Tóm tắt phim Tiên hắc ám 2 (2019)

  • 1833 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Su Su 07-04-2021

Tiên hắc ám 2 có tên tiếng Anh đầy đủ là Maleficent: Mistress of Evil, là phần tiếp nối của Tiên hắc ám (2014), với sự tham gia của hàng loạt diễn viên đình đám như Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson và Michelle Pfeiffer. Đây là một bộ phim huyền ảo được chuyển thể từ phim hoạt hình 'Sleeping beauty' năm 1959 của hãng Disney. Nhưng với Maleficent 2, người xem sẽ được đắm mình trong những thước phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Maleficent, một nàng tiên của tộc Hắc ám. Ở phần phim trước đó, bà chính là người đã đặt ra lời nguyền về một giấc ngủ ngàn thu lên công chúa Aurora. Lời nguyền đó chỉ biến mất khi nàng thật sự tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Và rồi chính bà là người đã hoá giải lời nguyền do chính mình tạo ra bằng tình yêu thương từ trái tim của người mẹ. Đến với phần phim này, người xem sẽ khó thoát khỏi sự tò mò về những diễn biến tiếp theo về tình yêu, sự tin tưởng và cuộc chiến giữa vương quốc Ulstead và xứ Moors.

Tiên hắc ám. Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6.6/10

  • Đạo diễn:

    Joachim Ronning

  • Diễn viên:

    Angelina Jolie Elle Fanning Harris Dickinson Michelle Pfeiffer Chiwetel Ejiofor Sam Riley Ed Skrein Imelda Staunton Juno Temple Lesley Manville

  • Quốc gia:

    Mỹ

  • Năm

    2019

  • Thời gian ra rạp:

    18/10/2019

  • Thời lượng:

    118 phút

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim viễn tưởng

Tóm tắt phim

Một cô nàng mang trên mình thân hình của một yêu nữ nhưng có khuôn mặt và đôi cánh của thiên thần. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm hại bất cứ ai, mặc dù mang trong mình những tổn thương lớn do con người gây ra. Cô vẫn nhận nuôi con gái của người đã biến cô trở thành một tinh linh mang đầy sự thù hận. Chính tình yêu của con gái Aurora, đã làm cho một trái tim tưởng chừng như không thể đập vì tình yêu thương lại trở nên tan chảy và lay động.
Thời gian cứ thế trôi qua, Aurora trở thành nữ vương xinh đẹp của xứ Moors. Cô đem lòng yêu và nhận lời cầu hôn của hoàng tử Philip ở vương quốc láng giềng, Ulstead. Diaval, con quạ đen trung thành bên cạnh Maleficent, báo tin cho bà. Niềm vui không hề xuất hiện trên khuôn mặt người mẹ ấy, ngược lại là sự tức giận. Có lẽ vì nỗi đau mà bà đã trải qua cùng với sự nghi ngờ đối với loài người, bà bay đến tìm Aurora và khuyên nàng đừng quá mù quáng trong tình yêu. Thế nhưng, nàng rất kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình. Trước sự chìm đắm ấy, bà biết mình không thể ngăn cản tình yêu ấy lớn thêm.
Philip trở lại vương quốc và nói với cha mẹ rằng mình đã cầu hôn Aurora. Quốc vương và hoàng hậu vui mừng khôn xiết vì nhờ đó chiến tranh sẽ không còn xảy ra, thay vào đó là cuộc sống hoà bình giữa người với tiên. Họ muốn được dùng bữa cùng với Aurora và Maleficent.
Một bí mật khủng khiếp của hoàng hậu hé lộ, bà vào phòng thay đồ, xoay nhẹ đầu của ma nơ canh. Cánh cửa mở ra, xưởng sản xuất vũ khí xuất hiện. Không những thế, một tinh linh đang làm việc miệt mài. Không khó để nhìn thấy chiếc máy dệt năm đó đã đưa Aurora chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không biết bằng cách nào nó đã lọt vào tay hoàng hậu. Dường như một dã tâm lớn đã xuất hiện sâu trong thâm tâm bà.
Về phía Aurora, Maleficent đã đồng ý lời mời sau những ngày thuyết phục của con gái. Một bữa tiệc hoành tráng diễn ra, hai người được tiếp đón thật chu đáo. Quốc vương đã thể hiện rõ mong ước về một cuộc sống hoà bình, giữa hai nước. Trái lại, hoàng hậu liên tục khiêu khích Maleficent bằng câu chuyện về lời nguyền trong quá khứ, đó là vết thương không bao giờ lành đối với Maleficent. Hoàng hậu tiếp tục công kích, cuối cùng xung đột cũng đã xảy ra, Maleficent vung đôi cánh tạo nên một cơn gió lớn. Đột nhiên quốc vương ngã xuống, hoàng hậu đổ tội cho Maleficent đã yểm bùa đức vua. Không ai tin Maleficent, ngay cả Aurora. Maleficent dang đôi cánh bay ra khỏi lâu đài bay về phía xứ Moors. Không may, bà trúng mũi tên bằng sắt do thuộc hạ của hoàng hậu đã được sắp xếp trước đó. Có một điều rằng, các đồ vật được làm từ sắt đều là sự sợ hãi đối với các tinh linh, Maleficent cũng vậy. Sau khi trúng mũi tên đó, đôi cánh không thể bay lên được nữa, Maleficent rơi xuống đại dương sâu thẳm. Một đôi cánh đã cứu bà, bay lên trong đêm.
Maleficent tỉnh dậy trong một hang động với thân thể yếu ớt. Bà bất ngờ vì ở đó có rất nhiều tinh linh như bà đã cứu mình khỏi bàn tay thần chết. Thủ lĩnh Borra nói rằng, họ là tộc Hắc tiên từng tự do bay lượn, nhưng con người đã không ngừng tiêu diệt họ nên đành sống ẩn mình ở nơi đây. Maleficent nhận ra mình phải quyết tâm bảo vệ dòng họ, đồng nghĩa với việc phải đối đầu với loài người. Phó lĩnh Conall, đưa bà đến trước di cốt của của phượng hoàng và nói rằng bà chính là hậu nhân của nó, khuyên bà hãy để lại sự uất hận và hướng đến sự hoà bình.
Ở vương quốc, biết Maleficent đã được cứu, bà đốc thúc xưởng vũ khí sớm hoàn thành việc như để an ủi sự sợ hãi đang ngày càng lớn lên trong mình. Đồng thời bà thông báo hôn lễ giữa công chúa Aurora và hoàng tử Philip sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Toàn bộ tinh linh của xứ Moors đều được mời tham gia mà không biết, đó sẽ là một cái bẫy chứa đầy nguy hiểm.
Trong lúc đó, tinh linh làm việc cho hoàng hậu đã tìm ra cách trở lại hình dáng ban đầu của tinh linh bởi một loài hoa vong linh mọc ở xứ Moors. Rất nhanh chóng, hoàng hậu đã cho người lén lút đem hết loài hoa ấy về. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Maleficent nhanh chóng quay trở về, và đập vào mắt bà là cảnh tượng héo tàn nơi những bông hoa ấy mọc. Binh sĩ mai phục đồng loạt xông lên, thời khắc nguy hiểm Conall bay lên dùng thân mình đỡ cho Maleficent khi viên đạn đang bay thẳng về phía bà. Nhìn Conall chết trong lòng mình, bà nhận ra tất cả sự nhẫn nhịn của bà đều nhận lại là sự tổn thương, và rồi quyết định đã được đưa ra.
Ngày hôn lễ diễn ra, lúc này Aurora đang trong phòng thay đồ, vô tình muốn chỉnh lại con ma nơ canh bị nghiêng, và rồi cánh cửa ấy mở ra, Aurora nhẹ nhàng đi vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là cái máy dệt. Cô nhẹ nhàng đưa tay tiến lại mũi kim, một hình ảnh chớp nhoáng vụt qua tâm trí cô. Hoàng hậu bất ngờ xuất hiện, nhìn Aurora, bà nói ra sự thật, chính mình đã làm tất cả. Bà có mối thù lớn vì anh trai bà ta đã bị sát hạt bởi một tinh linh. Trả thù là lý do sau tất cả những hành động xấu xa của bà ta. Hoàng hậu nhốt Aurora trong phòng và bắt đầu kế hoạch của mình. Sự nhẫn nại của bà cuối cùng cũng chờ được đến giây phút này. Bà ta sai thuộc hạ thả bột hoa khắp lễ đường khiến các tinh linh trở về nguyên dạng. Không thể đứng yên, Aurora tìm cách trốn ra ngoài. Nàng buộc các tấm rèm và ga giường lại, thả qua cửa sổ nhanh chóng đến tìm Philip nói rõ tội ác của hoàng hậu. Lúc này, tộc Hắc tiên xuất hiện trên bầu trời, chờ cho khoảng cách tới gần, hoàng hậu cho ném những quả bí ngô có chứa phấn hoa vào không trung. Chỉ cần chạm nhẹ, tộc Hắc tiên nhanh chóng bị thối rữa.
Philip tìm đến mẹ với hy vọng bà có thể dừng lại, nhưng khoái cảm báo thù làm cho bà ta mất hết lý trí. Những tinh linh trong tộc Hắc tiên từng người rơi xuống. May mắn, Maleficent đến kịp, bà vẫy đôi cánh xua đi bột hoa, giết những người lính và bay tới chỗ hoàng hậu. Aurora chạy ra, gắng giải thích mình đã hiểu lầm bà và hy vọng có thể lấy hoà bình để hoá giải thù hận. Nhân lúc không để ý, hoàng hậu bắn tên về phía họ. Maleficent quay người dùng thân mình đỡ thay cho Aurora và nhanh chóng hoá thành tro bụi. Trong khi hoàng hậu đang tận hưởng niềm vui của kẻ thắng cuộc, đám tro tàn bỗng chốc phát sáng và biến thành một con phượng hoàng vỗ cánh bay lên. Để thoát thân hoàng hậu đẩy Aurora xuống và nhanh chóng chạy đi. Maleficent bay xuống cứu lấy Aurora. Về phần hoàng hậu, bà bị tộc Hắc tiên vây bắt.
Kết thúc phim, lòng thù hận trong Maleficent bị xoá nhoà, đồng ý gả con gái cho Philip. Vương quốc loài người và xứ Moors cùng nhau chung sống trong niềm vui và sự tôn trọng. Đám cưới được diễn ra dưới sự chúc phúc của người dân trong vương quốc và các tinh linh bé nhỏ. Đáng buồn thay, vì lòng độc ác của mình, hoàng hậu bị biến thành con dê núi bởi phép thuật của Maleficent.

Nhận xét

Do phần đầu tư kỹ xảo có phần nổi trội hơn phần trước, Tiên hắc ám 2 làm cho người xem choáng ngợp bởi vẻ đẹp chân thực của những cảnh quay cũng như sự đầu tư về tạo hình nhân vật. Bộ phim hứa hẹn với nhiều thành công trong công cuộc thu hút sự chú ý và quan tâm đến bộ phim của khán giả, đồng thời truyền đạt thông điệp về một cuộc sống không chiến tranh, không bạo lực.