Các nghệ sĩ Hàn Quốc đang lên tiếng ủng hộ và quyên góp cho phong trào “Black Lives Matter” cùng với hàng nghìn người khác đang biểu tình chống lại sự phân biệt chủng tộc mà những người da đen đang phải đối mặt ở Mỹ. Các cuộc biểu tình đã tăng lên vào cuối tuần sau cái chết của người đàn ông da đen không vũ trang George Floyd, bị một sĩ quan cảnh sát người da trắng làm cho nghẹt thở đến chết trong tư thế giữ người Floyd xuống đất với đầu gối ghìm trên cổ của George. “Black Lives Matter” là một phong trào hoạt động quốc tế, bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, là chiến dịch phản đối bạo lực và đối xử bất công đối với người da đen. Sau đây là một số cái tên nổi tiếng của làng nhạc K-pop đã có hành động ủng hộ chiến dịch này.
1 Mark (GOT7)
Mark của GOT7 đã quyên góp 7000 đô la cho Quỹ Tưởng niệm chính thức của George Floyd và chia sẻ một thông điệp tới người hâm mộ trên Twitter với nội dung: 'hãy mạnh mẽ, giữ an toàn'.
2 Jae (DAY6)
Jae của DAY6 đã quyên góp 1000 đô la cho Quỹ Tự do Minnesota, trong đó sử dụng các khoản quyên góp để trả tiền bảo lãnh và trái phiếu cho những người bị bỏ tù không công bằng do phân biệt đối xử và áp bức. Anh cũng chia sẻ một liên kết đến một trang web phong trào Black Lives Matter.
3 Jay Park
Jay Park đã lên tiếng trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội và đã quyên góp 10.000 đô la cho phong trào hoạt động của Black Lives Matter, khuyến khích người hâm mộ của anh ấy cũng hành động.
Nguyên văn bài viết trên Instagram của Jay Park: “Tôi đã chán ngấy việc phải viết những bài viết như thế này và chán cả những chuyện nhảm nhí cứ lặp đi lặp lại như thế này rồi. Bản thân tôi được truyền cảm hứng bởi cộng đồng da đen và có những người anh em thân thiết là người da đen..nghĩ đến việc anh ấy đã bất lực vàbị đối xử một cách vô nhân tính như thế nào..nghĩ đến việc đó có thể là bố tôi, cậu tôi hay một người anh em của tôi làm tôi cảm thấy phát ốm. Đã có biết bao nhiêu NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI KHÔNG VŨ TRANG đã phải mất mạng nhưng không có ai đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này. Những người vốn dĩ phải giữ sự an toàn cho cộng đồng lại chẳng để ý và có cảm giác thương xót gì đến việc ai đó đã giết hại một người vô tội sao? Sở cảnh sát và những có quyền lực không có hành động gì để khiến điều này thay đổi.. tất cả những thứ đó làm tôi phát ớn… cả hệ thống chính quyền đã mục rữa… và không ai dám thừa nhận chuyện đó vì họ sợ phải chịu trách nhiệm cho từng đó năm họ đã đối xử vô nhân tính như thế nào. Tôi thậm chí còn không đong đếm được sự phẫn nộ của cộng đồng người da đen đối với nhiều năm ròng rã bị phân biệt đối xử. Tôi hi vọng sự thật sẽ được làm rõ và tôi cầu nguyện với Chúa rằng những người có sự thương xót và cảm thông được đứng vào những vị trí quyền lực và những tên đã lạm dụng quyền lực để thỏa lòng tham và cái tôi của mình, để cảm thấy mình danh giá hơn người khác sẽ biến mất. Tôi cũng mong điều tương tự cho những kẻ dân thường lạm dụng nhân quyền của mình để gọi cho cảnh sát và NÓI DỐI. Hãy hành động như một con người bình thường đi và mong Chúa sẽ phù hộ cho linh hồn của chúng ta. #RIPGEORGEFLOYD”
4 pH-1
Anh chàng nghệ sĩ của H1GHR Music pH-1 đăng trên Twitter chia sẻ kiến nghị tìm kiếm công lý cho George Floyd, và nói về kế hoạch của mình để tìm hiểu thêm và lên tiếng về những bất công. Anh cũng quyên góp 3000 đô la cho phong trào “Black Lives Matter”.
Nguyên văn đoạn tweet: “Tweet cuối cùng của tôi đã gây nên một số sự hiểu lầm. Không có chính nghĩa hay hòa bình gì đang xảy ra, nhưng tôi mong rằng bạo lực sẽ không phải là cách giải quyết cho bất kì tình huống nào. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm và lên tiếng về #CôngLíChoGeorgeFloyd (#JusticeForGeorgeFloyd).
5 Crush
Crush đã đăng sự ủng hộ của mình lên Instagram và chia sẻ rằng anh ấy đã quyên góp một số tiền không xác định cho Quỹ Tưởng niệm chính thức của George Floyd. Crush đã đăng một bức ảnh với dòng chữ: "Chúng ta không thể lặng im không phân biệt chủng tộc nữa mà phải lên tiếng chống lại việc phân biệt chủng tộc”.
Nguyên văn bài viết của Crush: “Rất nhiều nghệ sĩ và những người trên thế giới được truyền cảm hứng bởi văn hóa da đen và âm nhạc của họ, kể cả tôi. Chúng ta có nghĩa vụ tôn trọng mọi chủng tộc.”
Previous post
bài viết cùng người đăng