Chắc chắn trong quá trình trưởng thành của đông đảo các bạn trẻ thế hệ 9x, đặc biệt là các thiếu nữ mộng mơ, Hwang Mi Ri là cái tên không còn xa lạ khi những tác phẩm manhwa ( truyện tranh Hàn Quốc) của bà xuất hiện dày đặc tại tủ sách của các 9x thời đó. Các tác phẩm của Hwang Mi Ri với nét vẽ đẹp mê hồn và đề tài xoay quanh cuộc sống học đường, tình cảm của tuổi teen đã nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của các bạn trẻ đang độ tuổi trưởng thành. Vậy đâu là những bộ truyện kinh điển nhất của Hwang Mi Ri ? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!
1 Điên Vì Yêu - Love Like Crazy
Điên Vì Yêu - Love Like Crazy là một trong những tác phẩm được ra mắt sớm nhất của Hwang Mi Ri, ngay sau khi được xuất bản bộ truyện đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt với các độc giả. Câu chuyện xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi oan gia Han Se In và Moon Ji Soo, mọi chuyện bắt đầu khi cô nàng hậu đậu Han Se In trong một lần đi trên đường tình cờ va phải Moon Ji Soo- đại ca của trường Ma Seong và lỡ tay...đánh anh ta một cái để trừng trị thói "lấy oán báo ơn" của cậu ta, sau đó là quá trình đuổi bắt " con mồi" của đại ca ghi thù Moon Ji Soo và câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng không kém phần trắc trở của cả hai.
2 Nữ Hoàng Rắc Rối- Crazy Girl Shin Bia
Có thể nói Nữ Hoàng Rắc Rối - Crazy Girl Shin Bia là tác phẩm nổi tiếng nhất của Hwang Mi Ri tại Việt Nam. Bộ truyện này mang tính giải trí cực cao với những tình tiết " cười không ngậm được miệng" .
Nội dung truyện xoay quanh cô gái Shin Bia mồ côi cha mẹ lúc mới lên 5, không người thân thích lại rất xinh đẹp, thường xuyên bị ức hiếp nên đã sớm phải học cách tự bảo vệ bản thân trước cuộc đời đầy phong ba. Bằng cách tận dụng sắc đẹp trời ban của mình, cô nàng dùng mánh khóe " nước mắt mỹ nhân" để học võ free từ năm 7 tuổi và đến năm 18 tuổi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, đặc biệt là đánh nhau giỏi đến nỗi nổi danh một vùng. Các chàng trai dù rất sợ cô nhưng vẫn bị nhan sắc của cô làm cho điên đảo.
Một ngày, có một công tử nhà giàu vì quá si mê dung mạo " nghiêng nước nghiêng thành" của Shin Bia nên đã lập kế hoạch tỏ tình với cô nàng. Sau khi bị Bia từ chối, anh ta đã bắt cóc cô về hòng thực hiện ý đồ cưỡng ép. Tất nhiên, Bia thà chết cũng không phục, cô nhảy từ cửa sổ toà nhà cao tầng xuống và xuyên không qua một triều đại khác.
Tại triều đại mới, Shin Bia có tên gọi và diện mạo y hệt nữ thần Bia được người người kính mến, cô nàng gặp gỡ thái tử Yoo Baek và bị anh nhầm tưởng là vị hôn thê của mình. Là một người con gái tuỳ tiện, lỗ mãng ở thời hiện đại, trái ngược hẳn với Bia thần nữ dịu dàng, điềm đạm, Shin Bia sẽ gây nên những tình cảnh dở khóc dở cười và chinh phục thành công trái tim của vị thái tử đẹp trai nhất vương triều - Yoo Baek.
3 Em Là Tất Cả - You Are My Everything
Khác với những câu chuyện mang màu sắc tươi sáng, vui tươi khác của Hwang Mi Ri, Em Là Tất Cả - You Are My Everything mang chút không khí trầm buồn khi kể về quá trình theo đuổi tình yêu của cô nàng Yong Jin Hong .Cô gái vô tư Yong Jin Hong tuổi 16 mộng mơ, thích đọc truyện tranh tình cảm, ngây thơ, trong sáng luôn mơ về một tình yêu lãng mạn như trong truyện tranh. Thế nhưng ông trời chẳng chiều lòng người khi trong một lần ra tay chính nghĩa để đòi lại công bằng cho cô bạn thân của mình, cô nàng xui xẻo động chạm nhầm đại ca Eun Park Ha - một chàng trai thô lỗ và lạnh lùng. Eun Park Ha thầm mến một người con gái khác nhưng không được đáp lại tình cảm nên đã bày trò " bắt nạt" Jin Hong để làm thú vui tiêu khiển. Trong quá trình tiếp xúc với Park Ha , Jin Hong đã rung động, nhưng Park Ha đầu gỗ vẫn không hề nhận ra tình cảm của mình và làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Thật may đến cuối cùng tình cảm của cô đã được đáp lại, sau bao nhiêu chuyện, Park Ha nhận ra Jin Hong mới là tất cả đối với mình.
Tác phẩm với nội dung về tình yêu đơn phương nhanh chóng chiếm được tình cảm của các thiếu nữ mộng mơ, đặc biệt là những bạn mang trong mình mối tình đơn phương thầm kín .
4 Cuộc Sống Của Tôi - A Tackle On My Life
Han Ga-Ram và Yu Ga-Ram là hai chị em song sinh nhưng bị chia cách từ nhỏ.Cha mẹ ly hôn, Han Ga-Ram theo bố và nhanh chóng bị ông ta vuwtas bỏ vào trại trẻ mồ côi, Yu Ga-Ram theo mẹ lập gia đình mới .Han Ga-Ram thì có một cuộc sống hai mặt, ngày thường cô là một học sinh thuộc nhóm bị xa lánh và bắt nạt trong lớp với đôi kính to đùng che hết khuôn mặt, còn ngoài giờ lên lớp thì cô là một tay lừa đảo siêu hạng với hàng trăm khuôn mặt chưa bị nhận diện một lần nào. Yu Ga-Ram khác với cô chị của mình, cô được sống cùng mẹ nhưng lại phải chịu một cuộc sống nhờ cậy, luôn bị cô em gái kế bày đủ trò hành hạ, chèn ép. Cuộc sống của họ bỗng thay đổi khi Yu Ga-Ram , cô đã nhờ Han Kang Y- người bạn của mình chăm sóc cho em gái Han Ga-Ram. Han Kang Y là một hotboy đẹp trai, học giỏi được các bạn gái ngưỡng mộ, cậu ta trúng tiếng sét ái tình với Yu Ga-Ram ngay từ lần đầu tiên tình cờ gặp mặt, tuy nhiên đó thực chất chính là Han Ga-Ram, lúc đó Kang Y vẫn không hề biết. Dưới sự nhờ cậy của Yu Ga-Ram , Kang Y luôn đối xử chiếu cố cho Han Ga-Ram. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người dần cảm mến nhau nhưng giữa họ vẫn còn những hiểu lầm khi Yu Ga-Ram nghĩ Kang Y đối xử tốt với mình chỉ vì thương hại, vì sự nhờ cậy của chị gái.
Ngoài tình cảm lứa đôi, bộ truyện còn thu hút người đọc bởi tính cách lạc quan kiên cường của nữ chính Han Ga-Ram- cô gái có quá khứ bất hạnh nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, làm đủ mọi thứ để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người mình yêu thương.
5 Cô Nàng Xinh Đẹp - Miunohri To Swan
Cô Nàng Xinh Đẹp - Miunohri To Swan kể về Go Mioh - một cô bé lùn, mập ú và xấu xí, thường bị bạn bè bắt nạt. Con trai thì luôn cười nhạo cô, còn các bạn học thì thường sai cô làm chân sai vặt. Đến cả gia đình cô là một nhà giàu sang, quyền quý cũng tránh xa cô và coi cô là “con vịt xấu xí” .Bị mọi người bắt nạt chỉ vì vẻ ngoài của mình, điều đó làm Go Mioh tổn thương đến mức cô luôn đặt ra câu hỏi liệu cô thật sự có quan hệ họ hàng với họ không ? Một ngày, Mioh định tự tử thì ông cố của cô bé đã cứu cô, và bằng một cách nào đó biến cô trở nên xinh đẹp! Nhưng phép thuật biến đổi này sẽ mất tác dụng trong hai trường hợp: mỗi khi cô dính nước mưa, cô sẽ trở lại hình dáng ban đầu, hình dáng xấu xí trong một thời gian ngắn, và nếu cô ấy hôn ai, cô sẽ không thể trở lại hình dáng xinh đẹp của mình được nữa. Dưới phép thuật kỳ diệu của ông Cố, Go Mioh với diện mạo xinh đẹp đã khiến mọi người xung quanh thay đổi cách cư xử 180 độ, đồng thời khiến hotboy đình đám nhất trường cũng phải quỳ phục dưới váy của mình. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có giới hạn, không có thứ gì là tồn tại mãi mãi, điều đó bao gồm cả sự xinh đẹp được duy trì bởi phép thuật của Go Mioh, sau cùng, khi phép thuật diệu kì biến mất, Go Mioh đã thay đổi được thái độ của mọi người xung quanh cô.
Câu chuyện là một tấm gương phản ánh hiện thực xung quanh ta, đặc biệt là vấn nạn bạo lực học đường, bắt nạt, cô lập người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của họ.
bài viết cùng người đăng