Hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những vết thương. Đó có thể là vết thương ngoài da hoặc những vết thương trong tâm hồn. Dù là vết thương nào thì cũng cần thời gian để chữa lành, chỉ là dài hay ngắn. Có những vết thương chỉ mất một đến hai tuần để lành nhưng cũng có những vết thương có khi cả đời cũng không thể chữa lành. Những vết thương đó phần lớn có lẽ là những vết thương về tinh thần, bên trong. Những vết thương mà thuốc thang khó lòng trị khỏi. Bạn cũng có những vết thương tâm hồn như vậy, đã đang hoặc sẽ muốn làm nó dần được chữa lành mà loay hoay về sự bắt đầu? Thì đừng lo nhé, mình ở đây để giới thiệu đến bạn một biện pháp hay đây. Đó là đọc sách, những cuốn sách nhẹ nhàng giúp bạn chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Sau đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn những cuốn sách hay về chủ đề này nhé!
1 Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo
- Tác giả: Đại đức Hae Min
- Số trang: 300
- Thương hiệu phát hành: Nhã Nam
Trong cuộc sống với quá nhiều các mối quan hệ xã hội và bộn bề những lo toan của công việc. Bạn sẽ không tránh khỏi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, thất bại, kiệt sức và biết bao lần chúng ta cho rằng bản thân mình thật “vô dụng”. Những lúc như vậy thật khó để chúng ta có thể vượt qua các suy nghĩ tiêu cực ấy. Bằng những câu chuyện ngắn và dung dị “Yêu những điều không hoàn hảo”- cuốn sách chữa lành hay sẽ chỉ cho chúng ta thấy được điều mà từ trước đến nay chúng ta không nhận ra. Đó là, chúng ta được sinh ra không phải để làm hài lòng một ai cả và ta cũng không có trách nhiệm phải thay đổi bản thân theo bất kỳ một hình mẫu nào để được “hoàn hảo” trong mắt người khác. Việc duy nhất chúng ta cần làm đơn giản chỉ là tự tin vào bản thân, chấp nhận và yêu thương ngay cả với những khuyết điểm của chính mình. “… dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy.” Hãy đối diện với phần tự ti bên trong mình, vì “Vấn đề chỉ nảy sinh khi chúng ta giấu giếm và cảm thấy xấu hổ vì những điều khiến mình tự ti.”
Những lúc chúng ta mệt mỏi luôn mong muốn có người để được an ủi và sẻ chia, cuốn sách này hoàn toàn có khả năng thay thế ai đó an ủi bạn. Cuốn sách gồm 8 phần, mỗi phần là những bài thơ ngắn nhẹ nhàng, đơn giản kết hợp những bài viết là một mẫu chuyện nhỏ với lối kể thủ thỉ, mộc mạc, ít trau chuốt nhưng lại vô cùng gần gũi và ấm áp. “Yêu những điều không hoàn hảo” không khó hiểu, phức tạp như những tác phẩm văn học khác, nhưng lại mang đến cho ta những triết lý vô cùng sâu sắc, như ánh sáng soi rọi những tâm hồn đau khổ, u tối, như lời kinh cầu nguyện điều an lành đến với mọi người. “Mong một nụ cười tròn đầy luôn nở trong tim bạn, như nụ cười luôn nở trên khuôn mặt bạn. Mong sao trong những khoảnh khắc tuyệt vọng và hỗn loạn bạn vẫn gặp được ánh sáng của sự điềm tĩnh và khôn ngoan.”
2 Luật tâm thức
- Tác giả: Ngô Sa Thạch
- Số trang: 408
- Thương hiệu phát hành: Skybooks
- Dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh… có phải là lời cảnh cáo của tự nhiên đến con người?
- “Biến đổi khí hậu” là một nước đi chính trị hay chỉ là sự thay đổi của Trái Đất theo chu kỳ?
- UFO, người ngoài hành tinh có thật không?
- Tại sao Kinh dịch lại tiên đoán được các sự kiện?
- Mỗi con người có số mệnh định sẵn không? Chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết?
Liệu tất cả chỉ là ngẫu nhiên, hay có một sự sắp đặt tài tình của vũ trụ?
“Luật Tâm Thức - giải mã ma trận vũ trụ” sẽ giải đáp tất cả những khía cạnh mà có thể bạn không nhận thức được chúng tồn tại, và có thể khám phá những vùng đất mình chưa từng biết đến. Những góc nhìn trong “Luật Tâm Thức” bắt nguồn từ tất cả những kiến thức cổ xưa nhất của loài người… nhưng được tác giả Ngô Sa Thạch giải thích bằng một góc nhìn gần gũi, đặc biệt, qua đó bạn sẽ hiểu được:
- Nguồn gốc của vũ trụ, những quy luật tự nhiên chi phối sự hình thành của mọi vật, trí tuệ cổ xưa khi thông hiểu và ứng dụng các quy luật tự nhiên.
- Năng lượng và tần số rung động, giải thích những hiện tượng tâm linh như quy hồi tiền kiếp, tiên đoán sự kiện, du hành thời gian,
- Con người: tổ hợp thân - tâm - trí, nghiệp quả, sứ mệnh trong các kiếp, sự tiến hóa của tâm thức.
- Thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi tâm thức, hiểu đúng về các quy luật vũ trụ để thu hút năng lượng cải thiện cuộc sống của mình và cả vũ trụ.
Cuốn sách chữa lành này sẽ giúp bạn thấy rằng những kiến thức của người xưa không hề cao siêu huyền bí mà vô cùng đơn giản và liên quan chặt chẽ tới khoa học hiện đại. Việc của bạn chỉ là đọc với một tâm trí cởi mở để thức tỉnh, vượt qua những rào cản của tâm trí, những niềm tin cố hữu của mình.
Nếu con người cứ đóng khung tư duy của mình trong hai trường phái duy vật và duy tâm, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể giải đáp được những vấn đề lớn lao của nhân loại. Khi đó, chúng ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của những câu chuyện về tâm linh, cũng như những vấn đề chưa lý giải được của khoa học. Sự thiếu hiểu biết này, sẽ dẫn tới những con người mù quáng khi có một số trải nghiệm “tâm linh”, sa đà vào mê tín. Ngược lại, chính nó cũng hình thành một nhóm người mù quáng tin vào khoa học, duy vật, dẫn tới sự hủy hoại nghiêm trọng tới sự sống trên cả hành tinh này. Hiểu về luật tâm thức, nâng cao tâm thức là quá trình mỗi linh hồn trải nghiệm và vượt qua những bài học cuộc đời.
3 Bạn Chỉ Cần Sống Tốt, Trời Xanh Tự An Bài
- Tác giả: Kotoha Yao
- Dịch giả: Nguyễn Ngọc Anh
- Số trang: 200
- Thương hiệu phát hành: Skybooks
"Bạn Chỉ Cần Sống Tốt, Trời Xanh Tự An Bài"- cuốn sách chữa lành tâm hồn hay
Chẳng phải có ai đó đã từng nói rằng: Trên đời này, ta thường quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc của người khác và lo lắng chuyện của ông trời. Vậy thì muốn vui vẻ, chỉ cần để tâm đến việc của mình, đừng xen vào việc của người khác và hãy để trời xanh tự an bài. Làm người, nên hiểu mệnh, đừng xem mệnh. Mệnh ở đây chính là những điều ta đã gieo trong quá khứ, việc đang làm trong hiện tại và tất cả sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Hiểu mình là ai, đang đứng ở vị trí nào, cần sống và cư xử ra sao để trước hết thấy bản thân tự tại, trung dung. Thế giới của người khác, vận của trời, nếu không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khó mình. Hà tất phải như vậy?
"Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài” sẽ kéo ta về với chân mệnh của mỗi người, rồi khi gấp lại cuốn sách, ta nhận ra rằng:
- Đừng bao giờ gắn chặt đời mình với người khác. Ai là chân chính, ai là sắt son. Không ai là của ai cả, đừng vơ mọi chuyện vào mình.
- Ai rồi cũng quay trở về với cát bụi. Cớ sao lại không cho mình cơ hội trân trọng thế giới này, tự sống một đời vui vẻ.
- Chỉ có ta mới tự ngắt kết nối với Trái Đất, bịt đôi tai, nhắm đôi mắt để không thấy thế giới xung quanh. Chứ thực ra, Trái Đất vẫn bao dung và đợi chờ ta.
- Thời điểm ta bất an nhất chính là khoảnh khắc dễ bị lay động nhất. Nếu như thân thể cần ăn thì thâm tâm cũng cần được nuôi dưỡng từ những điều dung dị, tĩnh lặng.
Vạn vật trên thế gian này đều xoay chuyển theo quy luật tự nhiên. Nếu phạm vào luật tự nhiên, dù ta biết hay không, cũng coi là phạm luật. Thời gian tuần tự bốn mùa, con người có sinh có tử, ắt vạn vật có sinh sôi, có héo tàn. Vậy thì, ở đời, chỉ cần chầm chậm sống, xuôi theo như dòng nước. Không phân cao thấp, không chia trước sau. Từ từ mà chảy, tĩnh tại mà trôi. Còn mọi chuyện, hãy để trời xanh tự an bài.
4 Trí Tuệ Của Trái Tim
- Tác giả: Tuyết Mạc
- Số trang: 208
- Thương hiệu phát hành: Skybooks
"Trái tim cũng có trí tuệ"- cuốn sách chữa lành hay, và hành trình của nội tâm cũng đặc sắc không kém gì thế giới bên ngoài. Trong một thế giới đề cao sức mạnh của lý trí, chạy theo những trào lưu khẳng định “giá trị” bản thân, con người phải không ngừng vắt kiệt năng lượng cho sự tính toán, việc trưng diện và những thú vui ngắn hạn. Nhưng chúng ta quên mất một điều rằng, trái tim cũng có sức mạnh diệu kỳ, và hành trình trưởng thành nội tâm cũng đặc sắc không kém những chuyến phiêu lưu bên ngoài.
Đừng vội buồn nếu bạn không được ăn ngon như người khác, sống có vẻ sung sướng như những gì người khác thể hiệ Mỗi chúng ta đều đang trải qua những bài học khác nhau trong cuộc đời này. Trái tim có trí thông minh ở chỗ nó mách bảo chính xác ta phải làm điều cần làm, để không phải hối hận về sau. Khi đọc “Trí tuệ của trái tim”, bạn sẽ nhận ra rằng: Làm chủ cảm xúc không phải là kìm nén những suy nghĩ tiêu cực hay chỉ tập trung vào những suy nghĩ tích cực, mà là đón nhận và quán chiếu tất cả mọi cảm xúc để điều chỉnh trạng thái cân bằng.
Cảm nhận về con người và thế giới là hình ảnh phản chiếu chính nội tâm của bạn. Vậy nên đừng vội phán xét, chê trách hay cảm thấy bất lực vì mọi thứ không theo ý mình. Học cách điều chỉnh trái tim, thế giới sẽ trở nên khác biệt. Vun vén cho nội tâm vững vàng và nuôi dưỡng sự thiện lương là chìa khóa của hạnh phúc, là tấm khiên bảo hộ cho chúng ta trước mọi sóng gió cuộc đời,
- Thế giới bên ngoài rất rộng lớn và tươi đẹp
- Nhưng thế giới bên trong cũng không kém phần sâu sắc và rực rỡ.
Và ý nghĩa của việc chúng ta hiện sinh trên thế gian này chính là dùng thế gian hỗn loạn để điều chỉnh trái tim trở nên ôn hòa, dùng trái tim ôn hòa để cảm hóa thế gian hỗn loạn.
5 Nóng Giận Là Bản Năng, Tĩnh Lặng Là Bản Lĩnh
- Tác giả: Tống Mặc
- Số trang: 264
- Thương hiệu phát hành: Skybooks
"Nóng Giận Là Bản Năng, Tĩnh Lặng Là Bản Lĩnh" - cuốn sách chữa lành hay.
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.
Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không xao động.
“Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh” là từ bỏ “tam độc”, tu dưỡng một trái tim trong sáng:
- Từ bỏ “tham” – bớt một phần ham muốn, thêm một phần tự do.
- Từ bỏ “sân” – bớt một phần tranh chấp, thêm một phần ung dung.
- Từ bỏ “si” – bớt một phần mê muội, thêm một phần tĩnh tâm.
Cuốn sách là tập hợp những bài học, lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của đại sư Hoằng Nhất – vị tài tử buông mọi trần tục để quy y cửa Phật, người được mệnh danh tinh thông kim cổ và cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo. Trưởng thành, hãy để lòng rộng mở, tiến gần đến chữ “Người”, học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời như ngọn lửa, tưởng thiêu rụi được kẻ thù mà thực ra lại làm bỏng tay ta trước.
- sách
- sách hay
- sách chữa lành
- sách cho tâm hồn
- sách xoa dịu
- top
- top 5
- sách mới
- sách Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo
- sách Luật tâm thức
- sách Bạn Chỉ Cần Sống Tốt
- Trời Xanh Tự An Bài
- sách Trí Tuệ Của Trái Tim
- sách Tu tâm cho tốt thì đời thong dong
- sách Dòng Đời Vạn Biến
- sách Nóng Giận Là Bản Năng Tĩnh Lặng Là Bản Lĩnh
- sách Soi Mình Trong Thế Giới Muôn Hình
bài viết cùng người đăng