Thông báo mới! TOP SHARE

Biết cúi đầu

Top 1 trong Top 10 điều cần có ở một sinh viên mới ra trường đi làm.

57

by Shane T 11-12-2019

Bạn có thắc mắc tại sao tôi đưa nội dung này lên đầu không ? Đó chính là bởi sinh viên Việt Nam ta rất giỏi, chính vì giỏi quá nên đôi khi các bạn bị triệu chứng "ảo tưởng sức mạnh". Một sinh viên vừa ra trường nếu chưa qua va chạm nhiều, chưa tiếp xúc thực tế và học hỏi nhiều từ quá trình thực tập sẽ dễ dàng có suy nghĩ xem thường những điều xung quanh. Nhưng hãy tỉnh lại đi, vừa ra trường, bạn cũng chỉ là một chú cừu non thôi, ngoài kia là sói không đấy ! Giữa thực tại và mong muốn thường có một khoảng cách, chênh lệch rất lớn. Một số người khi bước vào một môi trường mới, cuộc sống hay nơi làm việc mới thường mang theo những suy nghĩ tốt đẹp, đơn giản, nhưng họ lại khó thích ứng được với những nội quy, quy định nghiêm khắc của nơi đó và dễ dàng đánh mất đi lý tưởng ban đầu, khó có thể dung nhập được với môi trường này. Lúc này, nếu chỉ một mực ngẩng cao đầu, "chảnh", mà không hạ bỏ được cái “chảnh” của bản thân thì rất khó tìm cho mình một chỗ phù hợp, chuẩn xác. Trái lại, cúi đầu xuống, hạ mình đi những chàng trai cô gái ơi, bạn nghĩ bạn khác người, bạn chưa hòa hợp được với môi trường mới vì bạn giỏi hơn họ ? Tôi nghĩ là không đâu, bạn đang chứng tỏ bản thân chưa thể thích nghi với môi trường mới đó. Bản tính của mọi sinh vật, là luôn phản ứng lại khi môi trường thay đổi. Nên việc bạn thấy môi trường mới nhiều điều không giống với mơ ước, đâm ra phê phán môi trường đó là điều dễ hiểu, tuy nhiên, người khôn ngoan sẽ biết cách "thích nghi" với môi trường mới. Người đó sẽ biết hạ mình, ngoài công tác chuyên môn, anh ta còn hạ thấp mình hơn người khác để học hỏi, nắm bắt nhân tâm. Cụ thể, mới ra trường, đừng quá cứng nhắc, hãy biết linh động, hãy học hỏi từ những việc nhỏ nhất: đánh máy, photocoppy, trình ký văn bản,... Những điều vĩ đại luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, trước khi trở thành sếp, hãy biết cách phục vụ sếp. Nên nhớ :"Lúa chín cúi đầu"

Tears in Heaven