Tóm tắt phim Cục nợ hoá cục cưng

  • 921 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Su Su 19-04-2021

Cục nợ hoá cục cưng kể về câu chuyện của Doo Suk và Jong Bae khi một ngày nọ phải trông nom cho một Cục Nợ và nuôi cô bé Seung Yi như Cục Cưng. Seung Yi là con gái của một người phụ nữ nhập cư bất hợp pháp vay tiền của công ty và hai người họ có nhiệm vụ phải đi đòi, nhưng vì người phụ nữ ấy chưa thể trả nợ ngay nên Doo Suk đã bắt lấy cô bé Seung Yi làm tin. Nhưng rồi chuyện không xảy ra người mẹ bị trục xuất về trong khi chưa thể trả được nợ, cả hai phải nuôi cô bé và dần dà họ có tình cảm, không nỡ thấy cô bé bị bán đi làm việc vặt, Doo Suk quyết định trả một số tiền lớn để chuộc và đem Seung Yi về, nuôi cô bé như chính con đẻ của mình.

Hai người đàn ông vụng về dành hết sự yêu thương cho đứa bé xa lạ. Nguồn: moveek

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    7,4/10

  • Đạo diễn:

    Kang Dae Gyu

  • Diễn viên:

    Sung Dong Il, Kim Hee Won, Ha Ji Won

  • Quốc gia:

    Hàn Quốc

  • Năm

    2020

  • Thời gian ra rạp:

    9/10/2020 (Việt Nam)

  • Thời lượng:

    1h53m

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim gia đình

Tóm tắt phim

Hai người đàn ông vì muốn bắt đứa bé con của người phụ nữ vay tiền họ để làm con tin, vô tình yêu thương đứa bé và dành tất cả những điều tốt nhất cho nó.
Doo Suk và Jong Bae quen nhau từ khi ở trong quân đội, sau đó cùng nhau hàng nghề cho vay lãi. Mục tiêu đòi nợ của họ là một người phụ nữ nhập cư bất hợp pháp, có một đứa con gái nhỏ, cô ấy đã nợ hơn 2 tháng tiền rồi. Doo Suk quyết định đem con gái cô ấy đi làm con tin để đòi được số tiền đó. Người mẹ không thể trả được tiền cũng không thể vay ai, liền gọi điện về cho anh rể ở quê nhà để lấy tiền. Sau khi hẹn với Doo Suk 9h sáng ngày hôm sau trao đổi Seung Yi và tiền thì không may người mẹ bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp.
Ngày hôm sau đã quá giờ hẹn vẫn không thấy người mẹ, Doo Suk gặng hỏi Seung Yi về địa chỉ nhà nhưng con bé nhất quyết không nói. Một lúc lơ đễnh Seung Yi bỏ trốn được và Doo Suk đã để mất dấu con bé. Seung Yi trở về chỗ ở cũ của hai mẹ con, ngồi một mình trong phòng ăn chiếc bánh còn sót lại trong nồi cơm. Doo Suk gặp được mẹ Seung Yi đang bị giữ tại đồn cảnh sát chuẩn bị bị trục xuất về nước. Người mẹ nhờ Doo Suk chăm sóc cho Seung Yi đến khi giao đứa bé cho người anh rể.
Doo Suk tìm được Seung Yi đang lang thang và bị những kẻ vô gia cư trêu chọc, Seung Yi khóc và nói muốn tìm mẹ. Doo Suk nói mấy hôm nữa bác Seung Yi sẽ tìm và đứa bé sẽ được sống sung sướng. Seung Yi tưởng thật ngoan ngoãn về nhà cùng Doo Suk, những ngày sau đó cô bé còn dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Doo Suk đã nói dối cô bé là sẽ đưa cô bé tới Busan gặp mẹ Seung Yi, nhưng thật ra là trở về Trung Quốc với người bác.
Trong những ngày đợi cho cô bé về với người bác, Doo Suk và Jong Bae đã cho cô bé làm những điều con bé thích, nhận được cái ôm từ Seung Yi, Doo Suk cảm thấy buồn vì sắp phải chia xa. Khi Seung Yi phải đi, Doo Suk không an tâm nên đã dặn dò Seung Yi nếu có chuyện phải dùng máy nhắn tin cho Doo Suk ngay lập tức. Sau một thời gian không thấy Seung Yi liên lạc, Doo Suk thấy lo lắng và gửi tin nhắn ghi âm hỏi thăm, vẫn không thấy hồi đáp. Doo Suk nghi ngờ nên đã cùng Jong Bae đến tìm người bác và phát hiện người bác đã bán đứa trẻ để làm việc vặt chứ không phải nuôi dưỡng.
Seung Yi bị bán cho một quán rượu và làm đủ công việc dọn dẹp đến cọ vệ sinh, đến việc cả bị thương chảy máu cũng không được băng bó cẩn thận. Cô bé lén giấu được chiếc điện thoại và gọi cho Doo Suk, nghe giọng nói nức nở của Seung Yi, Doo Suk và Jong Bae tức tốc đi tìm Seung Yi ngay trong đêm. Doo Suk chấp nhận trả một khoản tiền lớn để chuộc Seung Yi về, kể cả phải bán cả chiếc xe oto.
Doo Suk đưa Seung Yi về đưa cô bé đi viện, thậm chí vì không muốn vết thương trên mặt trở thành sẹo Doo Suk cũng chấp nhận chi trả 1 khoản tiền lớn để khâu thẩm mĩ. Doo Suk và Jong Bae còn tìm cách thuyết phục cho Seung Yi được đi học, vậy là cô bé được đi học và trải qua những kì thi cuối kì như nhữung người bạn đồng trang lứa. Đến khi Seung Yi lên lớp 12, người mẹ tìm đến nhìn thấy Seung Yi đang sống rất sung sướng bên cạnh Doo Suk, không nỡ gọi Seung Yi mà bỏ đi.
Seung Yi đi đỗ đại học thì bà của con bé gọi điện tìm đến, báo là mẹ của Seung Yi lâm bệnh nặng lắm rồi. Doo Suk đưa Seung Yi trở về thăm người mẹ. Mẹ Seung Yi đã nhờ Doo Suk tìm giúp bố Seung Yi để con bé có thể biết bố nó là ai. Doo Suk có chút lo sợ sau khi tìm được bố thì có khi nào Seung Yi sẽ trở về với người bố ruột không.
Điều lo sợ của Doo Suk tất nhiên sẽ không bao giờ xảy ra, vì Seung Yi yêu người bố nuôi là Doo Suk hơn tất cả. Seung Yi nói dối Doo Suk là đi cắm trại 3 ngày nhưng thực ra là đi làm thêm để kiếm tiền mua đôi giày mới cho Doo Suk. Sau khi dẫn Seung Yi đi gặp người bố ruột, Doo Suk buồn bã trở về nhà và nghĩ lần này chắc sẽ không gặp lại Seung Yi nữa thì cô bé gọi điện cho Doo Suk và nói “bố đến đón con đi”. Doo Suk vui mừng đi đón Seung Yi nhưng bất chợt chóng mặt và mất đi ý thức ngay sau đó.
Seung Yi cùng chú Jong Bae đã tìm kiếm hơn mười năm trời nhưng không tìm được, sau đó Seung Yi nhớ ra đã từng đặt cho Doo Suk một cái tên cô tự nghĩ ra thì đúng là Doo Suk đã được chuyển vào viện an dưỡng với cái tên này. Doo Suk lúc này không còn ý thức được nhiều nhưng anh luôn ôm khư khư cái máy nghe nhạc và gọi tên “cục nợ”.
Vậy là cuối cùng Seung Yi đã tìm được Doo Suk, mãi sau này khi Seung Yi kết hôn, Doo Suk đã trở thành người dắt tay trao cô dâu cho chú rể ở lễ đường và gọi tên “Seung Yi à”.

Nhận xét

Một phim về tình cảm gia đình có thể khiến khán giả cùng khóc cùng cười, sau khi xem bộ phim cảm thấy yêu bố mẹ của mình hơn. Dù bố mẹ có không hoàn hảo nhưng luôn yêu con cái theo cách hoàn hảo nhất.