Thông báo mới! TOP SHARE

Đoạn văn kể buổi diễn xiếc em đã xem - mẫu 10

Top 10 trong Top 45 đoạn văn kể về buổi diễn xiếc em đã xem hay nhất lớp 3.

by Chè 01-08-2023

Vào dịp sinh nhật, bố mẹ hứa sẽ cho em đi xem chương trình biểu diễn xiếc nghệ thuật. Em cảm thấy háo hức và mong đợi vô cùng. Tối hôm đó, bố mẹ xin về nhà sớm. Khoảng bảy giờ, bố lái xe đưa hai mẹ con đến rạp xiếc. Bảy giờ ba mươi phút là đến nơi. Chương trình biểu diễn sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ. Rất nhiều khán giả đến xem. Các hàng ghế đều kín người. Bố mẹ đưa em đến hàng ghế ghi trên vé. Mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi. Khoảng mười lăm phút sau, chị dẫn chương trình giới thiệu, các tiết mục lần lượt được trình bày. Mở đầu là tiết mục ảo thuật rất bất ngờ và thú vị. Em thích nhất là màn trốn thoát khỏi chiếc hộp. Sau đó là tiết mục nhào lộn trên không của hai cô chú nghệ sĩ. Tiếp đến là các tiết mục như nhảy qua vòng lửa, xiếc mèo, anh hề và chú chó… Sau mỗi tiết mục là một tràng pháo tay vang lên giòn giã. Khoảng mười giờ, buổi biểu diễn kết thúc. Gia đình em ra về trong sự hân hoan và tiếc nuối. Em còn nói lời cảm ơn bố mẹ vì món quà sinh nhật tuyệt vời nữa.

Tears in Heaven