Hiện nay chủ đề đam mỹ ngày càng trở nên nóng hơn, không chỉ các bộ phim đam mỹ mà các bộ truyện với thể loại này cũng được nhiều người tìm kiếm. Và các tác phẩm đam mỹ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với bạn đọc đặc biệt với các tình tiết mới lạ độc đáo kết hợp với câu chuyện tình yêu sủng ngọt lại càng khiến người đọc yêu thích hơn. Mỗi bộ truyện sẽ đem lại những phút giây giải trí tuyệt vời cho chúng ta sau một ngày làm việc. Hãy cùng mình tìm hiểu về top 10 truyện đam mỹ sủng ngọt mới hay nhất năm 2022 không nên bỏ qua ngay nhé.
1 Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu của tác giả Cố Thanh Từ, Du Thư xuyên vào trong một quyển sách, trở thành một trong những thủ hạ ảnh vệ của nam chính, vốn tưởng rằng kịch bản mình nhận được chính là quyền mưu cung đấu, chỉ cần ôm cho chặt cái đùi của nam chính là tương lai sớm hay muộn cũng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh, thuận tiện vây xem một chút cốt truyện nam chính bá khí trắc lậu mở rộng hậu cung thu về non sông.
Kết quả đứng trước ngã ba không biết đi đường nào, tình huynh đệ thuần khiết đang ngon ơ bỗng nhiên xoay chuyển càng khôn, mơ màng hồ đồ mà thăng chức thành Hoàng hậu của một vương triều, vẻ mặt mộng bức tiếp nhận phượng ấn trong tiếng hoan hô của nhóm ảnh vệ. Tiêu Vị Tân giấu tài giả bệnh làm một kẻ phế sài hơn hai mươi năm, khổ tâm mưu đoạt hoàng vị báo thù cho mẫu phi. Nhưng một ngày nọ, y đột nhiên phát hiện tiểu ảnh vệ bên cạnh mình cười rộ lên trông rất đẹp, đuôi cáo lặng lẽ giật giật.
2 Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi
Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi của tác giả Điện Thượng Bất Điện Hạ. Lâu Trạm cảm thấy gần đây Bạch Nhiễm nhìn hắn với ánh mắt là lạ. Mãi cho đến một ngày, hắn từ trên giường tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền thấy được gương mặt đang ngủ của Bạch Nhiễm, cùng với một vài dấu vết trên người đối phương. Từ từ! Sao tư thế tỉnh lại của hắn lại không đúng! Câu chuyện nhỏ về chủ công, ốm yếu công x dương quang thụ.
Bạch Nhiễm cao khoảng chừng trên mét 8, đầu đeo một chiếc băng đô bảo vệ màu đỏ, trên người là bộ quần áo bóng rổ màu xám rộng rãi, bắp chân và cánh tay lộ ra ngoài lớp quần áo trông rất khỏe khoắn, nhìn qua là biết kiểu người hay vận động thường niên. Một thân đầu đinh khá gai góc, tai phải đính một đôi khuyên tai màu đỏ, gương mặt mang nét thiếu niên lại vừa pha chút ngỗ ngược. Nếu mà để miêu tả thì quả thật sẽ có chút phi thực tế, nhưng khuôn mặt của đối phương thực sự đẹp thu hút lòng người, làm cho người khác cảm thấy không thể tìm được ra một chút khuyết điểm nào.
3 Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới
Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới của tác giả Nhất Mai Nữu Khấu, ột hôm, Tiêu Niên về nhà, ba mẹ đột nhiên nói rằng cậu có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt, còn ra lệnh muốn bọn họ kết hôn, nói đây là đính ước từ bé. Mẹ nó cười chết, đầu năm nay còn có đính ước từ bé sao? Tiêu Niên nghe nói người kia là một vị giáo sư đại học, là người ít nói, thành thật, lại vô cùng đứng đắn, vừa nghe đã thấy hai người bọn họ không hợp nhau.
Chuyện này ai mà nhịn được? Thế nên, sau khi cãi nhau với người nhà một trận, Tiêu Niên liền đi quán bar, uống đến say mèm không còn biết gì, lại gặp được một anh trai cực phẩm, high cả đêm. Ngày hôm sau, trong nhà sắp xếp cho cậu và người kia gặp mặt, đến lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Niên đều choáng váng. Gì? “Chúng ta chỉ là người yêu theo hiệp ước, chuyện này anh hẳn rõ ràng.” “Tất nhiên.” “Trong thời gian này, tự do yêu đương, tôi mặc kệ anh anh cũng mặc kệ tôi, đúng không. “Đương nhiên.” Nhưng sau lại……Cái người tên Lục Tri Chu này trong ngoài bất nhất đã đành, lại còn thích ăn dấm đến là khó hiểu, anh dứt khoát cột Tiêu Niên lên người đi.
4 Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Ta Sinh Con Cho Tổng Tài, Dùng 5 năm của Dư Bảo Nguyên dốt hết cả ruột gan để yêu thương chồng ấy vậy bị kịch vẫn lặp lại như cũ rơi vào kết cục bị chồng đuổi đi. Từ đó bị đánh ngã? Không bao giờ. Cho dù bị bác sĩ cho biết mang thai, cho dù bị chồng nhà mình đá, cho dù chồng đón tiểu lẳng lơ khác về nhà, cho dù cả cuộc đời rối ren tít mù......Nguyên bảo ca ca vẫn như cũ chấp nhất mà cho rằng, xương cứng, đủ quật cường, mình đủ lẳng lơ chính là con cưng của trời. Mình cảm thấy hài lòng sao?
Không, cậu cảm giác mình ưu tú! Thế là, lúc ông chồng nhà mình đáng thương, hối hận tới khó chịu, "Vợ ơi, em tha thứ cho anh được không? Ông xã sau này đều sẽ thương em thương tới trong tâm khảm!" Nguyên bảo ca ca không động đậy, thậm chí rảnh rỗi tới muốn uống trà vuốt mèo. "Trời lạnh rồi, có mấy tên đàn ông, cũng nên điều giáo chút."
5 Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa, “Bộ dạng dối trá làm ra vẻ của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm!” Đây là câu nói mà Ôn Niệm Nam nghe nhiều nhất trong ba năm nay kể từ khi kết hôn với Cố Ngôn Sanh. Trong hôn lễ, thời khắc bị Cố Ngôn Sanh đổ ly rượu vang đỏ lên đầu để biến cậu thành trò đùa cho mọi người chỉ trỏ thì Ôn Niệm Nam liền minh bạch, cậu không nên khát cầu quá nhiều. Kết hôn ba năm, Ôn Niệm Nam cũng bị tra tấn suốt ba năm. Mặc dù cậu thật cẩn thận bảo hộ hôn nhân của bọn họ, từ hèn mọn đến tận cùng ái mộ thì chung quy đến cuối cùng…
“Đơn ly hôn, ký nhanh đi.” Ai ngờ sau khi ly hôn mấy tháng thì Cố Ngôn Sanh nửa đêm nửa hôm lại mang theo một đám bảo tiêu trực tiếp đạp văng cửa phòng cậu. “Niệm Niệm ngoan, không cần náo loạn, cùng tôi trở về nhà được không?” “Cố tổng tài trí hơn người nhưng trí nhớ cũng thật kém, chúng ta đã ly hôn…” “Còn có thể phục hôn mà, lần này đến lượt tôi truy em.” Cố Ngôn Sanh, trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy? Anh làm sao biết được rằng tôi đã từng có bao nhiêu đau đớn…
- Top 10
- truyện
- đam mỹ
- sủng ngọt
- mới
- hay nhất
- năm 2022
- không nên bỏ qua
- Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
- Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới
- Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
- Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi
- Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Địch Áo Tiên Sinh
- Sau Khi Mang Thai
- Nhóc Lười Kết Hôn
- Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều
- Cùng Địch Ngủ Chung