Con đường đến hạnh phúc không phải lúc nào cũng bằng phẳng, có những câu chuyện tình vô cùng éo le. Từ ghét cay ghét đắng thành thương, từ những sai lầm quá khứ, tổn gương gây cho nhau và hành trình xoa dịu những tổn thương đó. Cũng giống như những tiểu thuyết ngôn tình trước ngược sau sủng, có thể là ngược nam chính, ngược nữ chính hoặc cả hai. Độc giả được trải nghiệm cảm giác ức chế khi đọc những chương ngược tâm ngược thân đau đớn, nhưng cũng thỏa mãn vì sau bao đau khổ, con người biết quay đầu, biết thay đổi và cuối con đường là ánh sáng ấm áp, cặp đôi sẽ được hạnh phúc về sau. Chính trải nghiệm cảm xúc thú vị đó đã làm thể loại truyện ngôn tình ngược trước sủng sau được độc giả vô cùng yêu thích. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu top những truyện ngôn tình trước ngược sau sủng được yêu thích.
1 Hôn trộm 55 lần
Hôn trộm 55 lần của tác giả Diệp Phi Dạ, thuộc thể loại: đô thị tình duyên, thanh xuân, showbiz. Truyện xoay quanh mối tình của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, tình yêu 13 năm nhưng không nói ra gây nhiều hiểu lầm, âu cũng là do họ tự ngược nhau. Lục Cẩn Niên dành cả thanh xuân yêu Kiều An Hảo. Kiều An Hảo cũng yêu Lục Cẩn Niên, chỉ là cứ giấu mãi trong lòng, vô tình bỏ lỡ, vô tình gây tổn thương. Truyện nhiều chương, mỗi chương ngắn nên đọc khá nhanh. Sau bao nhiêu câu chuyện khá cẩu huyết thì cuối cùng họ cũng được hạnh phúc. Nam chính thâm tình, là nam nhân cực phẩm mà bao phụ nữ ao ước.
2 Thà đừng gặp gỡ
Vẫn là tình tiết ngược tàn tâm, hắc bang, Thánh Yêu mang đến người đọc tác phẩm Thà đừng gặp gỡ (Hào môn ẩn hôn, Bất ngộ khuynh thành bất ngộ nhĩ). Cái gì là của mình sẽ tự khắc thuộc về mình, không cần giành giật. Nhưng có lẽ, Lệ Cảnh Trình là trường hợp ngoại lệ. Người vốn không thuộc về anh, nhưng anh lại giành giật kịch liệt, giành bằng mọi cách, dù có hèn hạ hay độc đoán.
Lệ Cảnh Trình yêu Vinh Thiển mà không từ thủ đoạn muốn cô thuộc về mình mặc dù cô đang có một mối tình đẹp từ thời thanh mai trúc mã. Dù Vinh Thiển phũ phàng với anh, dù anh có trở thành nam chính bị ngược tả tơi, ngược đến tê tâm liệt phế vẫn bất chấp không buông, hy sinh tất cả. Truyện ngược trước ngọt sau, có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình này. Nội dung mới mẻ, không ngờ trước được vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ.
3 Dụ tình
Nhiều tác phẩm nổi tiếng của tác giả Ân Tầm có nội dung ngược trước sủng sau, là khẩu vị ưa thích của độc giả. Trong số tác phẩm hay đó có tiểu thuyết Dụ tình – Lời mời của boss thần bí. Nữ cường Lạc Tranh là một luật sư tài ba, cô mạnh mẽ và độc lập thế nhưng chuyện tình khá trắc trở. Người đàn ông cô dành tình cảm, Ôn Húc Khiên sẵn sàng vì lợi ích mà bán rẻ cô. Một người đàn ông khác, Louis Thương Nghiêu lại tiếp cận cô vì để trả thù.
Nhưng dần Thương Nghiêu lại yêu cô, cảm thấy hối hận và dằn vặt vì kế hoạch trả thù của mình. Bằng tình yêu chân thành, anh dần khiến Lạc Tranh rung động. Truyện có nhiều cảnh H, thuộc thể loại siêu sắc. Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tác phẩm. Cũng có rất nhiều lời khen và là một gợi ý hay về truyện ngược trước sủng sau, thêm chút đặc sắc cho người thích khẩu vị mặn và siêu sắc.
4 Ám dục
Ám dục là một trong những tác phẩm nổi bật của tác giả Thánh Yêu, thể loại hắc bang, hào môn. Cuộc đời nữ chính Dung Ân đầy trắc trở, khổ sở đến bước đường cùng, bất đắc dĩ phải đi rót rượu cho khách tại quán bar. Tại đây, Dung Ân gặp Nam Dạ Tước. Một thiên thần vô tình sa vào ánh mắt tên ác ma và hắn muốn chiếm hữu cô. Mỗi lần như thế sẽ là một giao dịch.
Với một kẻ không tầm thường như hắn, muốn gì được nấy thì Dung Ân làm gì được. Nam Dạ Tước độc chiếm cô một cách thô bạo, muốn giữ cô là riêng hắn dù lúc chưa yêu. Còn Dung Ân chỉ muốn tránh xa con người đáng ghét này. Tình yêu nảy nở là thứ kỳ diệu khiến Nam Dạ Tước biết quan tâm Dung Ân một cách dịu dàng hơn. Anh dần đầu hàng cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ này. Truyện đầy kịch tính, hấp dẫn, có nam phụ đáng ghét cản trở tình cảm, nhiều H.
5 Bạn chanh
Đây là tác phẩm cảm động của tác giả Giá Oản Chúc, đã lấy đi nước mắt của biết bao độc giả. Mặc dù nhân vật chính không sạch, nhưng truyện vẫn cuốn hút người đọc không ngừng rơi lệ, không ngừng xót thương. Bị người ta lừa bán làm vợ một người thiểu năng trí tuệ, lại bị Chu Cát Vũ ép làm gái bán hoa, từng ấy tuổi đầu Hứa Huệ Chanh luôn tự ti vì bản thân bẩn.
Cho đến khi cô gặp Chung Đình - một cậu ấm phá gia chi tử, lạnh lùng với tất cả nhưng trái tim vô tình được sưởi ấm bởi cô gái ngây thơ Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh ước gì Chung Định là lần đầu của cô thì tốt biết mấy. Cô nói cô bẩn, anh bảo rằng bẩn chỗ nào anh rửa cho sạch. "Chung Định có tất cả, chỉ thiếu cô. Cô không có bất cứ gì, chỉ có mỗi mình anh". Nội dung truyện mới mẻ, nhân vật chân thực gần gũi đời sống. Kết truyện viên mãn, hai con người không hoàn hảo gắn kết với nhau lại tạo nên một vẻ đẹp tình yêu rất hoàn mỹ.
Previous post
bài viết cùng người đăng