Là một bộ phim có tính nhân văn cao, Hope đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng. Bộ phim làm cho người xem cảm nhận một cách chân thực nỗi đau của gia đình nạn nhân, đồng thời lên án nạn xâm hại ở trẻ em-một hành động vô nhân tính. Hope đã từng đoạt giải thưởng Phim hay nhất tại Rồng Xanh lần thứ 34 trước nhiều đối thủ mạnh như Miracle In Cell No7, Snowpiercer và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé địa phương với 1,21 triệu vé bán được ( 5,2 triệu đô la Mỹ ) vào tuần đầu tiên.
Hope ( nguồn ảnh:pinterest)
Xem trailerThông tin chung
-
Điểm IMDb:
8,3/10
-
Đạo diễn:
Lee Joon-ik
-
Diễn viên:
Sol Kyung-gu , Uhm Ji-won, Lee Re
-
Quốc gia:
Hàn Quốc
-
Năm
2013
-
Thời gian ra rạp:
2/10/2013
-
Thời lượng:
123 phút
- Loại phim:
- Thể loại:
Tóm tắt phim
Một cô bé tên So-won sống một cuộc sống bình dị với cha mẹ là Dong-hoon và Mi-hee, một hộ buôn bán nhỏ. Một ngày nọ trên đường đến trường, So-won bị bắt cóc, đánh đập và cưỡng hiếp bởi một người đàn ông xa lạ trước khi bị bỏ lại cho đến chết. May mắn thay, cô sống sót và có thể gọi xe cứu thương.
Cảnh sát thông báo cho bố và mẹ cô bé về vụ tấn công và họ nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Khi đến bệnh viện, họ kinh hoàng vì mức độ thương tích của con gái. So-won bị nhiều vết thương bên trong và phải trải qua các cuộc phẫu thuật lớn. Dong-hoon được bác sĩ phẫu thuật khuyên rằng So-won sẽ phải đeo túi hậu môn giả cho đến hết đời. Khi So-won tỉnh lại, cô có thể xác định kẻ tấn công mình với sự giúp đỡ của Jung-sook, một bác sĩ tâm thần.
Kẻ tấn công của So-won bị bắt tại nhà của ông ta, và vụ án trở thành sự bùng nổ lớn trong giới truyền thông và gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho gia đình và bạn bè của cô bé. Khi các phóng viên hội tụ tại bệnh viện, Dong-hoon đưa So-won đến một phòng khác và giấu cô khỏi sự chú ý của truyền thông.
So-won xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và một thời gian ngắn nhầm cha cô với kẻ tấn công cô, hét lên với bố khi ông đang cố gắng sửa túi đựng sữa non của cô. Vô cùng đau lòng khi So-won từ chối nhìn bố thậm chí là cả nói chuyện
Mi-hee ban đầu từ chối sự giúp đỡ tâm lý cho con gái vì cô mong muốn So-won tiếp tục cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cô bé đã nguôi ngoai sau khi hiểu được trạng thái tinh thần của con gái mình và nhờ đến sự giúp đỡ của Jung-sook. Bố cô bé cô gắng làm việc để trả chi phí y tế và gọi cho người quản lý của mình là Gwang-sik, với ý định bỏ công việc của mình để giúp chăm sóc gia đình. Gwang-sik nhận thức được tình hình của Dong-hoon và thuyết phục anh ta giữ công việc của mình, đồng thời cho bố cô bé vay tiền tiền để trả cho các hóa đơn y tế của So-won.
Mi-hee và bạn bè của cô thuê trang phục linh vật để chơi với So-won để giúp cô vui lên; điều này mang đến cho Dong-hoon ý tưởng che giấu bên dưới trang phục của nhân vật hoạt hình yêu thích của con gái mình là "Cocomong" để giao tiếp với cô bé. So-won không biết ai là người bên dưới trang phục, nhưng cô bé đã cho phép “Cocomong ôm cô ấy. Dần dần, tình trạng thể chất của So-won được cải thiện và cô ấy có thể trở về nhà. Trong chuyến xe về nhà, So-won nôn mửa sau khi đi qua địa điểm nơi cô bị tấn công. . Cô và cha mẹ cô sớm được an ủi khi họ nhận thấy rằng cộng đồng địa phương đã trang trí nhà của họ với những ghi chú khích lệ. Mi-hee cảm động khi cô thấy rằng nhà của họ cũng đã được dọn dẹp trong thời gian họ vắng mặt.
Dong-hoon tiếp tục công việc nhưng cũng tìm thấy thời gian để hóa trang thành "Cocomong" và đi cùng So-won trên đường đến và từ trường. Chẳng mấy chốc, trạng thái tinh thần của cô được cải thiện và cô nhận ra rằng cha cô đã che giấu bên dưới trang phục trong suốt thời gian đó. Cảm động trước tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho cô, cô cởi bỏ bộ trang phục và có thể nhìn cha lần đầu tiên kể từ khi nhập viện.
Gia đình lo lắng về phiên tòa sắp tới vì So-won phải làm chứng chống lại kẻ tấn công cô. Với nỗ lực tuyệt vời, họ tham dự phiên tòa và So-won mô tả những gì đã xảy ra trong cuộc tấn công và xác định kẻ tấn công cô. Điều tồi tệ là người đàn ông chỉ bị kết án 12 năm tù, điều đó làm gia đình và bạn bè của So-won vô cùng tức giận. Một cuộc chiến nổ ra trong phòng xử án với Dong-hoon có ý định giết kẻ tấn công. Cô bé So-won ngăn cản bố Dong-hoon và cầu xin ông đưa cô về nhà. Một thời gian sau, mẹ So-won đã sinh một cậu con trai và được gia đình và bạn bè bao gồm cả Jung-sook và Gwang-sik chúc mừng. Trong những lời tường thuật sau cùng, So-won tâm sự rằng bé vẫn luôn phải đấu tranh về mặt tinh thần và thường xuyên phải nghỉ học sớm, tuy vậy sự ra đời của em trai đã cho cô bé hy vọng mới về mục đích sống.
Nhận xét
Bộ phim Hope (Hy vọng), ngay cái tên đã đưa tất các người xem hướng đến niềm hy vọng. Hope mang đến cho người xem cái nhìn nhận sâu sắc hơn về những hậu quả mà nạn tấn công tình dục trẻ em trong xã hội. Tình cảm gia đình thiêng liêng, xúc động của các bậc làm cha, làm mẹ, nỗi đau khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Cuộc sống luôn luôn tràn đầy hy vọng, đừng bao giờ bỏ cuộc.
- có tính nhân văn cao
- hope
- ghi điểm tuyệt đối
- cảm nhận chân thực
- nạn nhân
- lên án
- ấu dâm
- lên án nạn ấu dâm
- lên án nạn ấu dâm ở trẻ em
- phim lên án nạn ấu dâm ở trẻ em
- hành động vô nhan tính
- phim hay nhất
- giành giải thưởng phim hay nhất
- giành giải Rồng xanh lần thứ 34
- đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé. bộ phim đáng xem nhất
- bộ phim về nạn ấu dâm hay nhất
- phim tâm lí
- phim lẻ hay