Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là hệ thống giáo dục liên cấp (cấp II và III) trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngôi trường 23 năm tuổi này được biết đến là “cái nôi” đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh giỏi không kém các trường chuyên trên địa phận Thủ đô. Kì thi THPT Quốc gia năm 2022, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) dẫn đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng nhiều môn học với tổng điểm thi trung bình cao. Bạn có mơ ước trở thành một phần của Đại gia đình NTT không? Nếu có, hãy xem xem khi là một NTT-er bạn sẽ có được những trải nghiệm đắt giá nào nhé! Bài viết dành cho đối tượng học sinh cấp III.
1 “Cháy” cùng Lễ hội chào 10 - LEVIOSA
LEVIOSA 2022 Recap.
Mỗi thế hệ học sinh cấp III khi mới vào trường đều được nhà trường dụng tâm tổ chức một lễ hội chào mừng mang tên Leviosa, trích từ câu thần chú “Wingardium Leviosa” theo Harry Potter có nghĩa là “Vút bay”. Tại sự kiện, học sinh các lớp trong khối sẽ được chia đều vào các nhà khác nhau, cùng tham gia các trò chơi mà Ban Tổ chức đưa ra để giành ngôi vô địch. Ngoài ra, truyền thống của Leviosa cũng yêu cầu toàn thể khối 10 dành ra một tuần trước khi sự kiện chính thức bắt đầu để cùng tập vũ điệu Cheers của ngày hội. Đây là dịp để học sinh các lớp làm quen với nhau và tạo không khí thân thiện, gần gũi khi chính thức bước chân vào năm học.
2 Kì quân sự đầu cấp tại Trường Quân sự Quân khu 2 (Vĩnh Phúc)
Khoảng giữa tháng 7, sau thủ tục nhận lớp, học sinh khối 10 sẽ có cơ hội trải nghiệm Kì học Quân sự trong Trường Quân sự Quân khu 2 toạ lạc tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Học sinh các lớp nhân dịp này làm quen và tìm hiểu lẫn nhau, tạo tiền đề cho một năm học mới gắn bó, đoàn kết. Ngoài ra, điểm huấn luyện tại kì Quân sự sẽ được sử dụng như điểm chính thức của bộ môn Giáo dục Quốc phòng học kì I lớp 10. Trường đào tạo kiến thức về Quân sự theo định hướng thực hành, do đó, suốt 3 năm cấp III, học sinh Nguyễn Tất Thành không cần dùng đến Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.
3 Tham gia một số CLB Định hướng của trường
Ngoài các CLB Học thuật như Cầu lông, Organ, Yoga, Guitar, Bóng đá, Võ thuật... nằm trong chương trình học bắt buộc, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành còn có 13 CLB Định hướng phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, bao gồm:
- CLB Phóng viên trẻ - Young Reporters Club (YRC)
- CLB Âm nhạc - Music For You (M4U)
- CLB Tổ chức sự kiện - Events Organization Club (EOC)
- CLB Tiếng Anh - English For Everyone (E4E)
- CLB Thiết kế đồ hoạ - Dynamic Designer Club (DDC)
- CLB Giao tiếp - Raise Our Voices (ROV)
- CLB Môi trường xanh - Green Environment Club (GEC)
- CLB Mỹ thuật - Making Color Organization (MCO)
- CLB Yêu thích đọc sách - NTT Readaholics Club (NRC)
- CLB Lịch sử - Astonishing History Club (AHC)
- CLB Bóng rổ - NTT Basketball Team (NBT)
- CLB Khoa học - Science Passion Club (SPC)
- CLB Nhạc cụ dân tộc - Traditional Musical Instruments Club (TMIC)
Những trải nghiệm cùng khóc cùng cười, cùng vui cùng mệt với câu lạc bộ trong các buổi bonding hay field trip, trong việc cùng nhau lên kế hoạch quảng bá CLB, bàn bạc tổ chức workshop và các sự kiện lớn nhỏ sẽ là những hồi ức đáng quý mà khi ra trường bạn sẽ mãi nhớ về. Thành thật mà nói, tham gia CLB là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi khi học tại NTT, bởi CLB chính là điều đã giúp những tháng ngày cấp III của tôi trở nên rực rỡ và nhiệm màu hơn. Cũng nhờ có CLB mà tôi thu thập được không ít những kinh nghiệm thực tiễn đáng quý, đồng thời phát triển sự tự tin khi phỏng vấn và giao tiếp với xã hội.
4 Ăn “xiên bẩn” đầu ngõ 130 Xuân Thuỷ
“Xiên bẩn” ngõ 130 Xuân Thuỷ từ lâu đã là đặc sản tan trường của học sinh, sinh viên khu Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy biết rằng không mấy có lợi cho sức khoẻ nhưng khi trong túi chỉ còn mấy đồng thì “xiên bẩn” là một lựa chọn hoàn hảo để lót dạ: vừa ngon, vừa rẻ (chỉ không bổ thôi). Ngồi lề đường nhấm nháp vài que “xiên bẩn” cùng lũ bạn, ngắm dòng người vội vàng lướt qua, đôi khi được trực tiếp tham gia “chạy loạn” khi đội Cảnh sát An ninh Đô thị đến cũng là một trải nghiệm cực hồi hộp và thú vị đấy.
5 Ngồi chill chill ngắm hoàng hôn trên mái trường
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được rằng trường học của mình còn có sân thượng trên mái trường nếu không có dịp để quên áo khoác đồng phục ở phòng học CLB và phải tới phòng các bác lao công để tìm kiếm. Để ra được sân bê tông ngoài mái, các bạn cần tới khu cất chiếu bán trú ở tầng 4 và đi xuyên qua phòng nghỉ dành cho lao công. Khoảng chiều chiều ngồi trên gác mái chờ hoàng hôn đảm bảo là một trải nghiệm gì đó mới lạ và ấn tượng lắm. Tuy nhiên, chuyện này cần hành sự cẩn trọng vì tôi không biết là chuyện này có nằm trong danh mục cấm hay không đâu...
- ntthnue
- trường cấp III
- cấp III Hà Nội
- THPT
- THCS & THPT Nguyễn Tất Thành
- dịch vụ công
- dịch vụ trường học
- Nguyễn Tất Thành
- NTT
- Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)
- NTT-er
- top
- toplist
- điều phải làm
- thanh xuân
- thời học sinh
- trải nghiệm
- tuổi trẻ
- kỉ niệm
- kí ức
- xiên bẩn
- ngõ 130 xuân thủy
- đường xuân thủy
- khu đhsp
- đhsphn
- đhqghn
- hnue
- vnu
- leviosa
- prom
- sinh nhật tuổi 18
bài viết cùng người đăng