Alive: Tôi còn sống

  • 2596 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Su Su 31-03-2021

Alive: Tôi còn sống là một bộ phim được mong đợi nhất năm 2020 bởi sự xuất hiện của hai diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In và Park Shin Hye. Đồng thời phim gây thu hút mạnh mẽ khi kết hợp cùng với những tình tiết gây cấn khiến người xem hoàn toàn chìm đắm vào thế giới phim. Ngay ngày đầu công chiếu, bộ phim đã thu hút được phần lớn khán giả trẻ tuổi và chiếm khoảng 62% doanh thu phòng vé. Sau 1 tuần phát hành phim thì số lượng người xem đã lên tới con số 1.001.802, lập lên được kỷ lục phòng vé mới.

Phim Alive: Tôi còn sống với sự diễn xuất của Yoo Ah In và Park Shin Hye. Nguồn: Nerdist

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6.2/10

  • Đạo diễn:

    Cho Il Hyeong

  • Diễn viên:

    Yoo Ah In, Park Shin Hye, Lee Hyun Wook, Oh Hye Won, Jin So Yeon

  • Quốc gia:

    Hàn Quốc

  • Năm

    2020

  • Thời gian ra rạp:

    24/06/2020

  • Thời lượng:

    1h35m

  • Loại phim:

    Phim chiếu rạp

  • Thể loại:

    Phim kinh dị

Tóm tắt phim

Một loại virus mới đã biến thành phố trở nên hỗn loạn, liệu người đàn ông bình thường có thể sống sót qua đại dịch xác sống này không?

Joon Woo vốn là một game thủ, anh dành hầu hết thời gian trốn trong nhà để phát trực tiếp và chơi game. Một ngày nọ, anh nhìn ra ngoài thì thấy mọi người đang cắn nhau và chạy trốn một cách loạn xạ. Trong lúc hỗn loạn, anh đã vô tình để một người đàn ông hàng xóm vào được nhà, hắn phát bệnh trước mặt anh khiến anh ám ảnh đến cực độ. Nhờ thế anh mới biết được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

Sau một khoảng thời gian dài nhốt mình trong nhà, thức ăn và nước uống dần cạn kiệt. Trong nỗi cô đơn cùng cực, cậu bắt đầu ảo giác nhìn thấy người thân của mình. Khi nhận được tin đau buồn rằng người nhà mình cũng đã bị nhiễm bệnh, câu tuyệt vọng đập phá đồ đạc và chạy ra ngoài giết chết được một xác sống, nhưng vì số lượng người bị nhiễm bệnh quá đông, nghe thấy tiếng động là lao đến phía cậu, nên cậu vẫn phải bất lực chạy trốn vào căn nhà của mình.

Vì quá áp lực cũng như tuyệt vọng, cậu chọn cách tự tử để giải thoát bản thân. Nhưng bỗng nhiên có một ánh đèn laser từ phía đối diện chiếu vào, đó là Yoo Bin. Như với được chiếc phao cứu sinh, cậu vui mừng khôn xiết vì vẫn còn người sống sót ở đây. Họ giữ liên lạc với nhau trong rất nhiều ngày. Sau đó, cả hai đã tự tạo ra một sợi dây truyền thức ăn, Yoo Bin đã truyền thực phẩm cho cậu bạn Joon Woo, nhưng cũng vì thế mà đã khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. May thay, nhờ có sự giúp đỡ của chàng trai trẻ Joon Woo cả hai đã tạm an toàn sau những phút giây nghẹt thở.

Khi đã hết thức ăn, Joon Woo dũng cảm đi sang các nhà bên cạnh và liều mạng để lấy được đồ ăn và bộ đàm. Sau đó cậu gửi qua cho Yoo Bin và cả 2 giữ liên lạc với nhau thông qua bộ đàm tiện lợi. Do sơ suất nên Yoo Bin đã tạo ra tiếng động lớn, dẫn dắt những xác sống tiến vào nhà cô. May thay, bằng sự nhanh trí của Joon Woo, anh đã tạo tiếng điện thoại giả ở căn phòng kế bên và cứu được cô 1 mạng.

Vào hôm sau, hai người đã lên kế hoạch di chuyển đến tầng 8 của tòa nhà Joon Woo, được cho là không có ai và an toàn nhất. Nhờ sự giúp đỡ và phối hợp ăn ý, cả hai đã đến được tầng 8 một cách an toàn. Nhưng không may, một người nhiễm bệnh đã phát hiện và thông báo đến những người nhiễm bệnh khác, ép họ vào tình thế nguy hiểm. Trong cái rủi có cái may, họ được cứu sống bởi một người đàn ông trung niên. Thế nhưng họ không ngờ rằng, người đàn ông này đã đánh thuốc mê vào đồ ăn của hai người bọn họ. Ông ta trói tay Joon Woo và lôi Yoo Bin vào căn phòng người vợ đã bị nhiễm bệnh của mình và để bà ăn thịt cô. Joon Woo đã ra sức cứu Yoo Bin và cô đã lấy súng bắn chết 2 người vợ chồng bị nhiễm bệnh kia.

Tiếng súng nổ lớn nên đã làm cho những người nhiễm bệnh phát hiện, họ ồ ạt kéo vào nơi trú ẩn của hai người. Trong lúc tuyệt vọng, Yoo Bin muốn kết liễu mạng sống của mình, cô không muốn mình bị biến thành quái vật. Nhưng Joon Woo không thể nào ra tay bóp cò súng để thực hiện ý định của cô. Bỗng nhiên ngoài trời có một tiếng trực thăng rất lớn của đội cứu hộ, như được tiếp thêm niềm tin, hai người đã lao ra chiến đấu bất chấp sự vây hãm của những người nhiễm bệnh.

Sau bao nguy hiểm, họ đã đến được sân thượng và đã được đội cứu hộ cứu giúp kịp thời khỏi vòng vây của những người bị nhiễm bệnh. Đội cứu hộ đang lần theo những thông điệp cầu cứu trên mạng và tiếp tục cứu thêm những người sống sót khác. Bộ phim kết thúc viên mãn.

Nhận xét

Phim cuốn hút được người xem bởi các tình tiết gây cấn và tiết tấu nhanh. Không có quá nhiều lời thoại trong bộ phim, nhưng nhờ diễn xuất nhập tâm của từng nhân vật, ta có thể thấy được sự khát khao và mong muốn được sống của họ, điển hình là hai nhân vật chính của chúng ta Joon Woo và Yoo Bin. Đây là bộ phim đem lại khát vọng sống mãnh liệt cho mọi người, và ai cũng nên xem chúng một lần trong đời để trân trọng hơn về cuộc sống của bản thân mình.