Nơi bạn có mùa thu không? Mùa của tình yêu, sự lãng mạn, sự bình yên và ấm áp. Đây cũng là mùa đẹp nhất trong năm, khi cái nắng không còn chói chang. Thu đến, người ta nghĩ ngay đến những ngày nghỉ. Trời trong veo, lượn đường phố đậu xe lại mua chút cốm thơm, vài bông hoa đẹp rồi tạt quán một quán nước thật xinh và an yên trò chuyện hoặc đọc sách. Vậy mùa thu nên đọc sách gì? Có lẽ là một cuốn sách thơ, tản văn nhẹ nhàng, dễ đọc khiến bạn yêu đời và chill hơn. Vậy bạn đã biết những cuốn sách nào nên đọc vào mua thu năm 2022 chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết này nhé! Chúng mình sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay nhất, mới nhất thích hợp đọc vào mùa thu đẹp trời này nhé!
1 Phải Lòng Với Cô Đơn
- Tác giả: Kulzsc
- Số trang: 256
- Thương hiệu phát hành: Skybooks
Cô đơn ơi, lại đây chơi ! Từ cổ chí kim, con người ta sinh ra vốn đã một mình, có người bầu bạn thì tốt mà không có cũng chẳng sao.
Ai cũng có thể tự kiếm tiền, tự lo cho bản thân, tự đứng dậy sau những vấp ngã. Buồn thì vui chơi với bạn bè, chán thì đi shopping, rảnh dỗi thì xem dăm ba bộ phim hà biết bao thú vui có thể tự mình tận hưởng, không có người yêu thì đã làm sao? Nếu cả thế giới cho ta biết có người yêu hạnh phúc thế nào, ta cũng chẳng ngần ngại gì mà cho cả thế giới biết mình cô đơn vui vẻ ra làm sao. Cô đơn hay có người kề cạnh, cũng chỉ là một trạng thái. Ai cũng có lúc này, lúc kia. Và nếu như bạn đang cô đơn, thì đừng lo, bởi tình yêu luôn khó nói. Một ngày đẹp trời nọ, rất có thể nó sẽ ập vào đời bạn mà chẳng cần lý do.
Tới lúc đó, bạn sẽ có cả hàng trăm việc để giải quyết, lo người yêu giận, nghĩ xem ngày kỷ niệm nên làm gì, đi hẹn hò thì ăn gì, mặc như thế nà Chắc chắn lúc đó, bạn sẽ vô cùng bối rối và vô cùng lo lắng. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, bạn là người vô cùng tự do. Trong lúc đám bạn đang mải mê nghĩ cách dỗ dành người yêu thì bạn có thể đi bất cứ đâu, làm mọi việc mình thích và thả thính bất cứ ai mình muốn. Cô đơn cũng có nhiều điểm tốt đấy thôi ! Vậy nên, thả lỏng và tận hưởng sự cô đơn đi nào. Vì chẳng ai thoát được tình yêu. Cho nên thi thoảng, cô đơn cũng là một phước lành ! "Phải lòng với cô đơn" chính là một cuốn sách mùa thu mà ai cũng cần phải có dưới góc nhìn đầy mới mẻ và tươi trẻ của Kulzsc về sự cô đơn.
Xóa tan cái định nghĩa cô đơn là nỗi buồn, Phải lòng với cô đơn là món quà dành tặng cho bất cứ ai vẫn đang một mình. Khi cô đơn, bạn hoàn toàn có thể tập trung để yêu thương chính mình, điều đó không phải tuyệt vời hay sao? "Phải lòng với cô đơn" mất rồi, nên cô đơn à, lại đây chơi! Chỉ là cô đơn thôi có gì đâu mà phải buồn, nhỉ. Vui lên nào vì bên cạnh chúng ta còn có sự cô đơn !
2 Thế Giới Mênh Mông Buồn Vui Cất Vào Lòng
- Tác giả: Hall Of Dreamers
- Số trang: 216
- Thương hiệu phát hành: Người Trẻ Việt
Cuốn sách mùa thu siêu chill này dành cho những người bên lề của cuộc đời đang:
- Loay hoay mãi với “vị đắng” quẩn quanh trong cuộc sống thường nhật của mình
- Thấy trái tim mình lơ lửng và vô định
- Muốn quên đi chuyện cũ để đón nhận “viên kẹo ngọt” của cuộc đời.
Năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt, bạn thấy gì trong mắt mình, đương thời rực rỡ hay một đời dở dang? Thực ra sống cùng dưới một bầu trời, ai mà chẳng dính phải mưa. Quan trọng là sau cơn mưa ấy, có người biết cách làm khô quần áo mình, có người lại mặc quần áo ướt tự làm nhiễm lạnh bản thân. Đôi khi, cuộc đời khiến bạn mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng, nhưng bạn biết không, chỉ cần nhịp tim bạn vẫn đập, hơi thở vẫn đều đặn và nước mắt vẫn rơi, dẫu có là những giọt nước mắt bi thương thì bạn vẫn còn nợ cuộc đời hai tiếng cảm ơn. Bởi thức dậy nghĩa là cơ hội, và sống là một đặc quyền để viết tiếp trang thứ hai của đường đời.
“Thế giới mênh mông, buồn vui cất vào lòng” sẽ là “căn gác xép” chứa đựng những buồn vui của bạn, ôm ấp một cuộc đời bình lặng chẳng bão giông, cũng mong đời bạn là biển lớn, mang ước mơ gửi gắm về phương xa. Hãy để nỗi buồn vào nước, để từng con sóng cuốn nó chìm sâu vào đáy đại dương. Nắng hạn gặp mưa rào, mong cho bạn luôn tìm được hy vọng của chính mình, không vì thất bại mà lạc lối, không vì khó khăn mà sai đường. Bởi “thế gian này vốn dĩ rất tươi đẹp, hãy để gió mang nỗi buồn của bạn gửi vào mây, hóa thành mưa rơi xuống nhân gian rồi trôi đi mất.”
3 Cuộc đời ngắn lắm đừng ôm muộn phiền
- Tác giả: Mộc Nhi
- Số trang: 240
- Thương hiệu phát hành: Người Trẻ Việt
- Bạn nghĩ cuộc đời này dài ư? Thật ra nó ngắn hơn ta tưởng tượng.
- Bạn nghĩ bạn đau lòng thì tất cả mọi người sẽ bên bạn an ủi ư? Thật ra dù bạn có ra sao thì mỗi ngày vẫn trôi qua, mặt trời vẫn cứ mọc và chẳng ai có thời gian để dỗ dành bạn đâu.
- Bạn nghĩ ai cũng có cuộc sống dễ dàng chỉ trừ bạn ra ư? Đừng tự ôm khư khư cái suy nghĩ “Tất cả đều tốt trừ mình ra”. Chẳng ai là không có những nỗi lo đang bủa vây cả, chỉ là người ta có bộc lộ nó ra như bạn hay không, người ta giải quyết nó thuận lợi hay tự trách, tự hỏi rồi tự làm bản thân tổn thương như bạn đã thôi.
Giữa cuộc sống bộn bề những lo toan đâu phải lúc nào con người ta cũng cảm thấy hạnh phúc và nở nụ cười thật tươi. Đôi lúc bản thân sẽ mang một tâm trạng không tốt, cảm thấy buồn vì công việc, tình yêu hay gia đình. Trong những phút yếu lòng ấy chúng ta sẽ cần một ai đó ở bên để san sẻ hay chỉ muốn khóc thật to một mình. Một số người sẽ chọn cách giãi bày lên mạng xã hội, một phần vì muốn nói lên tâm trạng tồi tệ của mình một phần để nhận được sự hỏi han từ ai đó.
"Cuộc Đời Ngắn Lắm Đừng Ôm Muộn Phiền" - cuốn sách mùa thu này sẽ giúp bạn trong những trường hợp như thế này. Chúng sẽ thay lời bạn muốn nói và tiếp thêm động lực để giúp bạn vượt lên chính mình. Đời ngắn lắm, sống khác đi. Bởi cuộc sống này “Dù cho em có khóc lóc hay đau khổ, ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên cao, nắng vẫn sẽ lung linh như vậy, và hoàng hôn vẫn sẽ lặn vào chiều tà. Dù có thế nào đi chăng nữa thì trái đất cũng sẽ không vì em đang đau khổ mà ngừng quay, sếp của em sẽ không vì em khóc sưng mắt cả đêm qua mà cho em nghỉ phép, công việc cũng sẽ không vì em đang nhọc lòng mà tự hoàn thành thật nhanh.” Biết vậy nên bạn hãy vì chính mình mà tươi tắn lên một chút, mà xinh đẹp mỉm cười. Vì chính mình mà tốt đẹp hơn ngày hôm qua, mà có được những điều bạn mong đợi. Đừng khóc nhiều cho những chuyện đã cũ, đừng tiếc nuối nhiều cho những thứ đã qua, đừng khổ sở ôm khư khư những thứ đáng lẽ nên buông bỏ.
Dành tặng bạn cuốn sách này như một lời cổ vũ mong bạn vượt qua cuộc sống đầy khó khăn này! Hy vọng gấp lại cuốn sách này, bạn sẽ dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười.
4 Và để cơn mưa nằm yên
- Tác giả: Zelda
- Số trang: 152
- Thương hiệu phát hành: Skybooks
"Và Để Cơn Mưa Nằm Yên" - cuốn sách mùa thu siêu chill
Ai cũng có một thời tuổi trẻ ào trôi qua như cơn mưa đầu hạ. Thời tuổi trẻ ấy:
“mỗi trải nghiệm là duy nhất. mỗi hạnh phúc, yêu thương và tổn thương, là độc nhất.
chúng ta không cần phải nói về nó, nhưng đừng để kí ức hiếm có trôi đi.
cơn mưa tuổi trẻ rồi cũng chìm vào đẹp đẽ. và bạn sẽ lặng lẽ ngồi viết.”
- "Và để cơn mưa nằm yên" vẫn là một Zelda với ngôn từ chắt lọc, câu chữ buông thản nhiên như không, nhưng dị và lạ. Nếu từng một lần đọc Zelda, bạn sẽ hiểu cái gu sống, gu viết chẳng lẫn vào ai được. Và chỉ có hai tình huống: Hoặc bạn không cảm nhận được và đặt sách xuống. Hoặc nếu thấm được, cái thứ văn ấy sẽ ám ảnh bạn chưa biết đến bao giờ. Zelda là vậy, dành cho những người đọc chậm và sống sâu.
- "Và để cơn mưa nằm yên" đơn giản là một cái bẫy giăng mắc nỗi cô đơn thành thị, nỗi cô đơn của những người ngày ngày xoay mình trong cái ồn ào nào nhiệt, vậy mà luôn thấy lòng bơ vơ tủi hờn. Cảm giác cô đơn ấy đan dệt bằng từng dòng tâm sự tưởng rời rạc, đứt đoạn, những truyện ngắn tưởng dửng dưng bâng quơ mà ngẫm ra mới thấy thấm và sâu đến nhói lòng. Cái cảm giác ấy, độc nhất bạn tìm thấy ở thứ văn chương của Zelda.
- "Và để cơn mưa nằm yên" thủ thỉ tâm sự của những người bước qua mất mát, giữ trong tim những tổn thương, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt hờ hững và miệng lúc nào cũng cười nhẹ. “Cuộc đời liệu còn “đủ” để thiết tha?!”
Mỗi người có một cơn mưa tuổi trẻ của riêng mình. Hạnh phúc của riêng mình. Nỗi đau của riêng mình. Hờn giận của riêng mình. Ám ảnh của riêng mình. Mỗi người - một mình phải sống cùng với nó. Chúng ta có thể chẳng cần nói về nó nữa, thậm chí gạt nó đi, nhưng đừng phủ nhận sự tồn tại của nó. Bởi mỗi trải nghiệm, mỗi xúc cảm, mỗi rung động là dấu tích hiếm có của tuổi thanh xuân.
“đêm qua ngủ không nước mắt
nhưng em vẫn buồn đúng không?
chỉ như một cơn đau thắt
quặn lên chìm xuống đáy lòng.”
Em à! Hãy để cơn mưa nằm yên, để cô đơn ở lại, để nước mắt trôi đi, để ngày mai lại bắt đầu bằng những yêu thương mới!
5 Cảm ơn anh đã đánh mất Em
- Tác giả: Trí
- Số trang: 256
- Thương hiệu phát hành: Người Trẻ Việt
“Hãy đọc để một ngày nào đó, nếu chúng ta gặp lại, ta vẫn muốn được chào nhau một câu, hỏi han nhau vài lời. Và cảm ơn vì năm ấy người đã xuất hiện, cùng nhau dệt nên một đoạn ký ức thật đẹp.” Bạn đã bao giờ yêu một người hết lòng và ước mong sống vui vẻ với nhau trọn đời, nhưng rồi nhận ra tình yêu phức tạp quá, đôi khi khiến bản thân trở nên sợ hãi mất hết niềm tin?
Bạn đã yêu “điên rồ” như thế chưa? Người đã muốn đi thì làm sao mình giữ. Tình đã cạn rồi thì thử hỏi trách ai đây? Tình yêu giống như một cuộc chơi vậy đó. Nếu bạn bước vào một cuộc chơi không cân sức thì bạn phải học cách thay đổi và chấp nhận. Đừng trách người vô tâm, hãy tự trách bản thân không đủ bản lĩnh để làm người bận tâm. Cuộc đời vốn dĩ rất rộng lớn, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người. May mắn thì gặp được một người và gắn bó với người đó đến trọn kiếp. Còn không may thì phải đi một đoạn đường dài, trải qua hết hỉ nộ ái ố trong tình cảm mới tìm được một người tâm đầu ý hợp.
Cuộc chơi nào cũng có luật của nó và tình yêu nào cũng có cái giá của nó. Muốn trưởng thành thì bạn phải trải qua thất bại, muốn hạnh phúc thì bạn phải trải qua đau thương, và muốn một người ở bên cạnh bạn suốt đời thì bạn phải đủ bao dung. “Cảm ơn anh đã đánh mất em” - cuốn sách hay cho mùa thu sẽ giúp bạn đi qua tổn thương để dạy trái tim mạnh mẽ hơn, để sự tổn thương của nhiều lần sau đó cũng không đáng sợ đến mức khiến cho người ta đau đến tan lòng nát dạ hay không thể bước tiếp được nữa.
Bởi “Suy cho cùng, cuộc đời vốn dĩ vô thường, và đau thương chính là một phần cuộc sống. Vậy nên, đừng vì một người dưng mà làm đau chính bản thân mình.”
Chúc cho chúng ta, dù có ai hay không ai thì vẫn đủ bản lĩnh bước đi trên con đường của mình. Mình không thương mình mới là điều tệ hại nhất, nhớ nhé!
bài viết cùng người đăng