Thông báo mới! TOP SHARE

Top 5 cuốn sách nổi tiếng và được khen ngợi của Hiên

  • 1,043 views
  • 1 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Ong mật 04-10-2022

Hiên là ai? Hiên tên thật là Đỗ Thảo Ly, cô gái đa tài này được độc giả biết đến qua nhiều cuốn sách hay và đặc biệt qua fanpage Hiên với gần 500k lượt theo dõi. Hiên từng chia sẻ bản thân là cô gái bình dị, kể những câu chuyện bình dị... Và những trang sách của Hiên cũng vậy vô cùng thân quen và gần gũi. Do đó qua những trang sách của Hiên, bạn dễ dàng bắt gặp câu chuyện của chính mình trong cả tình yêu và cuộc sống. Những câu chuyện, lời tâm sự của cô gái từng nghĩ rằng tình yêu là tất cả và sau đó ngộ ra điều trái ngược chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều bài học, suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống hay. Bạn có thể tìm thấy và trò chuyện với Hiên qua: fanpage www.fb.com/hiennnn2704 , Instagram: hiensquotes / day.lity, email: hiennn2704@gmail.com

1 Dear Darling
Vote
33%

1

by Ong mật 04-10-2022

  1. Số trang: 200
  2. Thương hiệu phát hành: Skybooks
  3. Thể loại: Tản văn ngắn

“Dear, darling

Nếu tình yêu có hạn sử dụng,

Em mong là dùng được trăm năm.”

Quay trở lại sau 2 năm vắng bóng, “Dear darling” của Hiên gửi tặng bạn những lời thủ thỉ rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ngọt ngào và cũng rất đỗi thơ qua 200 trang viết. Cuốn sách kết nối những tâm hồn cùng rung cảm trước cái đẹp và có chung tần số hạnh phúc, yêu thương. Hiên ký thác tất cả niềm yêu sống, những ngày mạnh mẽ đi qua nỗi buồn và vẹn tròn tình cảm của mình lên mỗi câu chữ. Nếu bạn không hài lòng về thế giới này, có lẽ những lời nhắn nhủ trong “Dear, darling” sẽ đánh thức hạt mầm yêu thương đang bị phủ màn trong trái tim của bạn:

  • “Cuộc đời vô thường, thời gian có hạn. Thêm một lần gặp gỡ, cũng chính là bớt một lần gặp gỡ. Mong chúng ta trân trọng mọi khoảnh khắc cuộc đời mình.”
  • “Chúng ta chỉ có một cuộc đời, Nếu có thể, đừng lãng phí nhau…”

Đời người là một bản nhạc. Bản nhạc dù vui đến mấy cũng sẽ luôn có nốt thăng và nốt trầm. Có lúc cao, có lúc thấp. Có lúc nhanh, có lúc chậm. Vậy nên, chỉ cần bạn không từ bỏ giữa chừng, thì rồi ngày vui sẽ lại đến, nắng lại về, nhất định sẽ gặp được bình an. Khép lại những trang cuối của “Dear, darling”, hy vọng bạn mãi mãi tự do yêu thương, trong những đêm đầu hạ thắp lên một chuyện tình dịu dàng đáng nhớ, hát vang khúc tình ca để những tháng năm thanh xuân của mình thêm rực rỡ, căng tràn. Mong rằng “Dear, darling” sẽ là lời an ủi dịu dàng nhất dành cho bạn.

 

 

2 Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi
Vote
67%

1

by Ong mật 04-10-2022

  1. Số trang: 184
  2. Thương hiệu phát hành: Skybooks
  3. Thể loại: Tản văn

"Anh ấy đã không nắm tay tôi" cuốn sách hay của Hiên

“Cho những ngày phải lòng một người
đã có trong tim một người khác…”

Sự trở lại của Hiên - cô gái của những hoài niệm buồn hoang hoải. Yêu một người đâu phải lúc nào cũng sẽ nhận được hồi đáp tương xứng. Yêu người không yêu mình người ta gọi là đơn phương. Yêu người không yêu mình nhưng lại yêu một người khác gọi là kẻ đến sau. Nhưng yêu người từng yêu mình nhưng nay người ta lại đem lòng yêu thương người khác thì gọi là gì? Là khi ấy chúng ta rơi vào tận cùng của những nỗi buồn của tình yêu mà có thê mất nhiều tháng nhiều năm, chúng ta vẫn chưa thể đứng dậy và thoát khỏi những nỗi buồn đau khắc khoải ấy.

Đôi khi tình yêu là một chuyện rất buồn cười. Như thể là lòng mình yêu lắm những chỉ dám đứng từ xa nhìn người quay lưng cất bước và mỉm cười hạnh phúc với một người khác. Có thể ai đó sẽ nói điều đó là ngu ngốc biết bao nhưng có những tình yêu là vậy. Người ta chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bước qua khỏi đời mình, không níu kéo, không oán trách hờn giận. Dù cho có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố những vì sự bình lặng cho nơi ấy nên đành lòng buông tay.

Đến với “Anh ấy đã không nắm tay tôi” người đọc sẽ tìm thấy những cảm xúc ngổn ngang, có đớn đau, có hạnh phúc để hòa mình cùng chất văn buồn da diết của Hiên. Để từ những câu thơ dòng chữ ấy nhìn lại những năm tháng thanh xuân.

Dám hận dám yêu. Cuốn sách cũng dạy chúng ta, cách yêu trong tình yêu. Hãy để một mối quan hệ trong trạng thái thoải mái nhất có thể. Thoải mái cho chính mình và cho cả đối phương bởi sự gò ép chỉ khiến mọi chuyện trở nên méo mó và phức tạp. Đừng bạc đãi trái tim mình bằng những cảm xúc không thật lòng.

Suy cho cùng, cả bạn cả tôi trong cuộc sống này quan trọng nhất vẫn là làm những điều bản thân mình thấy thoải mái và hạnh phúc mà thôi.

3 Xin chào, tình yêu
Vote
0%

1

by Ong mật 04-10-2022

  1. Số trang: 176
  2. Thương hiêu phát hành: Skybooks
  3. Thể loại: Thơ

"Xin chào tình yêu - cuốn sách hay của Hiên tổng hợp những câu chuyện nhỏ về tình yêu giản dị như vậy, từng trang sách Hiên viết giống như một tri kỷ, cùng bạn trải lòng chân thật và tâm sự tất cả các trạng thái cảm xúc của một chữ “Yêu”. Trong "Xin chào tình yêu", tình yêu hiện hữu trong những câu thơ, những dòng tản văn ngọt ngào, là những mơ mộng về ngôi nhà hai người bình an.

Tình yêu là lời nhắn đầy tình cảm của chàng trai, cô gái gửi cho người mình thương, đôi khi chứa cả những lời trách móc, giận hờn.
Nhưng tình yêu cũng có cả những khi rất đau lòng, Hiên viết lên những lời để ngỏ, nói hộ nỗi lòng khi ai đó phải chịu đựng nỗi đau chia tay, hay những khi trời trở gió, lòng nhớ về người cũ.

Nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng cũng rất day dứt. Cuốn sách này, hãy đọc nó vào những ngày bạn thấy lòng mình chênh vênh, không tìm nổi đích đến, cũng chẳng đủ can đảm để quay đầu. Có lẽ nó không thể chữa lành ngay lập tức trái tim đang tổn thương của bạn vào những ngày giông gió như vậy, nhưng tin rằng bạn sẽ tìm thấy được sự đồng cảm ở từng câu chữ, rồi dần dần tìm được cảm giác an lòng.

Bởi đọc “Xin chào tình yêu” của Hiên, chúng ta dễ dàng bắt gặp, đắm chìm với những dòng thơ văn đầy cảm xúc, phảng phất dư vị nồng nhiệt của tình yêu, của tuổi trẻ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta càng phải học cách đối mặt với những mối tình chưa trọn vẹn. Học được cách yêu, học được cách mạnh mẽ ra đi khi ai đó đã thay lòng và can đảm nhận ra rằng: “Cảm ơn đời đã cho mình gặp nhau”. Tình yêu là thế, hạnh phúc hay buồn đau, cũng mong bạn can đảm bước tiếp, bỏ lại những câu chuyện đã cũ ở phía sau, học cách mở lòng để đón nhận một tình yêu tốt đẹp hơn!

4 Thế Giới Hiện Đại Con Người Cô Đơn
Vote
0%

1

by Ong mật 04-10-2022

  1. Số trang: 208
  2. Thương hiệu phát hành: Skybooks
  3. Thể loại: Tản Văn

"Thế Giới Hiện Đại Con Người Cô Đơn" - cuốn sách Hiên dành lời cảm ơn đến Skybooks

  • Tôi biết, chúng ta đều phải cố gắng rất nhiều ở thế giới này, càng trưởng thành, càng thấy mình phải gánh vác trên vai đủ thứ trách nhiệm, lo lắng.
  • Tôi biết thế giới hiện đại con người lại càng cô đơn

Rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm tất cả….Nhưng hãy chấp nhận những ngày không vui vẻ
Vì cuộc đời có lúc nắng lúc mưa, nỗi buồn cũng như cánh chim sẻ, ngày có ngày không trên bầu trời.
Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cả, bất cứ ai cũng có lúc mệt mỏi, thất vọng, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ đi qua. Chỉ cần chúng ta cứ mạnh mẽ sống và bước tiếp, niềm vui và hạnh phúc rồi cũng sẽ trở lại.
"Thế giới hiện đại con người cô đơn", trải qua những ngày như thế, hãy luôn nhìn về ngày mai, dù mưa gió bão bùng cũng vẫn là chính mình, dù vụn vỡ, mệt mỏi đến mấy cũng cứng cỏi giữ cho mình một niềm tin. Cuộc sống vẫn xoay chuyển theo dòng chảy của nó, còn chúng ta không thể cứ phó mặc mọi thứ cho số phận quyết định tương lai.
"Thế giới hiện đại con người cô đơn, là một cuốn sách thực sự rất khác của Hiên sau nhiều năm viết sách, không còn là những câu chuyện tình buồn day dứt và ám ảnh, không còn những cái nhìn mộng mơ với đời như thuở còn đôi mươi. "Thế giới hiện đại con người cô đơn" là những lát cắt đa chiều thực tế về cuộc sống, là góc khuất của tất cả những ai đang sống trong một thế giới hiện đại vội vã, là tìm lại bình yên - nhẹ nhõm cho những ai cần nghỉ ngơi một chút sau những năm tháng vất vả đủ nhiều.
Và khi đó, hy vọng cuốn sách sẽ là một món quà dịu dáng giúp chúng ta vơi bớt đi sự cô đơn, cùng chúng ta bình an đi qua mỗi đêm dài. Là cuốn sách gối đầu giường, kim chỉ nam cho những lúc chúng ta thấy mình lạc lối trong nhịp sống hiện đại hối hả.
"Thế giới hiện đại con người cô đơn" một lời nhắc để chúng ta sống những ngày thật ý nghĩa, thật trọn vẹn theo cách của riêng mình?

5 Cứ mộng mơ đời sẽ nên thơ
Vote
0%

1

by Ong mật 04-10-2022

  1. Số trang: 168
  2. Thương hiệu phát hành: Skybooks
  3. Thể loại: Thơ

Bất cứ ai trên đời, cũng sẽ có lúc thất vọng về tình yêu, cũng sẽ đau lòng vì những mộng ước không thành, cũng sẽ không dám tiếp nhận thêm bất cứ tình cảm của ai nữa. Nhưng rồi,  dù có vụn vỡ đến mấy, ai cũng sẽ lại yêu. Bởi trái tim sinh ra là để đập, để rung động, và để cảm nhận thứ xúc cảm mang tên là yêu đương. Sau đó, chúng ta bằng cách nào đó, lại say đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu, lại tiếp tục mơ mộng và khao khát. Vì tình yêu, luôn là điều kỳ diệu như vậy.

Nó khiến con người ta trưởng thành, nhưng cũng khiến con người ta trở nên bé bỏng. Người ta biết hy sinh biết nghĩ cho người khác, biết sống vì nhau nhiều hơn khi ở trong tình yêu. Kỳ diệu như vậy, có lẽ nào, lại ngừng yêu?

“Cứ mộng mơ, đời sẽ nên thơ”- cuốn sách thú vị của Hiên được viết bởi chính trong những tháng ngày như vậy. Những tháng ngày mà tác giả dù có bao nhiêu lần gặp phải khó khăn, sóng gió, vẫn kiên cường, can đảm để yêu thương. Dù cho có bao nhiêu lần thất bại trong tình cảm, dù có bị người đời phụ bạc như thế nào, dù có bị chính sự mơ mộng của bản thân làm trái tim thất vọng. Hiên vẫn yêu và luôn luôn mơ mộng.

Đây cũng là một lời gửi gắm, một sự mong mỏi, một lời chúc mà Hiên dành tặng cho tất cả các độc giả. Hy vọng bất cứ ai sở hữu cuốn sách này trên tay đều sẽ có một mối tình thật đẹp, thật nhiều mộng mơ và sẽ luôn nên thơ!

“Cứ mộng mơ, đời sẽ nên thơ” – món quà tuyệt vời dành tặng những trái tim đã đi qua thương tổn. Bởi vì chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp, nên hãy cứ tin đi, hãy cứ yêu đi, và đừng bao giờ ngừng mộng mơ cả!

Trên đây là chia sẻ của chúng mình về những cuốn sách hay của Hiên - cô gái xinh đẹp, đa tài, với chất văn rất thơ. Mong rằng qua bài viết này bạn sẽ có thêm những gợi ý về các cuốn sách hay. Hẹn bạn trong những toplist lần sau.

Tears in Heaven