay mình. Và từ đó cô đã nhiễm loại virus xác sống đó. Thầy Lee sau khi nhìn thấy những điều đó lập tức bắt cô nhốt vào một căn phòng bí mật để che giấu tội lỗi của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện không như suy đoán, Hyeon Ju vì bị virus hành hạ làm thân xác trở nên điên loạn nên đã làm đứt dây trói và rời khỏi căn phòng đó. Nạn nhân tiếp theo là cô y tá của trường, cô bị Hyeon Ju cắn phải trong lúc đang giúp cô sơ cứu. Và lần lượt các học sinh trong trường và nơi Hyeon Ju được cấp cứu đều trở thành nạn nhân của loại virus này.

Bốn cô cậu học trò Nam On Jo, Lee Cheong San, Lee Su-hyeok, Choi Nam Ra cùng với một nhóm bạn khác của trường đã may mắn thoát khỏi lũ zombie. Nhưng mọi thứ không dễ dàng khi khắp nơi xung quanh họ đều là xác sống. Khi liên lạc cho đội cứu hộ, cũng không hề đem lại kết quả khả quan. Thật không may ngay sau đó một thầy giáo đã bị cắn lẻn vào bên trong nơi các học sinh đang ẩn nấp. Tất cả học sinh đã phải nương tựa nhau thoát khỏi nơi ẩn nấp và đến một căn phòng khác để trốn khỏi đám xác sống. Yoon I sak-bạn thân của Choi Nam Ra, cũng không thể thoát khỏi đám Zoombie này một cách an toàn.

Địa điểm ẩn nấu tiếp theo là phòng phát thanh của cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm vẫn bình thường. Vỉ bị chảy máu mũi nên Han Gyeong Su- bạn thân của Cheong San đã bị nghi ngờ rằng anh bị nhiễm bệnh, nhất là cô bạn Lee Na yeon tỏ ra rất kì thị cậu. Gyeong Su thật sự không nhiễm bệnh, cho nên đễ mọi người tin mình, Na Yeon giả vờ dùng khăn tay có dính máu của zombie lau cho Gyeong Su và đã biến anh trở thành 1 xác sống.

Nayeon bị phát giác nên đã tự mình rời khỏi nơi ẩn nấp và cô chủ nhiệm đã thay cô trở thành nạn nhân tiếp theo của bầy xác sống. Những học sinh khác vì đội cứu hộ vẫn chưa đến, Cheong San và Su Hyeok đã tự mình đi tìm một chiếc điện thoại khác để có thể liên lạc cho đội cứu hộ và đây cũng là lúc Cheong San bị tách ra khỏi nhóm học sinh sống sót còn lại. Lúc này, anh đã gặp Gwi-nam. một học sinh cá biệt cầm đầu của một bọn chuyên ức hiếp bắt nạt bạt bè. Cheong San đã quay được cảnh Gwi-nam giết chết thầy hiệu trưởng nên đã bị Gwi-nam truy sát. Trong lúc chạy trốn, Cheong San đã đến đúng phòng của Na Yeon đang ẩn nấu.

Về phần Gwi-nam, do sơ suất nên đã bị một nhóm Zombie lao vào cắn xé, thế nhưng lại không hề bị biến đổi mà trở thành một bán thây ma. Su Hyeok và Nam Ra trong lúc cùng nhau chạy trốn đã vô tình chạm mặt Gwi nam, kết quả Nam Ra đã bị Gwi-nam cắn phải. Cô cũng trở thành một bán thây ma, do không bộc phát bản tính nên vẫn an toàn khi đi cùng mọi người.

Sau những lần trốn khỏi đám thây ma, cuối cùng cả bọn cũng đến được sân thượng để nhận sự trợ giúp của đội cứu hộ, nhưng không may cửa đã bị khóa mất bởi một học sinh cũng là nạn nhân của nạn bạo lực trường học, và đã được đội cứu hộ cứu sống. Ngoài Gwi-nam và Nam Ra, một nữ sinh tên là Eun Ji cũng là một bán thây ma, từng là nạn nhân của bạo lực học đường, cô cực kì căm ghét ngôi trường và đã phóng hỏa đốt trường. nhờ vậy mà hệ thống báo cháy được kích hoạt nên cửa sân thượng đã mở ra nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Gwi-nam sau khi giết chết Na Yeon đã theo đường ống nước leo lên sân thượng nhằm giết Lee Cheong San. Nam Ra đã dùng sức mạnh của xác sống để cứu Cheong San bằng cách đẩy Gwi-nam rơi xuống sân thượng.

Ngay tại thời điểm đó, ở đồn cảnh sát, sau khi bị thám tử Seong Jae Ik đã tra hỏi thầy Byeong Chan cách giải quyết tình hình hiện tại và đã biết được ông vẫn còn lưu trữ những tài liệu về nghiên cứu đó ở một căn phòng tại trường cấp ba Hyo san. Jae Ik đã tự mình vượt qua biết bao nguy hiểm để có thể đến chỗ khu quân đội, nhờ người đến trường cấp ba Hyosan để lấy thông tin nghiên cứu.

Nữ sinh Eunji sau khi được cứu và đưa đến khu cách ly thì đã suýt biến khu cách ly trở thành ổ dịch tiếp theo. Nhóm bạn Lee Cheong san đang ẩn nấu trên sân thượng nhìn thấy người đến thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng vì sự việc của Eunji xảy ra ở khu cách ly nên quân đội đã bỏ mặc các bạn học sinh ở lại. Cả nhóm không còn cách nào khác phải rời khỏi sân thượng và tìm đường ra khỏi thành phố. Đây cũng là lúc Cheong San đau đớn tột cùng khi bắt gặp mẹ mình cũng đã trở thành 1 zombie.

Trong lúc chạy trốn nhóm bạn Lee Cheong San đã gặp một nhóm bạn còn sống sót khác bao gồm Jang Hari, Park Mi-jin, Jung Min Jae, Yoo Jun-seong. Cả hai đội gộp thành một nhóm đồng tâm hiệp lực cùng nhau bỏ trốn. Và Jun-seong, Jun Yeong là nạn nhân kế tiếp vì đã xả thân cứu những người bạn của mình.

Số học sinh sống sót còn lại được bố của On Jo, một lính cứu hộ sau khi giải cứu an toàn cho bà Đại biểu quốc hội cũng tìm đền trường để cứu con gái mình và kết cục vì cứu những đứa trẻ, cũng giống như những nạn nhân của đại dịch ông cũng trở thành một xác sống.
On Jo nén nỗi đau chứng kiến cha làm mồi của bọn xác sống cùng nhóm bạn chạy đến một công trình đang thi công, không ngờ Gwi nam từ lúc nào đã tìm đến đó. Với suy nghĩ trả thù, Gwi-nam đã cắn Cheong san trước mặt nhóm bạn để cảnh cáo những người còn lại.

Quân đội Hyo-san lúc này cũng vì tình hình dịch quá nguy cấp, không còn cách nào khác phải tìm cách cho Zombie tụ họp lại và cho nổ tung một số khu vực và đó cũng là cách giải quyết được đề ra trong video nghiên cứu của thầy Lee. Trước khi thực hiện, phía quân đội cũng đã phát loa thông báo cho toàn Hyosan, nên nhóm học sinh cũng đã biết. Cheong San dù gì cũng đã bị Gwi-nam cắn, nên đã nói lời từ biệt cuối cùng với bạn bè, đồng thời thổ lộ với On Jo rằng anh có tình cảm với cô. Và chính anh là người hy sinh làm mồi cho bầy xác sống để bạn bè và người anh yêu được rời khỏi nơi ẩn nấu an toàn. Sau khi bầy xác sống bị Cheong San nhử rơi xuống một cái hố sâu trong khu công trình, anh phải tiếp tục đối mặt với Gwi-nam. Trong lúc cả hai đang giằng co, thì phía quân đội cũng tiến hành ném bom tiêu hủy, Cheong San đã ôm lấy Gwi-nam rơi xuống hố mà những công nhân đã rơi xuống và không rõ hai người họ sống chết thế nào. Tổng tư lệnh của bên quân đội sau khi cho khai hỏa một số khu vực cũng tự sát vì cảm thấy quá tội lỗi.

Nhóm bạn cuối cùng cũng tẩu thoát thành công đến một thành phố lân cận nhưng không, ở đây đã có sẵn một đám thây ma từ Hyo san tràn qua đây từ trước. Để bảo vệ chị gái, Jang Wu Jin là người tiếp theo trở thành thây ma. Nhưng Nam Ra vì bảo vệ tính mạng của mọi người nên đã ra tay giết chết Wu Jin và đây cũng là thời điểm cô lên cơn thèm thịt và máu người, Vì muốn giữ an toàn cho mọi người. Cô đã quyết định rời đi.

Những học sinh sống sót còn lại bao gồm On Jo, Su Hyeok, Dae Su, Hari, Minji và Hyo-ryung cuối cùng cũng được đưa đến khu cách ly tập trung. Ba tháng sau, dù dịch bệnh đã gần như chấm dứt nhưng người dân thành phố Hyosan vẫn còn phải tiếp tục cách ly tập trung. Nhóm học sinh sống sót cùng nhau trốn về Hyosan để tìm Nam Ra vì tin rằng cô vẫn còn sống. Nam Ra đúng thật cô vẫn sống tốt, nhưng vẫn không muốn đi cùng bạn bè vì một lý do nào đó.

Nhận xét

Season 1 khép lại trong sự tiếc nuối của người xem và khiến mọi người háo hức chờ đợi Season 2 diễn ra. Mọi người ai chưa xem bộ phim hãy một lần thử cũng các bạn học sinh trải nghiệm cảm giác sống còn. Đảm bảo sẽ không khiến các bạn thất vọng.

Bài viết cùng người đăng